Ông Nguyễn Đăng Hải
(Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố)

 …Thực hiện đường lối của Đảng và lời dạy của Hồ Chủ tịch, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, Mặt trận luôn giương cao ngọn cờ yêu nước, tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo…nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước; một lòng một dạ kiên trung với Đảng, với cách mạng, không tiếc máu xương, tài sản để góp phần giành độc lập tự do cho dân tộc. Mỗi buôn làng của đồng bào dân tộc Cơtu phía Tây thành phố luôn là căn cứ, là chỗ dựa vững chắc của cách mạng, nhiều người con ưu tú của dân tộc Cơ tu đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu với nhiều chiến công xuất sắc được Đảng và Nhà nước tuyên dương, khen thưởng; nhiều ngôi nhà của bà con người Hoa ngay trong lòng Đà Nẵng là hầm bí mật nuôi giấu cán bộ chiến sỹ, là kho vũ khí của cách mạng, bất chấp hiểm nguy, bất chấp sự rình rập, đe doạ của kẻ thù.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Mặt trận không ngừng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố thân yêu của mình ngày càng giàu mạnh, văn minh, tất cả vì cuộc sống ngày càng tốt hơn, hạnh phúc hơn của mỗi một người dân thành phố và góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của nhân dân cả nước. Nổi bật nhất là các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố hàng năm, đặc biệt trong 2 cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và Ngày vì người nghèo do Mặt trận khởi xướng và tổ chức thực hiện ngày càng có sức lan toả mạnh mẽ, được các tầng lớp nhân dân trong từng cộng đồng dân cư ở từng cơ sở nhiệt tình hưởng ứng và đã thu đạt nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi. 

Với các nôi dung cụ thể và thiết thực, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có khả năng lồng ghép các cuộc vận động, các chương trình khác.. tạo điều kiện để mỗi hộ gia đình ở từng khu dân cư ngày càng gắn bó với nhau hơn trong tình cảm đồng bào, trong trách nhiệm công dân, từng bước đẩy lùi tình trạng “ đèn nhà ai nấy sáng”.
 
 …Thành phố Đà Nẵng hiện tại có 33 dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân tộc có đặc điểm riêng về bản sắc, về phong tục tập quán, về văn hoá truyền thống…tất cả đều được tôn trọng, gìn giữ, phát huy. Trong sinh hoạt hàng ngày, không ai tự xưng tôi là người Kinh, người Cơ tu, người Hoa, người Mường, người Tày, hay người Thái… nhưng tất thảy đều có một danh xưng chung đó là “ Người Đà Nẵng” với tất cả niềm từ hào là chủ nhân của một thành phố trẻ, năng động, mỗi ngày đang vươn tới mục tiêu giàu mạnh, văn minh mà cội nguồn sức mạnh để làm nên thắng lợi đó là tinh thần đoàn kết, là sự đồng thuận xã hội, là trách nhiệm công dân đối với thành phố của mình cũng như đối với đất nước.
 
 Đảng bộ thành phố đã khẳng định: sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận của nhân dân Đà Nẵng là nhân tố quyết định sự phát triển của thành phố.
 
 Con đường phát triển của thành phố trong thời gian đến, đang đặt ra mục tiêu chung là: phấn đấu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020; trước mắt tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình thành phố “5 không”, thành phố “3 có” với những tiêu chí cao hơn trước…Tất cả các mục tiêu ấy đều nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống của mỗi người dân thành phố, không phân biệt bất cứ một ai.
 Để thực hiện được mục tiêu trên, một lần nữa đặt ra vấn đề đoàn kết các dân tộc, đoàn kết toàn dân với những yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện và chặt chẽ hơn.

Hơn nữa, quá trình phấn đấu để trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ của khu vực và cả nước, Đà Nẵng chúng ta sẽ tiếp tục đón tiếp nhiều dân tộc anh em trong nước và cả người nước ngoài đến sinh sống, lập nghiệp. Đây là xu thế của sự phát triển và là tín hiệu vui vì “ bến có yên thì thuyền mới đậu”. Chúng ta phải tiếp tục phấn đấu tạo điều kiện để các dân tộc và bè bạn hội nhập một cách nhanh chóng nhất trên tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tiến bộ, đồng thời vẫn giúp cho bà con giữ được những nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Sự phong phú đa dạng này sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp của thành phố bên bờ Sông Hàn, một hình ảnh thu nhỏ của đại gia đình các dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
 
 
 Bà Phan Thiếu Vân (người Hoa)
 (Giám đốc Công ty Kim Đô)
 
 …Trải qua hơn 30 năm xây dựng, phát triển và mở rộng thị trường cùng với chính sách đổi mới phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Công ty. Đến nay Công ty đã khẳng định thương hiệu của mình với hệ thống 4 nhà hàng quy mô hiện đại mang phong cách độc đáo đặc thù về văn hóa: nhà hàng Kim Đô mang kiến trúc Trung Hoa; nhà hàng King’s Palace mang kiến trúc Ý và Queen’s Palace mang kiến trúc Chăm và nhà hàng Kim Đô Làng Quê mang kiến trúc Việt tại phố cổ Hội An. Doanh thu hàng năm của Công ty đạt bình quân 14 tỷ đồng/ năm và nộp ngân sách hàng năm 1,4 tỷ. Mỗi năm tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 người lao động (trong đó có 40 lao động người Hoa). Năm 2004 tiền công người lao động đạt một triệu hai trăm đồng/tháng, tăng lên hai triệu đồng/ tháng trong năm 2008.
 
