Năm học mới 2025 – 2026: Khí thế, niềm tin và khát vọng
Tiếng trống khai trường rộn vang khắp phố phường, từ trung tâm thành phố đến những mái trường vùng cao, mở ra một năm học mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Trong nụ cười rạng rỡ của thầy trò, ánh mắt háo hức của những tân học sinh, có sự tiếp nối của truyền thống, có khát vọng vươn lên và có cả ước mơ giản dị mà tha thiết của những em nhỏ nơi đại ngàn. Tất cả hòa chung thành bản hòa ca tươi sáng, khởi đầu cho hành trình tri thức năm học 2025 – 2026.
Sẵn sàng cho năm học mới
Từ sáng sớm, khắp các ngôi trường trên địa bàn thành phố đã rộn rã cờ hoa, tiếng trống, tiếng cười nói của thầy trò trong ngày tựu trường. Tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, những chùm bóng bay nhiều màu sắc tung bay trên cao như báo hiệu một hành trình tri thức mới đang mở ra.
“Tùng… tùng… tùng…”, tiếng trống khai trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu. Với thầy cô, đó là âm thanh của tình yêu, của trách nhiệm, của những hy sinh lặng thầm. Với các em học sinh, trong tiếng trống ấy có lời nhắc nhở ân cần của cha mẹ, sự dặn dò tha thiết của thầy cô, và cả tiếng cười rộn rã của bạn bè.

Trước thời khắc quan trọng, cô Trần Thị Kim Vân – Hiệu trưởng Nhà trường nhắn nhủ: “Cô tin các em học sinh sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới, phát huy thật tốt các thế mạnh của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Cô hy vọng mái trường Nguyễn Khuyến sẽ là nơi để các em thắp sáng ước mơ, ươm dưỡng những trái ngọt thành công trong tương lai.”
Trong niềm xúc động, em Đặng Quốc Anh (lớp 12/2) cùng các bạn không khỏi hồi hộp khi bước vào lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Quốc Anh chia sẻ: “Năm lớp 12 sẽ trôi qua rất nhanh, em và các bạn sẽ cùng nhau cố gắng hết sức cho năm cuối cấp. Em cũng đã lên kế hoạch học tập cụ thể với mục tiêu sẽ thi đỗ vào ngành Kinh tế.”

Niềm vui khai trường cũng lan tỏa khắp Trường THPT Trần Phú, nơi thầy và trò bước vào năm học 2025 – 2026 với 2.260 học sinh, trong đó có 711 em khối lớp 10 lần đầu tiên nhập trường.
Thầy Nguyễn Cửu Huy – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, năm học này, tập thể Nhà trường sẽ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đào tạo ra những thế hệ học sinh giỏi giang, góp phần xây dựng đất nước.

Năm học mới, niềm tin mới, học sinh cũng gửi gắm quyết tâm của mình, như lời chia sẻ của em Như Ý (lớp 12/6, Trường THPT Trần Phú): “Sau kỳ nghỉ hè dài, em rất vui khi được gặp lại thầy cô và bạn bè. Đây là năm học cuối cấp, em cũng như các bạn cùng khối sẽ tập trung cao độ cho việc học, quyết tâm học tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi quan trọng sắp tới”.
Không chỉ ở trung tâm thành phố, ở vùng cao, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được triển khai chu đáo. Thầy Dương Tấn Bửu – Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà) cho biết, hiện trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.244 học sinh. Tập thể Nhà trường sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm tin và khí thế mới, quyết tâm mang đến cho học sinh một môi trường học tập ngày càng tốt hơn.

Trong năm học 2025 – 2026, Trường THCS Phạm Văn Đồng đặt mục tiêu lớn: phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững thành tích học sinh giỏi. Ngôi trường đã có nhiều em đạt giải cấp thành phố, đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, và đó là động lực để thầy trò vững bước trong năm học mới.

Em Lê Đặng Phương Oanh (học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Văn Đồng) bày tỏ: “Trong ngày khai giảng hôm nay, em cảm thấy rất háo hức và xen lẫn nhiều bồi hồi, bởi đây cũng là năm học cuối cùng của em tại mái trường THCS. Em kỳ vọng sẽ có một năm học bùng nổ, tự tin hơn, phấn đấu đỗ vào trường nguyện vọng 1. Với vai trò liên đội trưởng, em cũng mong muốn triển khai thêm nhiều hoạt động cho các bạn học sinh. Em hy vọng ngành giáo dục sẽ quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, để các bạn có thêm cơ hội học tập và phát triển.”
Quyết tâm và kỳ vọng
Không khí khai giảng ở các trường miền núi càng thêm ấm áp, xúc động. Tại Trường PTDTBT TH Ngọc Linh, thầy Nguyễn Trần Vỹ – Phó Hiệu trưởng phụ trách khẳng định quyết tâm: “Năm học 2025 – 2026, thầy và trò sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chú trọng tổ chức tốt phong trào thi đua ‘xây dựng trường học hạnh phúc’, ‘xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, thân thiện.’
Trong năm học qua, thầy và trò Trường PTDTBT TH Ngọc Linh đã nỗ lực cố gắng vươn lên trong công tác dạy và học, nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; chất lượng giáo dục toàn diện đi vào chiều sâu và phát triển ngày càng cao.

Đặc biệt, Nhà trường đã chú trọng vào việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện các kĩ năng, trau dồi vốn sống giúp các em nâng cao kiến thức và tự tin hơn trong giao tiếp.
Việc tổ chức và tham dự các hội thi, các phong trào được các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả cao. Các thầy, cô giáo luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say, tâm huyết với nghề và tận tâm tất cả vì học sinh thân yêu.
Trong lễ khai giảng, ánh mắt của em Bhnuoch Thị Linh (lớp 1A1) sáng lên niềm háo hức. Lần đầu khoác trên vai chiếc cặp nhỏ, em rụt rè nép bên mẹ rồi bước vào hàng ghế. Giọng Linh còn run run nhưng đầy quyết tâm: “Em mong sẽ học giỏi để sau này làm cô giáo, dạy chữ cho các bạn nhỏ ở bản làng mình.”. Ước mơ giản dị của cô bé vùng cao như thắp sáng niềm tin, khiến ngày khai giảng nơi đại ngàn trở nên đầy ý nghĩa.

Ở Trường Tiểu học Hoa Lư, lễ khai giảng lần thứ 40 trở thành dấu mốc đáng nhớ với 1.215 học sinh, trong đó có 254 em lớp 1. Cô Huỳnh Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Những ngày đầu còn bỡ ngỡ sẽ nhanh chóng qua đi, để các em cảm nhận sự yêu thương, gắn bó và tự tin bước vào hành trình học tập.”
Không giấu nổi niềm vui, em Bùi Lục Gia Linh (lớp 4/4) nói: “Sau 3 tháng hè, hôm nay em được gặp lại thầy cô, bạn bè. Em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và tinh thần hào hứng cho năm học mới này.”
Còn em Nguyễn Thanh Trúc (lớp 5/6) bày tỏ mong muốn: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.”

Không khí ngày khai giảng tại Trường THCS Quang Trung cũng rộn rã, tràn đầy hy vọng. Trong niềm hân hoan ấy, thầy Trần Văn Đông – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh chủ đề năm học 2025 – 2026: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. Đây sẽ là kim chỉ nam để trường tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Em Nguyễn Thành Nam (lớp 6/2) chia sẻ xúc động khi được học trong ngôi trường mới: “Em rất vui vì được học trong những phòng học khang trang, có thư viện và nhiều hoạt động ngoại khóa. Em mong mình sẽ học thật tốt để xứng đáng với ngôi trường mới này.”
Niềm vui của Nam cũng chính là niềm tin của hàng ngàn học sinh trên địa bàn – những mầm xanh đang được ươm dưỡng cho tương lai.
Năm học 2025 – 2026 mở ra trong niềm tin và khí thế mới. Tiếng trống trường không chỉ báo hiệu một chặng đường học tập bắt đầu mà còn tiếp thêm động lực để thầy và trò cùng nỗ lực, sáng tạo, chinh phục những mục tiêu mới. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, hành trình phía trước chắc chắn sẽ ghi dấu nhiều thành công, nuôi dưỡng những ước mơ bay cao, bay xa.
NHÓM PV
Đánh giá bài viết:
Tin tức - sự kiện

"Cảm ơn bạn đã bình luận!"

Nô nức khai giảng năm học mới 2025-2026
Sáng 5-9, cùng với hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, các thầy, cô giáo và học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2025-2026.
Những “bông hoa đẹp” trong phong trào thi đua yêu nước ở Đà Nẵng
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, phong trào thi đua yêu nước luôn là ngọn lửa thôi thúc mỗi người Việt Nam nỗ lực vươn lên, cống hiến và phụng sự tổ quốc. Ở Đà Nẵng, tinh thần ấy càng được hun đúc mạnh mẽ, lan tỏa từ phố phường, làng quê đến tận vùng núi, biên cương. Giai đoạn 2020 – 2025, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trở thành những “bông hoa đẹp” góp hương sắc cho vườn hoa thi đua yêu nước.
Định hình thành phố tương lai- Bài 5: Không gian phát triển du lịch, kết nối liên vùng
Với lợi thế đặc biệt về địa hình ven sông, ven biển cùng hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, các xã Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường và Duy Nghĩa được định hướng phát triển thành không gian du lịch ven biển chiến lược, kết nối trực tiếp với Hội An, hình thành các dịch vụ, sản phẩm du lịch tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên trục không gian phát triển khu vực ven biển.
Hội đồng nhân dân xã Tam Xuân thông qua 4 nghị quyết quan trọng
Sáng 4-9, HĐND xã Tam Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua một số nội dung quan trọng.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ngày 4-9
69 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; Đổi tên Trung tâm Quản lý Dữ liệu tài nguyên, môi trường và nông nghiệp thành Trung tâm Quản lý Dữ liệu nông nghiệp và môi trường; Tổ chức lại Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thành Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm; Tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Nam thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng; Tổ chức lại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng thành Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng…là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ngày 4-9.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!