* Đội Pháp giải Nhất
* Đội Hoa Kỳ giải Nhì
* Đội Việt Nam, Nhật Bản và Bồ Đào Nha đồng giải Ba

Lộng lẫy và hoành tráng đến tận giây phút cuối cùng, những vũ điệu bất tận của ánh sáng, sắc màu trong những đêm hội “Huyền thoại sông Hàn” đã chính thức khép lại. Ngẩn ngơ tiếc nuối khi cuộc hội ngộ đến giờ chia tay. Sông Hàn thao thức, rạo rực trong những đêm không ngủ để sớm mai thức dậy, ước mơ, khát vọng về một tương lai tươi sáng, thịnh vượng sẽ được kết nối, thăng hoa mãi mãi...

Thao thức sông hàn

Hai đêm liền, tôi hòa mình vào những dòng người hướng về bờ sông Hàn thơ mộng để lần thứ ba liên tiếp được chứng kiến, thưởng thức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DIFC 2010) - sự kiện trọng đại chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những cơn mưa rỉ rả trong đêm cuối cuộc thi phần nào làm không khí chùng xuống. Song tất cả vẫn không làm vơi đi cảm giác háo hức chờ đợi được thưởng lãm những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của đại tiệc pháo hoa lộng lẫy bên sông Hàn.

Từ 16 giờ, hàng vạn người dân, du khách từ khắp nơi bắt đầu đổ dồn về, ken đặc hai bờ sông Hàn. Hàng ngàn người vẫn đội mưa đến ngồi lèn kín cả hai khán đài A, B với sức chứa hơn 25.000 chỗ ngồi và ở dọc hai bờ sông. 18 giờ, dòng sông Hàn bừng sáng, lung linh rực rỡ bởi hơn 25.000 hoa đăng được thả cùng đoàn 35 chiếc thuyền rồng, thuyền hoa được trang trí đẹp mắt, ấn tượng chính là biểu tượng của Đà Nẵng sau 35 năm giải phóng đang căng tràn sức sống lần lượt diễu hành trên mặt sông.

Đêm lễ hội Sông Hàn. Ảnh: Hiền Minh 

Trên sân khấu chính, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư, dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi, cùng những tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống của 5 quốc gia dự thi càng tạo cho đêm hoa đăng bên sông Hàn thêm phong phú, ý nghĩa.

Xúc cảm hồi hộp vì những giây phút chờ đợi đến nghẹt thở, dâng lên đầy ắp lồng ngực mỗi người chợt vỡ òa, tuôn trào mãnh liệt khi những vũ điệu ánh sáng trong đêm “Huyền thoại sông Hàn” vút lên bầu trời Đà Nẵng. Đây là lần thứ ba có mặt trong ngày hội pháo hoa, song tất cả vẫn còn nguyên vẹn cảm giác rạo rực ban đầu. Những gương mặt hân hoan, rạng ngời hạnh phúc thăng hoa theo điệu luân vũ của ánh sáng vút lên trời đêm Đà Nẵng.

Tôi chợt nhớ đến lời tâm sự của đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP: “Trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, Đà Nẵng luôn đi đầu và lập nên những kỳ tích, chiến công rực rỡ. Sự kiện pháo hoa càng mang ý nghĩa quan trọng cả về chính trị - kinh tế - văn hóa bởi các đội đại diện của Pháp, Mỹ, Nhật và Bồ Đào Nha đến tham dự cuộc thi pháo hoa 2010 để chào đón kỷ niệm 35 năm Đà Nẵng giải phóng. Pháo hoa chính là biểu tượng sự chào đón, sự cởi mở của Đà Nẵng mong muốn ở bạn bè, du khách sự nhìn nhận về Đà Nẵng với hình ảnh TP trẻ, năng động, TP sự kiện, TP môi trường...”.

Những vũ điệu bất tận  

Sau đêm khai mạc ngoạn mục, làm mãn nhãn hàng vạn du khách trong và ngoài nước của 3 đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản và chủ nhà Đà Nẵng, 20 giờ 35 đêm 28-3, mọi sự chú ý chờ đón nét mới lạ, độc đáo đều tập trung vào màn trình diễn của đội pháo hoa Pyrotecnico (Hoa Kỳ). Hơn 75 năm kinh nghiệm trình diễn dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Stephen Vitale, Pyrotecnico từng trình diễn ở khắp nơi trên thế giới.

