Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Đăng ngày 23-03-2023 15:19, Lượt xem: 527

Sáng 23-3, UBND thành phố tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Tiền thân Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà là Tiểu đoàn 7 (706 Đồng Mít) thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Trong kháng chiến chống Pháp, Tiểu đoàn đã đánh nhiều trận vang dội và lập được nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, trong trận đánh ở Đồng Mít, Tiểu đoàn tiêu diệt gọn một tiểu đoàn lính lê dương, được Bác Hồ đặt tên là “Tiểu đoàn Đồng Mít dũng cảm đánh hăng”.

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, ngày 15-11-1965, toàn bộ Trung đoàn 64 trực tiếp vào miền Nam chiến đấu. Nhằm tăng cường quân chủ lực cho chiến trường Quảng Đà, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngày 10-11-1967, Tiểu đoàn 7 được tách ra từ Trung đoàn 64, trực thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà, lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 3, ban đầu với 255 cán bộ, chiến sĩ (trong đó 178 đồng chí quê ở miền Bắc, 76 đồng chí quê ở miền Nam). Hằng năm, Tiểu đoàn 3 được tăng cường bổ sung 70-100 chiến sĩ mới, phần lớn anh em từ các tỉnh, thành: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà

Với nhiệm vụ được giao là lực lượng luồn lách vào tận vùng sâu, vùng xa, vùng ác liệt nhất của các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên… tổ chức các trận đánh bất ngờ, táo bạo, tập trung vào các cứ điểm đóng quân có vị trí trọng yếu, đánh địch càn quét, tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá vỡ thế kìm kẹp, bao vây của địch, củng cố và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ hành lang và vùng căn cứ cách mạng.

Trong 10 năm đứng chân và chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà khốc liệt (1967-1977), được cấp trên tin tưởng, nhân dân Quảng Đà quý mến, đùm bọc, che chở, Tiểu đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức đánh hàng trăm trận độc lập và phối hợp, “càng đánh càng thắng”, “trận sau giòn giã hơn trận trước”, lập nên những chiến công hết sức đặc biệt xuất sắc, những thành tích tiêu biểu, điển hình, góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân Mặt trận 44 Quảng Đà trong cuộc trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiểu đoàn 3 đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 tên địch, bắt sống gần 300 tên và thu giữ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.


Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 22-11-2022, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong chiến tranh, không có chiến trường nào không gian nan, ác liệt nhưng mặt trận Quảng Đà vẫn được xem là một trong những nơi khắc nghiệt nhất của cuộc chiến.

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Thường vụ Khu ủy Khu 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Mặt trận 44 Quảng Đà. Đến tháng 10-1967, Khu ủy Khu V quyết định sáp nhập Đảng bộ Quảng Đà và Đảng bộ Đà Nẵng thành Đặc Khu ủy Quảng Đà.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ

Mặt trận 44 Quảng Đà lúc bấy giờ gồm 4 trung đoàn bộ binh, 2 trung đoàn pháo binh và 19 tiểu đoàn trực thuộc. Trong đó, Tiểu đoàn 3 được Bộ Tư lệnh Mặt trận 44 Quảng Đà giao nhiệm vụ trụ bám vững chắc ở 2 huyện trọng yếu nhất của tỉnh Quảng Đà đó là huyện Điện Bàn và huyện Duy Xuyên. Đơn vị có nhiệm vụ phối hợp quân và dân trên địa bàn tổ chức các trận đánh bất ngờ, táo bạo, tập trung vào các cứ điểm đóng quân có vị trí trọng yếu, đánh địch càn quét, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ thế kìm kẹp, bao vây của địch, củng cố và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ hành lang và vùng căn cứ cách mạng.

Đứng trước khó khăn, gian khổ, ác liệt và sự mất mát, hy sinh, nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm sắt đá của người lính Cụ Hồ đang chiến đấu trên mảnh đất “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”, “Một tất không đi, một ly không dời”; với phương châm “lấy ít đánh nhiều”, “bám thắt lưng địch mà đánh”, “lấy vũ khí địch, đánh địch”, “Đảng bám dân, dân bám đất, lực lượng vũ trang bám địch, cấp trên bám cấp dưới”; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; cùng sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 đoàn kết, đồng lòng, chia ngọt, xẻ bùi, đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc chiến để chiến đấu và chiến thắng, lập nên những chiến công, những trận đánh oai hùng, quả cảm, góp phần quan trọng cùng quân và dân Mặt trận 44 Quảng Đà “Trụ bám kiên cường”; hoàn thành xứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc, với đồng bào, để đất nước được độc lập, thống nhất…. Những hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà góp phần cùng cả nước giành độc lập, tự do cho non sông, gấm vóc Việt Nam hôm nay…


Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng quà cho các cựu Chiến binh, thân nhân liệt sĩ Tiểu đoàn 3

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ, hơn bốn thập kỷ đi qua nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai mờ trong ký ức của quân và dân thành phố.

“Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và tri ân các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố nói chung và Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà nói riêng đã anh dũng hy sinh, hay đã để lại một phần thân thể của mình tại chiến trường Quảng Đà ác liệt và anh dũng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giải phóng thành phố Đà Nẵng tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Thay mặt toàn thể cán bộ, quân và dân thành phố hôm nay, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với sự nghiệp vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã nỗ lực dày công xây dựng, vun đắp bằng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bằng trí tuệ, tâm huyết và xương máu. Cán bộ, quân và dân thành phố tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu “thành phố đáng sống”, “thành phố an bình”.  Một lần nữa, bằng tất cả tình cảm và sự trân trọng, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà lời tri ân sâu sắc, những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác