Làng nghề dệt vải tơ lụa Mã Châu – Chạm vào sợi tơ ngàn năm xứ Quảng
Mã Châu – ngôi làng nhỏ ven sông Thu Bồn thuộc xã Duy Xuyên – từ hơn 600 năm trước đã nổi danh khắp xứ Quảng xưa, nay là thành phố Đà Nẵng mới với nghề dệt tơ lụa. Đây từng là nơi cung cấp vải vóc cho cung đình, là “kho tơ” của vùng Hội An – thương cảng quốc tế một thời. Nói cách khác, Mã Châu là một phần ký ức của con đường tơ lụa trên đất Việt.
Khác với sự ồn ã của phố thị, Mã Châu mang nhịp sống chậm rãi, nhưng đâu đó vẫn rộn rã tiếng khung cửi gõ đều, những bàn tay khéo léo đưa thoi dệt nên tấm lụa óng ánh. Ở đây, tơ không chỉ là nguyên liệu – mà là linh hồn của bao thế hệ. Từ những kén tằm trắng mịn, qua đôi bàn tay tài hoa, sợi tơ hóa thành tấm lụa mềm mại, óng ả, đủ màu sắc.
Đặc sản của làng là lụa tơ tằm dệt thủ công – mịn, nhẹ, thoáng, sang trọng, lại thân thiện với da. Người ta nói mặc lụa Mã Châu là “mặc cả hồn quê xứ Quảng xưa” – bởi mỗi đường dệt đều chứa đựng câu chuyện về sự kiên nhẫn, sáng tạo và tình yêu nghề.
Thử làm thợ dệt: Bạn có thể ngồi bên khung cửi, nghe tiếng kẽo kẹt, tự tay đưa thoi, dệt nên những sợi đầu tiên – một trải nghiệm hiếm có giữa thời buổi công nghiệp hóa.
Chiêm ngưỡng xưởng tơ lụa: Những con tằm nhả tơ, những nong kén trắng xóa, những cuộn chỉ óng ánh… tất cả mở ra một thế giới tinh tế, vừa mộc mạc vừa kỳ diệu.
Ngắm và mua lụa chuẩn Mã Châu: Khăn choàng, áo dài, váy, vải may… đủ loại, vừa để mặc, vừa để làm quà – mang về một phần tinh hoa đất Quảng.
Khám phá đời sống làng nghề: Không chỉ có lụa, mà còn là câu chuyện về người dân hiền hòa, bữa cơm quê dân dã, và nếp sống chan hòa với thiên nhiên.
Đến Mã Châu hôm nay, bạn không chỉ ghé thăm một làng nghề tơ lụa trăm năm tuổi mà còn đang đứng giữa trái tim của một thành phố Đà Nẵng mới – vùng đất vừa hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng. Từ nơi này, bạn có thể dễ dàng nối hành trình đến thánh địa Mỹ Sơn linh thiêng, lạc bước vào phố cổ Hội An rực rỡ đèn lồng, hay ngược ra trung tâm Đà Nẵng để tận hưởng biển Mỹ Khê xanh ngát, Ngũ Hành Sơn huyền ảo và Bà Nà Hills mờ sương.
Và chắc chắn, chuyến đi sẽ khó quên hơn khi bạn thưởng thức những món ăn mang hồn xứ Quảng – Đà: một tô mì Quảng chan đầy vị quê, một đĩa cao lầu đậm đà phố Hội, hay hải sản tươi rói ngay bên bờ biển. Một ngày lang thang từ Mã Châu, bạn sẽ vừa được chạm vào sợi tơ mềm óng của làng nghề, vừa nếm đặc sản, vừa khám phá chuỗi di sản – để rồi thấy chuyến đi trọn vẹn, đáng nhớ và khác biệt trên vùng đất "mặn mà".
Quét mã QR Code để xem chỉ đường tới làng Mã Châu
Minh Phương
Lãnh đạo thành phố làm việc với THACO về đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng bền vững
Chiều 05-02, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) nhằm trao đổi, đánh giá và định hướng kế hoạch đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu trên địa bàn thành phố.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và cơ sở bảo trợ xã hội
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 09-02, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.
Hơn 1.303 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân dịp Tết và giáp hạt 2026
UBND thành phố có Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 05-02-2026 về phân bổ gạo hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.
Phát động tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân
Sáng 06-02, Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố phối hợp với Công ty TNHH Grab Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Kế hoạch tuyên truyền ATGT trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân.
Hội thảo định hướng giáo dục thông minh phường Bàn Thạch
Sáng 08-02, UBND phường Bàn Thạch tổ chức Hội thảo “Giải pháp và định hướng triển khai giáo dục thông minh trên địa bàn phường Bàn Thạch năm 2026 – Hướng tới nền giáo dục thông minh hơn, công bằng hơn, sáng tạo hơn”.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!