Đến với “Huyền thoại sông Hàn”, đội thi đến từ “kinh đô pháo hoa” đã chiêu đãi du khách bằng màn trình diễn 24 phút 8 giây với chủ đề “Điều kỳ diệu của Sông Hàn, điều kỳ diệu của lửa” cực kỳ ấn tượng với những tiết tấu mạnh mẽ, đầy năng lượng được thể hiện trên nền những bản nhạc tình yêu thể loại Rock ‘n Roll. Hiệu quả mới từ nghệ thuật trình diễn cao bằng các loại pháo sao chổi, pháo mìn, pháo tầm cao, pháo hoa mẫu đơn, pháo chữ thập, pháo vòng tung bay trong muôn sắc màu kết hợp với nền nhạc do Ralph Piacquadio biên soạn tạo nên các điểm nhấn cho màn trình diễn. Trái ngược với phong cách thâm trầm, tinh tế của đội Tamaya Kitahara - Nhật Bản, đội Pyrotecnico đã thực sự chinh phục người xem với cảm giác mạnh, sôi động, tuôn trào dồn dập trong từng hình ảnh, âm nhạc sống động.

Màn trình diễn “Huyền thoại Âu Cơ - Lạc Long Quân” của đội Pháp. Ảnh: H.M 

Bằng phong cách lãng mạn của riêng mình, người Pháp đã tái hiện câu chuyện truyền thuyết về tình yêu, sự sinh sôi, phát triển của cộng đồng văn hóa Việt thông qua màn trình diễn cổ điển “Huyền thoại Âu Cơ và Lạc Long Quân”. Lấy cảm hứng, dàn dựng mô típ câu chuyện rất quen thuộc với người Việt Nam, trong 20 phút 30 giây trình diễn, đội pháo hoa Jacques Couturier Organisation - Pháp đã đưa người xem quay về với thuở hồng hoang của trời đất khi nàng tiên Âu Cơ hạ giới ngao du sơn thủy không thể trở về thiên đình.

Nàng buồn khóc và nước mắt của nàng tuôn chảy thành dòng sông Hàn. Rồi một ngày, tình cờ nàng gặp chàng hoàng tử Lạc Long Quân. Tình yêu nảy nở, chàng và nàng cùng hạ sinh 100 người con, khai sinh ra cộng đồng người Việt. Đội Pháp đã thành công khi sử dụng những hiệu ứng pháo hoa đẳng cấp dựa trên những công nghệ mới với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và ánh sáng.

Rất dễ nhận ra thế mạnh, phong cách riêng của đội Pháp với cách chọn lọc những giai điệu trữ tình, lãng mạn như: Mars Attacks - Main title (Danny Elfman), Chapitre (Richard Galliano), Amélie Poulain - la noyée (Yann Tiersen), La marche de l’empereur - Song of the sea (Emilie Simon), Nausica (Joe Hisaishi), Avalon -  Log off (Kenji Kawai), Amelie poulain - La valse d’amélie (Yann Tiersen), Ratatouille - Abandoning Shiop (Michael Ciacchino), Dark crystal (Trevor Jones), Aurore - La chanson d’aurore (Carolin Petit) và Dogora (Etienne Perruchon).

2 ngày trôi qua, song những khoảnh khắc tuyệt đẹp của màn trình diễn chủ đề “Rồng và lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh” của đội Luso Pirotecnia - Bồ Đào Nha vút lên bầu trời đêm Đà Nẵng đêm 27-3, mở màn cho những đêm hội “Huyền thoại sông Hàn” vẫn còn đọng mãi trong tâm trí hàng vạn du khách. Trong 20 phút trình diễn nghệ thuật độc đáo của pháo hoa và âm nhạc, linh hồn của đội Bồ Đào Nha - nhà thiết kế, nghệ sĩ Pedro Goncalves đã tái hiện một cách diệu kỳ, sống động truyền thuyết văn hóa Rồng Tiên bao trùm cả đất trời của nền văn hóa Việt và nét văn hóa đặc trưng vùng đất Đà Nẵng.

