Đóng góp sức trẻ để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
Sáng sớm 04-3, tại các điểm giao, nhận quân trên địa bàn thành phố, không khí ngày hội tòng quân diễn ra trang nghiêm nhưng đầy cảm xúc. Trong sắc cờ rực đỏ và những cái ôm bịn rịn của gia đình, bạn bè, các tân binh mang theo nhiều tâm trạng đan xen trước giờ lên đường: chút hồi hộp, lưu luyến, nhưng trên hết là niềm tự hào và quyết tâm cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Mang theo khát vọng cống hiến
Có mặt từ sớm tại điểm giao, nhận quân số 3 – Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 (Cẩm Lệ), hai anh em sinh đôi Trương Thanh Huy và Trương Thanh Hoàng (phường An Khê) mang theo niềm háo hức xen lẫn xúc động trong ngày đặc biệt của tuổi trẻ.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tinh thần cống hiến đã sớm được vun đắp trong hai anh em qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Chính truyền thống ấy trở thành động lực để cả hai cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
“Thấm nhuần truyền thống cách mạng của gia đình và tình yêu, trách nhiệm với quê hương là động lực để chúng em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Cả gia đình rất tự hào và dặn tụi em vào quân ngũ phải cố gắng rèn luyện, phát triển bản thân”, hai anh em chia sẻ.
Cũng mang trong mình niềm tự hào ấy, trước giờ lên đường nhập ngũ, trong ánh mắt của Cao Văn Quyn (phường Hải Vân) ánh lên sự quyết tâm của tuổi trẻ. Với Quyn, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của một công dân mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành.
“Em tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình cho Tổ quốc. Đây sẽ là hành trình giúp em trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và biết trân trọng những giá trị mình đang có”, Quyn bộc bạch.
Trong khi đó, Trương Công Minh (phường Cẩm Lệ) vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện và cống hiến lâu dài trong môi trường quân đội.
Minh chia sẻ, là một thanh niên trưởng thành trong hòa bình, anh luôn tâm niệm phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Vì vậy, khi địa phương thông báo tuyển quân, anh xác định đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để thử thách bản thân.
“Môi trường quân đội sẽ giúp tôi học được tính kỷ cương, tinh thần đồng đội và khả năng thích nghi trước mọi hoàn cảnh. Đó là những giá trị không trường lớp nào có thể thay thế hoàn toàn”, Minh bày tỏ.
Nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Minh càng thêm vững tâm. Không dừng lại ở việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh còn mong muốn nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với quân đội, đóng góp chuyên môn đã học vào lĩnh vực quản lý, hậu cần hoặc kinh tế quốc phòng.
Tự hào khoác lên mình màu áo lính
Trước giờ lên đường nhập ngũ, trong ánh mắt của nhiều tân binh ánh lên niềm tự hào và quyết tâm khi chuẩn bị bước vào môi trường quân đội để rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho Tổ quốc.
Thanh niên Trần Lê Anh Khôi (phường An Hải) không giấu được niềm xúc động khi khoác trên vai chiếc ba lô quân trang. Chàng trai trẻ cho biết, bản thân đã chờ đợi ngày này từ lâu, bởi với Khôi, được thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của một công dân mà còn là cơ hội để tuổi trẻ được thử thách và trưởng thành.
Khôi chia sẻ, những ngày qua gia đình luôn động viên, dặn dò anh cố gắng rèn luyện tốt trong môi trường quân đội. Chính sự tin tưởng và kỳ vọng ấy trở thành nguồn động lực lớn để anh vững vàng trước giờ lên đường.
“Em xác định khi bước vào quân ngũ sẽ nghiêm túc học tập, rèn luyện kỷ luật, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây sẽ là quãng thời gian ý nghĩa để em rèn luyện bản lĩnh và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”, Khôi bày tỏ.
Thanh niên Trần Văn Quốc (xã Tam Xuân) cho biết bản thân có chút hồi hộp khi chuẩn bị bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, nơi những thử thách sẽ rèn giũa bản lĩnh mỗi ngày. Bên cạnh đó là cảm giác lưu luyến khi tạm xa những điều thân thuộc.
“Tuy có chút bồi hồi, nhưng trên hết là niềm tự hào. Được khoác lên mình màu áo lính, được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là vinh dự không phải ai cũng có. Chính suy nghĩ ấy giúp tôi thêm vững vàng, tự tin và sẵn sàng cho chặng đường phía trước”, Quốc chia sẻ.
Cùng chung quyết tâm ấy, chiến sĩ mới Đoàn Văn Huân (xã Tam Anh) khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Tôi xem đây là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là bổn phận mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ”, Huân nói.
Tân binh Huỳnh Quang Nhật (phường Quảng Phú) cho biết khi bước vào môi trường quân đội, bản thân sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện nghiêm túc và chấp hành tốt kỷ luật.
“Em luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên’. Đó là động lực để em cố gắng nhiều hơn trong quá trình rèn luyện và công tác”, Nhật chia sẻ.
Cũng chung niềm tự hào ấy, tân binh Hồ Ngọc Toàn (xã Tây Hồ) cho biết, trước khi lên đường bản thân cảm thấy rất phấn khởi và háo hức. Động lực lớn nhất để Toàn tình nguyện nhập ngũ là khát vọng được trưởng thành trong môi trường quân đội.
“Em mong muốn được thử thách bản thân, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, nề nếp để hoàn thiện mình hơn. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của tuổi trẻ”, Toàn nói.
Còn với Phan Tú Minh (phường Thanh Khê), được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn lao của bản thân và gia đình. Trước lúc lên đường, Minh gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ và anh chị em, coi đó là nguồn động viên để yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Trong khi đó, Trần Kinh Anh Tú (xã Điện Bàn Tây) cho biết tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương cùng sự động viên của gia đình chính là nguồn động lực để anh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Theo Anh Tú, môi trường quân đội sẽ giúp tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Trước giờ lên đường nhập ngũ, dù mỗi người mang theo những cảm xúc riêng, nhưng điểm chung ở các tân binh là tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Với họ, môi trường quân đội sẽ là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật, từ đó trưởng thành hơn và đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
NHÓM PV
Ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Sáng 26-02, tại xã Bà Nà, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tham dự Lễ ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan.
Quy hoạch Đà Nẵng sau hợp nhất hướng tới mô hình đa cực - đa trục - đa chức năng
Sáng 27-02, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua tờ trình điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực – đa trục – đa chức năng; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.
[Infographic] - Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC, Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.
[Infographic] - Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người, số người ứng cử là 24 người.
Đề xuất ký kết hợp tác, đưa lao động sang làm việc tại Tập đoàn Musashino (Nhật Bản)
Chiều 26-02, Sở Nội vụ làm việc với Tập đoàn Musashino (Nhật Bản) nhằm trao đổi hợp tác, phái cử người lao động thành phố Đà Nẵng đến làm việc tại Tập đoàn trong thời gian đến.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!