Lan tỏa giá trị tri ân
Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát động nhiều chương trình giáo dục, tri ân mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở. Ghi nhận tại xã Nông Sơn và xã Quế Sơn Trung.
Giáo dục truyền thống cách mạng
Những ngày qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Nông Sơn, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân thường trực xã và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kho Kỹ thuật K55 tham gia trang trí hoa, thay bình bông, vệ sinh các phần mộ liệt sĩ. Những phần việc tuy giản dị nhưng được thực hiện cẩn trọng, chu đáo, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chia sẻ khi tham gia chăm sóc nghĩa trang, bạn Đoàn Thị Thùy Trâm, thôn Phước Bình, xã Nông Sơn xúc động cho biết: “Được tự tay cắm hoa, dọn cỏ trên từng phần mộ, em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh”.
Chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo xã Nông Sơn tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm lãnh đạo xã cùng cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính. Mỗi nén hương được thắp lên là sự nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, về những mất mát, hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do.
Trở lại thăm chiến trường xưa trong những ngày kỷ niệm truyền thống, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã về nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ đồng đội. Xúc động trước anh linh những người đã khuất, bà chia sẻ:
“Được đứng trước anh linh đồng đội trong những ngày kỷ niệm truyền thống của Quân đội là niềm xúc động lớn. Các hoạt động hôm nay thể hiện sự tiếp nối truyền thống, nhắc nhở các thế hệ luôn gìn giữ và phát huy giá trị cao đẹp của ‘Bộ đội Cụ Hồ’. Tôi mong rằng thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có các bạn trẻ Nông Sơn hãy cố gắng phát huy truyền thống cách mạng của cha ông đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập tự do đất nước và làm công việc có ích cho xã hội, đưa Nông Sơn ngày một tiến lên và phải luôn quan tâm chăm lo gia đình liệt sĩ sống trên địa bàn xã”.
Cùng với hoạt động tưởng niệm, xã Nông Sơn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn và thăm Kho Kỹ thuật K55. Qua đây thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người có công với cách mạng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.
Cùng với các hoạt động truyền thống, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ được chú trọng thông qua những chương trình giàu tính trải nghiệm. Tiêu biểu là chương trình “Chúng con luôn bên Mẹ” do Hội đồng Đội xã tổ chức, tạo điều kiện để thiếu nhi, học sinh trực tiếp thăm hỏi, chăm sóc, trò chuyện cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện lịch sử, lời ru, điệu dân ca do các Mẹ kể lại đã trở thành bài học sinh động về lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ măng non.
Bí thư Đoàn xã Nông Sơn Trần Vũ Ngọc cho biết, thông qua các hoạt động thực tiễn, đoàn mong muốn bồi đắp cho đoàn viên, thiếu nhi ý thức trân trọng truyền thống, hun đúc lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Đặc biệt, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Bộ đội” do Đoàn xã phối hợp với Đoàn Kho Kỹ thuật K55 và các trường học trên địa bàn tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng. Các em đội viên, đoàn viên và học sinh được hành quân về địa chỉ đỏ, tham quan doanh trại, rèn luyện nội vụ, xem võ thể dục và trải nghiệm một số nội dung huấn luyện cơ bản. Qua đó giúp các em hiểu hơn về môi trường quân ngũ, tính kỷ luật, ý chí và bản lĩnh của người lính, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.
Bồi dưỡng lòng yêu nước
Tại Trường Mẫu giáo Quế Thuận xã Quế Sơn Trung, các lớp đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm, tạo hình giàu ý nghĩa dành cho trẻ các lớp. Nổi bật là hoạt động tạo hình “Làm chú bộ đội lắc lư”, thu hút sự tham gia sôi nổi, hào hứng của trẻ lớp Nhỡ 3. Hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non, tạo không khí “học mà chơi, chơi bằng học”, giúp trẻ tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.
Trong không gian sân trường rực rỡ sắc màu, các bé lớp Nhỡ 3 đã có một ngày trải nghiệm vui tươi và đáng nhớ. Các em được hóa thân thành những chú bộ đội, bác sĩ quân y với trang phục xanh giản dị, đội mũ tai bèo, tay cầm cờ Tổ quốc. Những mô hình, tiểu cảnh được trang trí bằng lá cây không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp trẻ hiểu thêm về cuộc sống, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường của các chú bộ đội. Qua đó, hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, sự biết ơn và niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các trẻ tận dụng nhiều vật liệu tái chế như bìa cứng, lõi giấy, nắp chai, giấy màu… để tạo hình chú bộ đội theo sự hiểu biết và cảm nhận riêng. Mỗi sản phẩm mang nét ngộ nghĩnh, đáng yêu, thể hiện hình ảnh chú bộ đội với mũ cối, quân phục xanh, dáng đứng nghiêm trang nhưng gần gũi. Quá trình cùng nhau cắt, dán, trang trí không chỉ rèn luyện sự khéo léo của đôi tay mà còn giúp trẻ phát triển tư duy thẩm mỹ, khả năng quan sát, đồng thời tăng cường kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm.
Bên cạnh hoạt động tạo hình, các lớp còn tổ chức nhiều hình thức trải nghiệm phong phú như bé tập làm chú bộ đội tham gia duyệt binh, lăn, bò, trườn; xây dựng các hoạt cảnh theo kịch bản “Hồi ức chiến tranh”, “Tuổi thơ trong hòa bình - Nhờ công ơn các chú bộ đội”.
Đặc biệt, hoạt cảnh “Người mẹ thầm lặng” do lớp Lớn 2 thể hiện đã tái hiện xúc động hình ảnh người mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn, tiễn con lên đường khoác áo lính và anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bằng cảm xúc hồn nhiên, chân thành, các em nhỏ đã gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến các chú bộ đội và những Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Cô Nguyễn Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Quế Thuận, cho biết thông qua chuỗi hoạt động này, trẻ được làm quen với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, từng bước hình thành tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đây là những hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng cảm xúc, nhân cách, lan tỏa tinh thần tri ân cho trẻ trong môi trường giáo dục mầm non.
THU PHƯƠNG
Cử tri phường Hương Trà, Tam Kỳ kiến nghị vướng mắc về quy hoạch treo, dự án chậm tiến độ
Sáng 24-12, Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố gồm Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Văn Diệu; Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Lưu Thị Lan tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ, Hương Trà.
Xã Núi Thành động viên 52 ngư dân gặp nạn trên biển
Sáng 24-12, xã Núi Thành tổ chức gặp mặt 52 ngư dân tàu cá QNa-91917-TS gặp nạn trên biển vừa qua.
Tọa đàm trực tuyến "Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 01/01/2026"
Ngày 24-12, Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng phối hợp Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 01/01/2026"
200 học sinh Đà Nẵng bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026
Chiều 24-12, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026.
Khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Chiều 24-12, tại xã Avương, Công an thành phố tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!