Sự kết hợp tài tình giữa ánh sáng, sắc màu của pháo hoa và những giai điệu âm nhạc lúc du dương, trầm bổng đậm chất Việt, lúc réo rắt, sôi động chất La-tinh được chọn lọc từ những bài hát nổi tiếng như: Làng tôi (đàn bầu), Groliana, Rising Empire, Now we are free, My name is Lycon, Final Fright, Preliator... Ấn tượng nhất mà đội Bồ Đào Nha để lại chính là việc sử dụng các hiệu ứng pháo tầm cao, pháo hình chữ V, hình lá rơi, mặt biển mênh mông lúc bình yên lúc cuộn trào dậy sóng tạo nên điểm nhấn trong những thời điểm quan trọng bằng các gam màu chủ đạo xanh, đỏ, vàng hòa quyện hài hòa, đẹp mắt. Pedro Goncalves khiến người xem phải ngỡ ngàng đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác bởi nghệ thuật trình diễn ấn tượng, độc đáo, mới lạ.

21 giờ 25, đội pháo hoa Tamaya Kitahara - Nhật Bản tiếp tục đêm đại tiệc pháo hoa bằng màn trình diễn dài 24 phút 30 giây trên nền nhạc và ánh sáng rực rỡ, lung linh tô điểm rực rỡ bầu trời đêm sông Hàn. “Bản lý lịch” ấn tượng đoạt hàng chục giải thưởng pháo hoa quốc tế, đội dự thi đến từ xứ sở Mặt trời mọc một lần nữa khiến cho người xem phải ngỡ ngàng, thán phục. Sử dụng các loại pháo mang phong cách hiện đại lẫn truyền thống như: pháo vàng, pháo hiệu ứng hình tròn, hiệu ứng ngôi sao, nhụy hoa, hiệu ứng nổ..., đội Nhật Bản vẽ lên bầu trời đêm hình ảnh sống động Rồng vàng bay cao trên bầu trời khai hoa nở nhụy, biểu tượng 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ núi Ngũ Hành Sơn, cảng biển sôi động, căng tràn sức sống của thành phố trẻ bên bờ sông Hàn.


Lực lượng BĐBP và CSGT CATP Đà Nẵng đang lập lại trật tự trên sông Hàn. 

Cao trào nằm ở biến tấu độc đáo, hòa quyện đến hình ảnh pháo hoa với nhiều thể loại nhạc giao hưởng, hòa tấu, nhạc thiền đã tạo cho màn biểu diễn của đội Nhật Bản thêm huyền bí, mang đậm sắc thái triết lý văn hóa phương Đông của người Nhật. Đêm sông Hàn bừng sáng rực rỡ với những hình ảnh làm thổn thức, rung động hàng triệu trái tim về hoa anh đào đẹp lộng lẫy trong mùa xuân, về trái tim, hiệu ứng thác nước, núi Phú Sĩ, kịch Nô...

Lần thứ ba thi tài với các đối thủ sừng sỏ của quốc tế, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam thực sự mang đến cho người xem cảm giác bất ngờ thú vị bởi sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật tạo hình khớp với âm nhạc ấn tượng, giàu cảm xúc. “Huyền thoại sông Hàn” từ thuở khai thiên lập địa theo dòng chảy thời gian với bao biến cố thăng trầm vẫn trường tồn, lập nên hào khí, trang sử hào hùng và đang vươn tới một tương lai xán lạn, tràn đầy sinh lực trên chặng đường mới, hội nhập đã được “kể” lại sống động bằng phần trình diễn kéo dài 20 phút với những sắc màu, âm thanh tươi mới, sâu lắng. Đội chủ nhà Đà Nẵng đã tái hiện một cách tinh tế khung cảnh, chuyển tải thông điệp giàu ý nghĩa về câu chuyện dòng sông huyền thoại của quá khứ thành dòng sông của kỳ tích làm nên bao đổi thay kỳ diệu của hiện tại.

 CSGT CATP Đà Nẵng dẫn đường đêm bế mạc lễ hội pháo hoa. Ảnh: H.M

Đó là hình ảnh tuyệt đẹp, giàu ý nghĩa nơi Rồng về khai hoa nở nhụy, nàng tiên nhan sắc tuyệt trần, dòng sông Hàn xanh biếc, hiền hòa (Nơi Rồng về khai hoa), niềm vui lao động của người dân mở đất lập làng, văng vẳng giọng hò khoan thanh bình trên vùng đất mới (Sông Hàn thanh xuân) được tái hiện nổi bật với màu sắc tươi vui của pháo trên nền nhạc trữ tình, êm ả.

Xúc động và ấn tượng nhất của màn trình diễn chính là thủ pháp âm thanh, âm lượng cuộn trào, dậy sóng của âm nhạc được khai thác triệt để đi liền với hình ảnh cuồng nộ, đau thương gieo trùm lên bao thân phận bên bờ sông Hàn (Sông Hàn nỗi đau chiến tranh) và hào khí một thời nổi dậy tiến công với khí thế quyết liệt làm nên chiến thắng, ca khúc khải hoàn trên mảnh đất anh hùng Đà Nẵng (Sông Hàn dậy sóng). Phần trình diễn khép lại đầy sâu lắng bằng hình ảnh nhịp điệu cuộc sống mới tưng bừng, thành phố trẻ trung, năng động, đầy sức sống tình yêu của người Đà Nẵng rộng mở, nồng nàn và tràn đầy khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng (Sông Hàn tình yêu và khát vọng).

DIFC 2010 thành công tốt đẹp

Sức cuốn hút, kỳ ảo xao động lòng người, truyền thuyết “Huyền thoại Âu Cơ - Lạc Long Quân” đã mang lại cho đội Jacques Couturier Organisation - Pháp giải nhất với sự đồng thuận cao của Ban Giám khảo và đông đảo người thưởng lãm. Đội Hoa Kỳ đã vượt qua 3 đối thủ còn lại để chiếm giải nhì. 3 đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Đà Nẵng - Việt Nam đồng giải ba.

Phóng viên tác nghiệp tại lễ hội. Ảnh: H.M 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủtịch UBND TP Trần Văn Minh khẳng định: “DIFC 2010 được tổ chức một cách chuyên nghiệp và thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị tròn một năm ngay sau khi DIFC 2009 kết thúc. Các doanh nghiệp đóng góp hơn 25,5 tỷ đồng cho Quỹ Pháo hoa, mức tài trợ kỷ lục cho một lễ hội ở miền Trung. Cũng theo Ban tổ chức, ngay trong đêm đầu tiên đã có hơn 100.000 du khách và người dân đến xem các đội thi tài. Đặc biệt, pháo hoa đã trở thành thương hiệu rất riêng của sản phẩm văn hóa du lịch Đà Nẵng, là đại sứ quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Đà Nẵng cởi mở, luôn chào đón du khách và bạn bè quốc tế...”.

Đêm nay, đêm mai và những đêm tiếp nữa, hàng triệu triệu trái tim vẫn còn nhớ mãi ký ức ngàn hoa lấp lánh, kỳ ảo trên sông Hàn. Đó sẽ là mở đầu để triệu triệu ước mơ về ngày mai tươi sáng bay lên, thăng hoa cùng nước Việt.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh trao giải cho các đội tham gia lễ hội pháo hoa. Ảnh: HIỀN MINH 

 

Quang Sang

 

Chuyện “trên bờ”

* An toàn

(Cadn.com.vn) - Một điều góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc thi đó chính là sự an toàn gần như tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Anh Lương Bá Bảy (trú Q. Bình Tân, TPHCM) cho biết: “Tôi đã đi nhiều lễ hội (như lễ hội Núi Bà Đen...) nhưng chưa thấy nơi đâu được trật tự và an toàn như đi xem pháo hoa tại Đà Nẵng. Không có tình trạng ùn tắc giao thông hay cảnh chen lấn, tôi cảm thấy rất an tâm khi đi lại cũng như đứng xem pháo hoa”.

Không chỉ vậy, người dân còn cảm thấy vui vẻ trước thái độ tận tình của các chiến sĩ CA khi làm nhiệm vụ bảo vệ. Tại nhiều vị trí các chiến sĩ CA dù phải luôn nhắc nhở mọi người đi lại trật tự nhưng vẫn tận tình hướng dẫn du khách những việc họ còn bỡ ngỡ. Thượng tá Lê Ngọc Hai - Trưởng Phòng CSQLHCVTTXH (PC13 CATP) cho biết, yêu cầu nhiệm vụ đối với các CBCS PC13 tham gia bảo vệ lễ hội (PC13 đảm nhận bảo vệ trên cầu Sông Hàn - một vị trí luôn tập trung rất đông người xem) ngoài việc làm tốt công tác đảm bảo ANTT, hướng dẫn lưu thông thì phải đặc biệt lưu ý đến thái độ khi tiếp xúc với người dân. “Mình có vui vẻ, tận tình với người dân thì họ mới thực hiện theo hướng dẫn của mình. Và khi người dân đã nghe và làm theo sự hướng dẫn thì tình hình được đảm bảo, nhiệm vụ hoàn thành tốt”.

 

Lực lượng CSGT CATPĐN đang làm nhiệm vụ điều phối giao thông. 

 

 

* Thu gom hơn 100 tấn rác

Ông Phạm Minh Thắng, Giám đốc Cty Môi trường đô thị TP Đà Nẵng cho biết: Để triển khai phương án thu gom rác trong dịp lễ hội, đơn vị đã huy động tổng lực với gần 500 công nhân tham gia. Ước tính trong 2 ngày cuộc thi bắn pháo hoa diễn ra, đơn vị đã thu gom hơn 100 tấn rác các loại quanh khu vực đôi bờ sông Hàn, trong đó đêm đầu tiên 60 tấn. Theo ông Thắng, theo phản ánh của công nhân viên thì người dân và du khách trong cuộc thi năm nay đã có ý thức hơn rất nhiều.

* Du khách khâm phục người đà nẵng

“Đà Nẵng thật giỏi. Tôi khâm phục các nhà tổ chức. Năm nay kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, để người Bồ Đào Nha mở đầu lễ hội bằng  Rồng và lửa - huyền thoại từ một dòng sông thì không có gì độc đáo hơn. Đặc biệt hơn nữa là tất cả mọi người, bạn bè các nước đến đây hòa hợp trong bình an, hạnh phúc. Dưới thời Tokugawa, người Nhật là tác nhân lớn nhất để tạo nên bước đột phá của Hội An, cho thành một dáng dấp, một định tính về văn hóa - kinh tế khác biệt. Không có khác biệt thì không thể tạo thành một di sản. Tiếp đó, cả người Pháp lẫn người Bồ đều “có mặt” ở Sơn Trà mùa hè 1858. Rồi đến “câu chuyện dài tập” của người Mỹ. Bây giờ, họ “rủ nhau” cùng đến để chia vui với Đà Nẵng trong cái ngày được giải phóng và độc lập hoàn toàn”. (Bác sĩ Hoàng Hữu Thiều, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị)

* Năm nay ít “chặt chém”

Năm nào cũng vậy, trong những đêm thi bắn pháo hoa, dịch vụ ăn theo lại “trăm hoa đua nở”, như: giữ xe, bán nước, bánh kẹo, kem, đồ lưu niệm, kinh doanh chỗ ngồi... Tuy nhiên, lễ hội năm nay theo quan sát thực tế của nhóm phóng viên chúng tôi tại các điểm thì tình trạng ép giá có giảm hơn so với lễ hội trước. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng nâng giá vé giữ xe máy so với quy định của thành phố là 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, nhưng trường hợp đó không nhiều.

Anh Nguyễn Hiền, người giữ xe tại khu vực chân cầu Thuận Phước cho hay: Các năm trước, anh thu 15.000, có khi 20.000 đồng/chiếc xe máy, nhưng năm nay, chỉ thu 5.000 đồng/lượt theo giá của thành phố đưa ra. Còn anh Lê Chung và Nguyễn Thanh Truyền - người bán kem dạo trên đường Bạch Đằng thì quyết định hạ mức 10.000 đồng/chiếc kem 5 màu xuống mức giá bán so với ngày thường: 5.000 đồng/chiếc. Cũng nhờ giá phù hợp nên lượng người mua, đặc biệt là trẻ em mua rất đông.

* Mỹ xứng đáng hơn?

Có thể màn trình diễn của Pháp không “thích mắt” bằng Mỹ hay Nhật. Nhưng tiêu chí của cuộc thi phải là sự kết hợp của nghệ thuật tạo hình và âm thanh vì vậy đội Pháp đã đoạt giải nhất trong cuộc thi. Và hơn hết, nội dung chương trình của đội Pháp đã chuyển tải được những thông tin ý nghĩa, đi vào tâm hồn, cảm xúc của khán giả. Cả đội Mỹ và Nhật đều có những kỹ thuật tạo hình bằng ánh sáng tuyệt vời, nhưng người xem vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó... Điều đó cũng giải thích vì sao, dẫu trời mưa, cả vạn người vẫn đội mưa đến khán đài xem các đội biểu diễn.

Hầu hết các ngả đường đều đông nghịt người. Ảnh: H.M 

 

Nhóm P.V 
(thực hiện)

(02/04/2010)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809721