Nhà thờ Hòa Ninh
Giáo xứ Hoà Ninh là vùng đất từ xa xưa vẫn ngủ yên giữa một thung lũng được rừng núi bao bọc, nền kinh tế thuần nông lâm nghiệp với những rẫy hoa màu xanh tít tắp.

Trong những năm gần đây, khi con đường 602 nối liền Thành phố Đà Nẵng với Khu du lịch sinh thái Bà Nà được mở rộng và nâng cấp, kết quả là sự đổi thay lớn lao cho cảnh vực và đời sống người dân trong vùng. Khi Đèo Ông Gấm trắc trở ngày xưa nay biến thành cửa ngõ giao thông thuận lợi, dường như cả xã Hoà Ninh đã chuyển mình cùng với chương trình phát triển đô thị.


Nhà thờ Giáo xứ Hoà Ninh tọa lạc trên một ngọn đồi trong một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây cổ thụ xanh tốt tỏa bóng mát quanh năm, với những bức tường được lát bằng đá xanh, những bậc tam cấp dẫn lên nhà thờ…Quang cảnh khiến chúng ta liên tưởng đến các nhà thờ cổ tại thành phố Đà Lạt. Trước cổng vào chùa còn có 4 cây trụ ximăng được dát bằng những viên đá hồng lấp lánh, trông rất đẹp.

Cổng TTĐT thành phố
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT