Tình người trong mùa lũ

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, thiếu lương thực. Trong tình huống khẩn cấp ấy, từ Núi Thành (TP. Đà Nẵng), những bếp ăn tự phát đã kịp thời “đỏ lửa”, tiếp sức cho người dân vùng ngập bằng những suất cơm nóng và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Những bếp ăn “không ngủ”

Tại “Hội quán Tam Anh” – cũng là cửa hàng kinh doanh của anh Trương Văn Vương (thôn Nam Định, xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng), từ sáng sớm, tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu đã vang lên liên tục.

Bà con xã Tam Anh nấu cơm, gói hàng nghìn bánh chưng hỗ trợ bà con vùng lũ.

 

Khi biết thông tin các khu vực Duy Xuyên, Đại Lộc ngập sâu, anh Vương lập tức đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội: “Bà con quê mình đang bị lũ cô lập. Mình muốn kêu gọi mọi người, ai có gì góp nấy: rau củ, gạo, thịt, lá dong, lá chuối hay chút tiền để cùng nhau nấu cơm, gói bánh chưng gửi ra vùng lũ. Rất cần tấm lòng của mọi người...”

Qua nhiều đợt hỗ trợ, nhóm đã trao hơn 2.000 suất cơm, gần 3.000 bánh chưng cùng hàng nghìn nhu yếu phẩm thiết yếu đến những khu vực ngập nặng.

Chỉ sau vài giờ, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn đổ về liên tục. Người mang gạo, người mang rau, người chuyển khoản từ xa. Không cần phân công, ai đến thì tự chọn việc bếp núc triển khai, người rửa rau, người cắt thịt, người đóng hộp cơm... Nồi cơm công suất lớn chạy không ngừng, bếp luôn đỏ lửa. Đến trưa, 600 suất cơm đầu tiên hoàn thành, đầy đủ cơm, thịt, rau, canh.

Chị em phụ nữ khối phố 5, xã Núi Thành gói 400 suất quà gồm mì tôm, bánh ngọt, sữa…gửi đến khu vực Điện Bàn và các vùng đang bị chia cắt khác.

Song song đó, tại thôn Trà Lý (xã Tam Anh), người dân thức xuyên đêm gói hàng trăm cái bánh chưng để kịp chuyến xe tiếp theo gửi ra bà con vùng ngập lụt. Người không có tiền thì mang vài bó rau quyên góp, người đi làm ăn xa quê thì nhờ người thân mang đến.

Chỉ cần nghe một câu “Anh ráng làm thêm suất nữa nhé”, là mọi người lại cố thêm. Không ai bắt chúng tôi phải làm, nhưng thấy bà con đang cần thì chúng tôi không quản ngại”- anh Vương bộc bạch.

Đầu giờ chiều, từng thùng cơm nóng, từng hủ thịt muối, bánh chưng, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm được chuyển lên xe tải, xe bán tải. Nhóm của anh Vương tạm gác công việc kinh doanh, chia thành nhiều tốp để lên đường hỗ trợ bà con tại các vùng lũ: Duy Xuyên, Đại Lộc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Hương An…

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước ngập sâu. Ở những điểm như khe suối hoặc khu dân cư cô lập, lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dụng hoặc xe máy để đưa hàng vào tận nơi. Những suất cơm nóng chỉ đến được với bà con sau khi vượt qua nhiều chặng chuyển tải gian nan như vậy.

Tối trở về, khi chưa kịp nghỉ ngơi, cả nhóm lại tiếp tục nhóm bếp cho hành trình tiếp tế. Anh Vương và mọi người tiếp tục chuẩn bị thêm 800 suất cơm và 1.000 bánh chưng cho chuyến đi tiếp theo. Qua nhiều đợt hỗ trợ, nhóm đã trao hơn 2.000 suất cơm, gần 3.000 bánh chưng cùng hàng nghìn nhu yếu phẩm thiết yếu đến những khu vực ngập nặng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nấu và đưa hàng đến các điểm còn ngập. Khi nước rút, bà con vẫn cần thực phẩm khô và vật dụng để dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống, nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành” – anh Vương chia sẻ.

Nhiều anh em thanh niên trong khối phố, sẵn sàng gác lại công việc, dùng xe cá nhân của mình nhận nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm.

Hay tại khối phố 3 xã Núi Thành, chị Ánh, chị Vân cùng đông đảo phụ nữ và bà con tiếp tục lập bếp ăn dã chiến. Trong 2 ngày, mọi người nấu gần 2.000 suất cơm nóng và chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến các vùng ngập sâu như Duy Thành, Đại Lãnh cũ. Không chỉ có phụ nữ đứng bếp, nhiều anh em thanh niên trong khối phố, sẵn sàng gác lại công việc, dùng xe cá nhân của mình nhận nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm. Họ tự phân công chia tuyến tiếp tế nhu yếu phẩm, người chở hàng, người hỗ trợ bốc xếp, miễn sao quà đến được nơi cần nhất, kịp thời nhất.

Ở một góc khác của xã Núi Thành, tinh thần sẻ chia ấy lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu dân cư. Tại khối phố 5 (xã Núi Thành), chị Lê Thị Thu – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đã đứng ra huy động chị em tranh thủ sau giờ tan ca, cùng nhau đóng gói 400 suất quà gồm mì tôm, bánh ngọt, sữa…gửi đến khu vực Điện Bàn và các vùng đang bị chia cắt khác.

Quà tụi tôi chuẩn bị không lớn lao gì, chỉ mong góp một phần nhỏ san sẻ với bà con lúc khó khăn. Thấy xe rời đi, nghĩ đến cảnh quà đến đúng người cần, tự nhiên thấy ấm lòng” – chị Thu tâm sự.

Cầu nối yêu thương từ mạng xã hội

Không chỉ tại xã Tam Anh, xã Núi Thành, nhiều nhóm thiện nguyện khác cũng nhanh chóng bắt tay hỗ trợ bà con. Trên trang Fanpage “Lão Hạc Núi Thành” – nơi có hơn 130.000 lượt theo dõi, anh Thành cùng các thành viên vận hành trang liên tục đăng tải danh sách các điểm tiếp nhận hàng hoá và nhu yếu phẩm. Các điểm này được bố trí khắp các xã cũ khu vực Núi Thành, Tam Hiệp, Tam Mỹ, Tam Anh, giúp việc ủng hộ trở nên thuận tiện, minh bạch.

Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm tại xã Núi Thành để hỗ trợ bà con vùng lũ Trà My.

Chỉ trong 3 ngày, trang Fanpage đã kết nối và huy động gần 200 triệu đồng. Số tiền được dùng để mua hàng trăm thùng mì tôm, nước uống, áo phao, thuốc men, lương khô, bánh, đồ dùng cá nhân cho phụ nữ… Đồng thời, trang còn kêu gọi được hàng chục nghìn bao tải để hỗ trợ gia cố đê, ngăn sạt lở tại xã Duy Nghĩa và trích kinh phí hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở một số xã trên địa bàn. Thông qua mạng xã hội, nhóm sử dụng Fanpage như một kênh kết nối, giúp những ai muốn góp sức nấu ăn, chuyển nhu yếu phẩm hay hỗ trợ tài chính đều có thể tham gia.

Chúng tôi chỉ là cầu nối. Điều trân quý nhất là sự tin tưởng mà mọi người gửi gắm, và chúng tôi chỉ mong đưa những tấm lòng ấy đến đúng nơi, đúng lúc, đúng người cần”, đại diện trang, anh Thành chia sẻ.

Những chuyến xe ủng hộ liên tục lăn bánh về Đại Lộc, rồi tiếp tục lên tận khu vực miền núi Trà Leng. Dù mưa tầm tã, đường lầy lội, có đoạn nước ngập nửa bánh xe, đoàn vẫn kiên trì. Hàng hóa được tập kết tại điểm an toàn, sau đó được lực lượng địa phương tiếp tục đưa vào sâu hơn để nhanh chóng tiếp ứng cho đồng bào vượt qua những những ngày thiên tai, hoạn nạn.

Từ những cú click trên mạng xã hội, những lời nhắn vội trong nhóm chat, tình người đã hoá thành những chuyến xe chở đầy yêu thương vượt lũ.

Những chuyến xe ủng hộ liên tục lăn bánh về Đại Lộc, rồi tiếp tục lên tận khu vực miền núi Trà Leng.

Những chuyến xe cứu trợ ấy không theo một chiến dịch bài bản nào, mà bắt đầu từ một căn bếp nhỏ của Hội quán Tam Anh, từ một bài đăng kêu gọi trên Fanpage Lão Hạc Núi Thành và hơn hết là từ tấm lòng cao cả của những con người bình dị.

Rồi nước lũ cũng sẽ rút. Những căn bếp dã chiến được dọn dẹp. Mỗi người lại trở về công việc của mình. Cửa hàng của anh Vương sẽ mở cửa trở lại, trang Fanpage “Lão Hạc Núi Thành” lại cập nhật những câu chuyện đời thường. Không ai giữ lại điều gì cho riêng mình và cũng không ai nghĩ việc mình làm là lớn lao. Nhưng với những người dân vùng lũ, những suất cơm nóng hay chiếc bánh chưng gói vội qua đêm đã trở thành món quà to lớn của sự sẻ chia. Bởi trong hoạn nạn, điều quý giá nhất không phải là bao nhiêu tiền quyên góp, mà là cách con người ứng xử, san sẻ cho nhau.

Khi lũ đi qua, bùn đất rồi sẽ trôi, còn tình người thì ở lại.

CHÂU THẢO

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ

Chiều 02-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố ban hành công văn số 169/PTDS gửi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng; các Sở, Ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện về việc chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác khắc phục sau lũ tại các cơ sở y tế

Sáng 2-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An và Trạm Y tế Cẩm Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đội quản lý Điện Thăng Bình nỗ lực khôi phục cấp điện cho người dân

Với phương châm “an toàn – nhanh chóng – hiệu quả”, Đội quản lý Điện Thăng Bình (PC Đà Nẵng) đang nỗ lực bám sát hiện trường, khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn.

Xã Phước Năng huy động 250 người ra quân giúp dân dọn dẹp sạt lở đất

Sáng 02-11, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng Vũ Đình Cuối cho biết, địa phương đã tổ chức 10 đội xung kích với số lượng 250 người chia đều đến 10 thôn hỗ trợ dọn dẹp đất đá sạt lở vào nhà dân và khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh môi trường các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các cầu dân sinh bị hư hỏng do mưa lũ

Sáng 2-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) và cầu Cẩm Kim bị hư hại do đợt mưa, lũ vừa qua. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu