Xứng danh Anh hùng… Kỳ 1: Những “đêm trắng” sau ngày giải phóng
Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám đến những năm tháng tiếp quản thành phố sau ngày giải phóng, rồi đồng hành cùng Đà Nẵng trên hành trình đổi mới và phát triển, lực lượng Công an thành phố đi qua hơn tám thập kỷ với biết bao gian khó, hy sinh và chiến công thầm lặng.
Hành trình ấy được viết nên bằng lòng trung thành với Đảng, sự gắn bó máu thịt với Nhân dân và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - những giá trị đã trở thành cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an Đà Nẵng hôm nay xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Từ thời khắc lịch sử đến những “đêm trắng” giữ bình yên
Sáng 26/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Đà Nẵng thắng lợi, chính quyền cách mạng được thành lập, đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng Công an Đà Nẵng. Ngay từ những ngày đầu, trong điều kiện tổ chức còn non trẻ, phương tiện thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vừa xây dựng lực lượng, vừa bảo vệ chính quyền cách mạng trước sự chống phá của các thế lực thù địch, dựa vào Nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều cán bộ an ninh Quảng Đà đã hoạt động bí mật trong vùng địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ cán bộ, thu thập tin tức, đấu tranh với mạng lưới tình báo, gián điệp của địch, góp phần làm nên những thắng lợi lịch sử của dân tộc.
Đặc biệt, vào thời khắc lịch sử sáng 29/3/1975, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui của hàng vạn người dân, lực lượng Công an lại bước vào một cuộc chiến mới - cuộc chiến giữ gìn thành quả cách mạng và nhanh chóng ổn định một đô thị vừa đi qua chiến tranh.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - người trực tiếp tham gia tiếp quản Đà Nẵng năm 1975 vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy. “Chiều 29/3/1975, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Nhưng đối với lực lượng an ninh, nhiệm vụ lúc ấy mới chỉ bắt đầu”, ông chia sẻ.
Sau ngày giải phóng, thành phố đứng trước muôn vàn khó khăn. Tàn quân, gián điệp, các phần tử chống đối vẫn tìm cách hoạt động; lượng lớn vũ khí còn tồn đọng trong dân; hệ thống quản lý cũ để lại nhiều vấn đề phức tạp. Trong khi đó, lực lượng Công an vừa thiếu người, thiếu phương tiện, vừa chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý một đô thị lớn sau chiến tranh.
Trước yêu cầu cấp bách ấy, đồng chí Hoàng Văn Lai Trưởng Ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo xây dựng phương án nhanh chóng kiểm soát tình hình, tổ chức lực lượng xuống từng địa bàn trọng điểm.
Các tổ công tác liên tục có mặt tại cơ sở; nhiều chốt kiểm soát được thiết lập trên các tuyến giao thông trọng yếu; công tác đăng ký, trình diện đối với sĩ quan, cảnh sát chế độ cũ được triển khai khẩn trương; các đối tượng trọng điểm được rà soát, quản lý; Nhân dân được vận động giao nộp vũ khí còn cất giữ sau chiến tranh.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm soát hơn 130.000 đối tượng, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để thành phố từng bước khôi phục đời sống kinh tế - xã hội.
Đằng sau những con số ấy là biết bao “đêm trắng” của cán bộ, chiến sĩ. Có những người nhiều ngày liền ăn ở ngay tại địa bàn để nắm tình hình; có những bữa cơm vội bên đường giữa những chuyến công tác xuyên đêm; có những cuộc gặp gỡ, vận động người dân giao nộp vũ khí và giải thích chính sách của Đảng, Nhà nước trong những ngày đầu hòa bình.
Từ môi trường chiến tranh bí mật, lực lượng Công an bước sang một nhiệm vụ mới - giữ bình yên giữa đời thường. Và cũng từ những ngày đầu đầy thử thách ấy, một bài học lớn được hun đúc: muốn bảo vệ an ninh, trật tự phải dựa vào Nhân dân, gần dân, hiểu dân và vì Nhân dân phục vụ.
