Hương Tết ngập tràn Điện Bàn Tây
Cuối tháng 10-2025, trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa lũ kéo dài, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Trong đó, khu vực Điện Bàn Tây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Nước lũ dâng cao, cuốn trôi tài sản, khiến đời sống của người dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Khi lũ qua đi, mất mát vẫn còn đó, nhưng trên vùng đất từng ngập sâu trong dòng nước lũ, tinh thần vượt khó và sự sẻ chia thắp lên hơi ấm mùa xuân.
Theo ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Bàn Tây, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Điện Thọ, Điện Phước và Điện Hồng, với diện tích hơn 43km², hơn 11 nghìn hộ dân với dân số hơn 44 nghìn người.
“Trong thời gian qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của bà con nhân dân cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2025, xã không còn hộ nghèo trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử tháng 10 - 2025 đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của người dân. Hiện toàn xã vẫn còn gần 1.000 hộ trong diện khó khăn, trong đó có 83 hộ nghèo không còn khả năng lao động và 115 hộ cận nghèo,” ông Lê Văn Quang cho biết.
Hơn ba tháng sau lũ, khi những dấu vết nước lũ, bùn non vẫn còn hằn rõ trên tường nhà, cuộc sống của người dân Điện Bàn Tây tuy đã dần ổn định nhưng khó khăn vẫn còn đó. Trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề, niềm vui đến với bà con không chỉ từ sự cố gắng vượt khó để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, mà còn từ những nghĩa cử ấm áp, sự sẻ chia kịp thời của cộng đồng.
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình “Chợ Tết Nhân ái” mang hương vị Tết đến với bà con vùng rốn lũ Điện Bàn Tây. Khác với hình thức trao quà truyền thống, tại chương trình, mỗi hộ được tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 01 triệu đồng để người dân tự tay lựa chọn những mặt hàng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu. Giữa các gian hàng, tiếng nói cười xen lẫn niềm xúc động, không khí Tết lan tỏa trên những gương mặt từng in hằn dấu vết của thời gian.
Bà Nguyễn Thị Hoa - một hộ nghèo tại xã Điện Bàn Tây chưa thể quên những ngày nước lũ vây kín bốn bề. Lũ cuốn gần như toàn bộ tài sản tích góp của gia đình.
“Lũ lên nhanh lắm, cuốn trôi hết mọi thứ, không còn gì cả. Tôi chỉ giữ được căn cước công dân, còn lại mất sạch. Gà vịt cũng trôi hết. Đến cái nón đội đầu tôi cũng cũng phải đi mượn”, bà Hoa nghẹn ngào kể.
Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng chồng chất gian nan khi bà Hoa đang phải nuôi người em bị bệnh. Những ngày cận Tết, trong khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, bà chỉ biết lo lắng vì “không biết lấy gì để có Tết”. Bởi vậy, khi nhận được phiếu mua hàng miễn phí tại Chợ Tết Nhân ái, bà không giấu được niềm xúc động.
“Có phiên chợ này, tôi mừng lắm. Được tự tay lựa chọn những thứ cần thiết cho gia đình, tôi thấy mình tự tin hơn để lo cái Tết, dù còn đơn sơ nhưng cũng ấm áp”, bà Hoa nói.
Giữa những bộn bề, phiên chợ trở thành điểm hẹn ấm áp, nơi nhiều người dân Điện Bàn Tây cảm nhận không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết.
Ông Trương Đức Long - người dân xã Điện Bàn Tây chia sẻ, phiên chợ thật sự ý nghĩa. Bà con được vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp hơn, đủ đầy hơn. Đặc biệt được tự lựa chọn quà khiến chúng tôi cảm thấy được chủ động hơn trong việc chuẩn bị Tết.
Theo ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, chương trình “Tết Nhân ái” được triển khai với mong muốn lan tỏa yêu thương, sẻ chia kịp thời với người dân khó khăn, đặc biệt là bà con vùng thiên tai.
Thông qua chợ Tết, Hội Chữ thập đỏ thành phố mong muốn không chỉ mang đến các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của người dân, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ hỗ trợ vật chất, mà là sự đồng hành để các hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Điện Bàn Tây có một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình, theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những bức tường còn hằn rõ dấu nước lũ, những mái nhà vừa được sửa sang sau thiên tai, hương Tết dần lan toả khắp nơi trên địa bàn xã Điện Bàn Tây. Đó không chỉ là hương của bánh trái ngày xuân, mà còn là hơi ấm của sự sẻ chia, của tình người trong gian khó. Từ đó tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ vững vàng bước qua mất mát, hướng đến một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng.
QUỐC KHÁNH
Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi tinh thần Đại hội XIV
Trải qua 96 năm hình thành và phát triển (03/02/1930 - 03/02/2026), Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tất bật công trường trang trí hoa Tết trước thềm xuân Bính Ngọ
Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại các vị trí trang trí hoa Tết, không khí thi công trang trí hoa, linh vật và điện chiếu sáng dần trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn. Các công nhân làm việc liên tục, tranh thủ thời tiết nắng ráo để hoàn thiện các hạng mục đường hoa, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đón xuân mới.
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công
Sáng 02-02, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Đề cao tinh thần nêu gương, liêm chính, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân
Sáng 03-02, Thành ủy tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2026) và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu phường, xã, các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.
Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (Lào) chúc Tết cổ truyền tại thành phố Đà Nẵng
Sáng 03-02, Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet Thongsai Sayavongkhamdi làm Trưởng đoàn tới thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp Đoàn.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!