Họp chợ đầu năm
Phiên chợ sáng mùng 3 Tết không chỉ là dịp mua bán mở đầu năm mới mà còn là không gian lưu giữ những phong tục đẹp của người Việt. Từ chợ Chiên Đàn, chợ Tam Kỳ đến chợ quê Vu Gia, người dân rộn ràng đi chợ lấy lộc, mua trầu, muối, cá tràu… gửi gắm ước mong một năm đủ đầy, may mắn và hanh thông.
Từ sáng sớm ngày mồng 3 Tết, tại chợ Chiên Đàn (xã Chiên Đàn) đã tấp nập người qua lại. Kẻ mua, người bán ai nấy đều rạng rỡ, tươi tắn.
Bà Trần Thị Sáu (trú khối phố Phương Hòa Tây, phường Bàn Thạch) chia sẻ: “Mùng 3 Tết năm nào tôi cũng dậy sớm, ra phiên chợ đầu năm để mua đồ về làm lễ hóa vàng, cúng đưa ông bà. Tôi cũng mua muối, mua trầu đầu năm lấy lộc cho một năm đủ đầy. Đó là phong tục truyền thống của người Việt mình. Người ta nói bao nhiêu mình mua bấy nhiêu, không trả giá mặc cả. Ai nấy cũng đều vui vẻ”.
Phiên chợ đầu năm rộn ràng tiếng cười, bà con gặp nhau hỏi chuyện thân tình, mua bán diễn ra nhẹ nhàng, cởi mở. Ít ai kỳ kèo mặc cả, người bán cũng giữ giá phải chăng, chủ yếu trao nhau sự vui vẻ, lấy may cho một năm mới hanh thông. Hoa tươi, trái cây, rau xanh, trầu cau, muối, vàng mã, bún, mì tươi… là những mặt hàng bán chạy nhất trong phiên chợ đầu năm.
Dọn hàng từ sáng sớm tinh mơ, bà Nguyễn Thị Chín (tiểu thương bán bún tươi tại chợ Chiên Đàn) vui vẻ: “Cùng với các tiểu thương ở chợ, phiên chợ đầu năm chúng tôi thường tới sớm, dọn hàng chờ bạn hàng tới mua với mong muốn mua may bán đắt, công việc hanh thông suốt cả năm”.
Trong khi đó, sáng mùng 3 Tết, không khí mua bán tại Chợ Tam Kỳ (phường Tam Kỳ) bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi nhiều tiểu thương đồng loạt mở hàng đầu năm. Sau hai ngày nghỉ Tết, phiên chợ mùng 3 được xem là thời điểm “khai vận”, đánh dấu nhịp sinh hoạt và giao thương dần trở lại bình thường.
Ghi nhận từ 6 giờ 30 đến 9 giờ sáng, khoảng 60–70% quầy sạp trong chợ đã mở cửa, tập trung nhiều ở các quầy hàng trái cây, rau củ và thực phẩm tươi sống.
Lượng khách đến chợ trong ngày đầu năm tăng rõ rệt, chủ yếu là người dân đi chợ lấy lộc, mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình và sắm sửa trái cây, hương hoa phục vụ lễ cúng đưa ông bà theo phong tục truyền thống.
Các gian hàng trái cây, bánh mứt và đồ lễ vì thế trở nên nhộn nhịp hơn, phản ánh nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ trong những ngày đầu xuân.
Tại khu vực kinh doanh trái cây, nguồn hàng khá phong phú, giá bán nhìn chung ổn định, không có biến động lớn sau Tết. Một số mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều như ổi đỏ miền Tây có giá khoảng 20.000 đồng/kg, cam Vinh từ 30.000 đồng/kg, cam Mỹ vàng khoảng 55.000 đồng/kg. Các loại táo nhập khẩu như táo đỏ Mỹ, táo Pink Lady dao động khoảng 80.000 đồng/kg.
Bà Nguyễn Thị Hiền (tiểu thương bán trái cây tại chợ Tam Kỳ) hào hứng: “Mùng 3 là ngày mở hàng chính nên ai cũng chuẩn bị hàng tươm tất. Chỉ cần có khách mở hàng sớm là coi như lấy may, mong cả năm buôn bán suôn sẻ”.
Chọn mua được ít trái cây và một nhánh trầu đẹp, chị Lê Thị Mai (phường Hương Trà) phấn khởi: “Giá cả năm nay khá dễ chịu, không tăng so với trước Tết. Đi chợ đầu năm vừa mua đồ, vừa lấy lộc cho gia đình”.
Phiên chợ mùng 3 không chỉ mang ý nghĩa mua bán mà còn là nét sinh hoạt quen thuộc đầu xuân, góp phần tạo không khí phấn khởi, mở đầu cho một năm mới nhiều kỳ vọng.
Chợ Gia Cốc (xã Vu Gia) cũng tấp nập từ sáng sớm mùng 3 Tết. Ở chợ quê ngày đầu năm, không chỉ trầu, muối đắt hàng mà tại ngôi chợ bên dòng Vu Gia, mặt hàng cá tràu cũng bán chạy không kém. Bởi theo người dân nơi đây, ăn cá tràu đầu năm sẽ mang lại may mắn, sức khỏe an khang và sự lanh lợi, hanh thông suốt cả năm.
Chọn mua mớ cá tràu và 3 kg mì tươi, chị Lê Thị Cúc bộc bạch: “Mùng 3 năm nào nhà tôi cũng đi chợ sớm để mua cá tràu. Cá mua về làm sạch ướp nghệ, hành, nén để nấu mì. Rau thì có sẵn ngoài vườn rồi. Nấu nồi mì thật ngon, đậm đà trước là để cúng đưa ông bà, sau là con cháu sum vầy ăn một bữa rồi lại đi thành phố du xuân và chuẩn bị làm việc trở lại sau Tết”.
Không chỉ chợ Chiên Đàn, chợ Tam Kỳ hay chợ Vu Gia mà các chợ truyền thống trên khắp địa bàn thành phố đều mang không khí rộn ràng trong ngày mở hàng đầu năm.
Phiên chợ mùng 3 khép lại khi nắng xuân dần lên cao, nhưng dư âm của buổi chợ đầu năm vẫn còn đọng lại trong từng nụ cười, lời chúc và những món hàng nhỏ mang theo niềm tin, hy vọng.
Giữa nhịp sống đang dần trở lại bình thường sau Tết, chợ đầu xuân không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian lưu giữ phong tục, gắn kết cộng đồng và khơi dậy những khởi đầu tốt lành. Từ những hạt muối, nhánh trầu đến nồi mì cá tràu, tất cả như gửi gắm ước mong về một năm mới đủ đầy, an vui và thuận lợi trên mỗi bước đường mưu sinh.
NHÓM PV
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với phường Ngũ Hành Sơn
Chiều 20-5, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với phường Ngũ Hành Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chiều 22-5, Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hữu Hợp làm việc với xã Phú Ninh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự
Sáng 20-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hữu Hợp chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú Ninh về tình hình triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Vùng Đông Nam thành phố thu hút 286 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 241 nghìn tỷ đồng
Chiều 20-5, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 04-5-2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) về định hướng phát triển vùng Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng
Sáng 19-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!