Sự hy sinh viết tiếp những trang sử bình yên
Đất nước thống nhất nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng vẫn chưa dừng lại. Cuối những năm 1970, trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, một số tổ chức phản động tiếp tục tìm cách tập hợp lực lượng, chống phá chính quyền.
Một trong những chuyên án đặc biệt thời điểm đó là đấu tranh với tổ chức phản động “Việt Nam dân tộc cách mạng Đảng” do Nguyễn Văn Bảy cầm đầu, hoạt động tại khu vực Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (cũ).
Địa bàn rừng núi hiểm trở, đối tượng hoạt động bí mật, có tổ chức khiến việc điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời gian kiên trì bám sát địa bàn, xây dựng phương án đấu tranh, lực lượng Công an quyết định tổ chức triệt phá.
Trong trận đánh ấy, đồng chí Hoàng Văn Lai - Trưởng Ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã anh dũng hy sinh khi trực tiếp chỉ huy lực lượng.
Sự hy sinh của người chỉ huy đã trở thành dấu son bi tráng trong lịch sử lực lượng Công an Đà Nẵng, nhắc nhớ rằng phía sau mỗi mùa bình yên luôn có những con người âm thầm đánh đổi bằng tuổi trẻ, thậm chí bằng cả tính mạng của mình.
Không chỉ đồng chí Hoàng Văn Lai, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an qua các thời kỳ đã ngã xuống hoặc mang trên mình thương tích suốt đời trong cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Có những người lặng lẽ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp chứng kiến thành phố hồi sinh sau chiến tranh. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an thành phố.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhận định, điều làm nên bản lĩnh của lực lượng Công an Đà Nẵng không chỉ là những chiến công, mà còn là tinh thần vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. “Dù trong chiến tranh hay thời bình, lực lượng Công an thành phố luôn nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân”, ông nhấn mạnh.
“Con sóc nhỏ” và ngọn lửa truyền thống
Lịch sử lực lượng Công an Đà Nẵng không chỉ được viết bằng những chiến công hay những chuyên án lớn, mà còn được lưu giữ trong ký ức của những con người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho cách mạng. Mỗi người là một câu chuyện, một biểu tượng về lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong số đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ là một gương mặt tiêu biểu.
Đồng đội năm xưa vẫn trìu mến gọi bà bằng biệt danh “Con sóc nhỏ” - cái tên gắn với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và sự mưu trí của nữ chiến sĩ điệp báo từng nhiều lần hoạt động giữa lòng địch.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Hòa Liên, từ khi còn nhỏ, bà đã tham gia làm liên lạc, cảnh giới, vận động quần chúng. Khi phong trào cách mạng ở Quảng Đà bước vào giai đoạn ác liệt, người con gái tuổi đôi mươi tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ bí mật, xây dựng cơ sở, chuyển tài liệu và bảo vệ cán bộ hoạt động trong nội thành.
Trong một lần làm nhiệm vụ, bà bị địch bắt, đưa qua nhiều nhà lao và chịu những trận tra tấn dã man nhằm khai thác thông tin về tổ chức cách mạng. Đòn roi, cực hình và những thủ đoạn ép cung không khuất phục được ý chí của người nữ chiến sĩ.
Điều còn đọng lại trong ký ức của bà không phải là những đau đớn thể xác, mà là lời nhắc nhở phải giữ trọn lời thề với tổ chức, bảo vệ đồng đội bằng mọi giá. “Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình khai báo thì sẽ còn rất nhiều người bị liên lụy. Vì vậy, dù thế nào cũng phải giữ bí mật cho tổ chức”, bà từng chia sẻ.
Sau khi được tổ chức cứu chữa, bà tiếp tục trở lại hoạt động với bí danh Minh Hiệp. Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, bà lặng lẽ đi qua từng khu phố, từng ngõ nhỏ, gây dựng cơ sở cách mạng, thu thập tin tức, chuyển tài liệu và hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ngay giữa vùng địch kiểm soát.
Biệt danh “Con sóc nhỏ” cũng ra đời từ những tháng ngày ấy - một cách gọi mộc mạc nhưng chứa đựng sự trân trọng của đồng đội đối với người nữ chiến sĩ gan dạ, mưu trí.
Những đóng góp thầm lặng của bà đã góp phần quan trọng vào phong trào cách mạng ở Quảng Đà. Năm 1985, Nhà nước phong tặng bà danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhưng với bà, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm huân chương hay danh hiệu cao quý, mà là được chứng kiến thành phố từng bước hồi sinh sau chiến tranh, Nhân dân sống trong hòa bình và thế hệ trẻ được trưởng thành trong một đất nước độc lập.
Ngày nay, dù tuổi đã cao, mỗi khi lực lượng Công an thành phố tổ chức các hoạt động truyền thống, bà vẫn cố gắng có mặt trong bộ quân phục chỉnh tề. Hình ảnh người nữ Anh hùng với mái tóc bạc, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin đã trở thành nguồn động viên đối với nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Bà luôn nhắn nhủ lớp trẻ một điều giản dị nhưng sâu sắc: “Làm Công an trước hết phải có trách nhiệm với Nhân dân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân”. Lời dặn ấy cũng chính là sự tiếp nối của truyền thống hơn tám thập kỷ mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã dày công vun đắp.
Hôm nay, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn, những người chiến sĩ Công an vẫn tiếp tục có mặt trên mọi mặt trận: đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân. Mỗi chiến công, mỗi việc làm bình dị đều được bồi đắp từ truyền thống của lớp người đi trước - những người đã không tiếc tuổi xuân, máu xương để bảo vệ thành quả cách mạng.
Những “đêm trắng” sau ngày giải phóng đã lùi vào ký ức, nhưng tinh thần của những con người năm ấy vẫn hiện hữu trong từng bước chân của người chiến sĩ Công an hôm nay. Từ những cán bộ tiếp quản thành phố trong những ngày đầu hòa bình, đến người nữ điệp báo mang biệt danh “Con sóc nhỏ”, rồi lớp cán bộ trẻ đang ngày đêm tận tụy trên mọi lĩnh vực công tác, tất cả đã và đang viết tiếp một mạch nguồn truyền thống không ngừng chảy.
Chính mạch nguồn ấy đã làm nên sức mạnh của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng suốt hơn tám thập kỷ qua và sẽ tiếp tục là điểm tựa để viết tiếp những trang sử mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đăng Nguyên
Sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố
Ngày 10-8, UBND thành phố ban hành Phương án số 03/PA-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
Bổ sung 8 xã miền núi vào diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính
Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 06-8 thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 11-11-2025 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.
Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác nạo vét hồ điều tiết khu vực sân bay và quản lý quỹ đất
Chiều 02-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng có buổi kiểm tra thực tế công tác nạo vét hồ điều tiết, hệ thống thoát nước trong khu vực sân bay và 02 khu đất phía Đông nút giao đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng.
Củ sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng
Chiều tối 01-8, trong khuôn khổ Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh thuộc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, củ Sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (tỉnh Gia Lai).
Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm học mới
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về tuyển sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và sách giáo khoa, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.
Treo cờ rủ, không tổ chức vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức Quốc tang Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong hai ngày 10 và 11-8-2026.
Xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên bị lạc trên bán đảo Sơn Trà
Rạng sáng 03-8, Công an phường Sơn Trà phối hợp nhiều lực lượng đã kịp thời tìm thấy một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà sau nhiều giờ xuyên đêm tổ chức tìm kiếm.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thăm, động viên các gia đình nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Sáng 09-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến Trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.
Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả thải, đổ rác thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, kiên quyết xử lý các hành vi xả thải, đổ trộm rác thải. Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh do báo chí, mạng xã hội phản ánh trong vòng 4 giờ.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!