 Với những kết quả đã đạt được, Công ty Cổ phần Kim Đô được Sở du lịch thành phố đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen về Doanh nghiệp tiêu biểu du lịch hàng năm. Công ty cũng được Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam kết hợp với tạp chí thương hiệu Việt cấp bằng khen “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008”. Riêng về cá nhân, tôi được cấp bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu năm 2008” và Thương hiệu Kim Đô thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí và sách hướng dẫn du lịch…
 
 Công ty thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, đóng góp ủng hộ và trực tiếp cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng người Hoa, người Việt. Riêng bản thân tôi nhận trợ cấp nuôi dưỡng suốt đời 2 người già yếu không nơi nương tựa tại thành phố Đà Nẵng.
 
 Những thành công vừa qua của Công ty Kim Đô có được hôm nay, trước hết bắt nguồn từ đường lối đổi mới của Đảng, từ chính sách đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và luôn gắn liền với sự chung tay góp sức của cộng đồng người Việt gốc Hoa, mỗi khi gặp khó khăn chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ cộng đồng, từ sự quan tâm của Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, sự quan tâm giúp đỡ quý báu của cơ quan thuế, nhất là chi cục thuế quận Hải Châu đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo thuận lợi để Công ty chúng tôi thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Hiện nay, Công ty Kim Đô là một thương hiệu có uy tín trên bản đồ du lịch Việt Nam . Đây là động lực to lớn giúp Công ty Kim Đô đững vững và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn .
 
 
 Ông Đinh Văn Mai (Dân tộc Cơtu)
 (Trưởng thôn Giàn Bí xã Hoà Bắc, huyện Hòa Vang)
 
 …Sớm nhận thức và thấu hiểu những chủ trương cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôi tuy tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 1983, sống trong hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ không thể đảm đương nổi cuộc sống cho 6 anh em chúng tôi và cả bà ngoại, lúc này tôi học hết lớp 11. Dù nhà trường đã vận động để tôi tiếp tục học tập nhưng vì tương lai các em, tôi phải nghỉ học để làm kinh tế giúp mẹ. Tôi bắt đầu tìm hiểu những cá nhân làm kinh tế giỏi được giới thiệu trên báo chí, truyền hình; tham dự các lớp tập huấn về phát triển kinh tế do huyện, xã tổ chức. Tranh thủ những chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc và qua kinh nghiệm thực tế cộng với ý chí thanh niên sẵn có, tôi đã tự khai hoang và vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội để trồng 15 ha rừng keo lai. Thời gian qua, cây phát triển rất nhanh. Tôi đã thấy rõ lợi ích của việc trồng rừng không những đem lại sự phát triển kinh tế mà còn hạn chế được hiện tượng mưa lũ làm sạt lỡ đất núi. Nhưng trồng rừng 5 đến 7 năm mới thu hoạch, nên tôi nghĩ cần phải có thu nhập khác để lo cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, tôi đã trồng hơn 1 ha cỏ để đầu tư chăn trâu, bò từ nguồn vốn tích lũy được và phát rẫy trồng gần 200 cây chuối kết hợp với trồng rau màu. Hiện nay, tôi đã phát triển được 7 con bò, 3 con trâu và 1000 m2 rau màu. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi đã cải thiện lên rất nhiều và đã có ít của cải để tích lũy. Tính ra từ năm 2003 đến nay, gia đình tôi bình quân thu nhập mỗi năm trên 80 triệu đồng. Từ năm 2007, tôi trở lại trường tiếp tục học bổ túc cho hết lớp 12 và đã tốt nghiệp vào năm 2008. Hiện nay, tôi đang theo học năm thứ 2 Đại học Kinh tế tại Trung tâm Đại học mở Hà Nội tại Đà Nẵng.

Với quyết tâm không để cho các em thất học nên tôi vừa học vừa làm để có cơ sở kinh tế lo cho các em. Với trách nhiệm của người làm anh trong gia đình và những nỗ lực của bản thân, tôi được bà con địa phương tin tưởng, mến phục và bầu tôi làm trưởng thôn Giàn Bí từ năm 2007.
Thêm trách nhiệm, tôi rất lo nhưng nghĩ đến bà con tin mình, thương mình nên tôi đã không quản khó khăn vất vả để hoàn thành nhiệm vụ địa  phương giao phó. Lúc này, tôi không chỉ đảm bảo cuộc sống cho gia đình mình mà còn phải có trách nhiệm với bà con thôn Giàn Bí. Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để cuộc sống bà con trong thôn ai cũng được cơm no, áo mặc, trẻ em được cắp sách đến trường, làng xóm yên vui, giàu đẹp. Khi được Nhà nước cấp cho mỗi hộ gia đình 03 ha đất rừng, tôi đã vận động bà con phát triển kinh tế rừng kết hợp với việc phủ xanh đất trống, đồi trọc. Qua đó, tôi đã tuyên truyền mọi người có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng và chống xói mòn sạt lở đất, hạn chế thiên tai bão lũ do nạn phá rừng gây ra.

Hiện nay, tôi đang tiếp tục nghiên cứu mô hình trồng cây đót và cây mây bởi 2 loại cây này mang lại hiệu quả kinh tế nhanh lại bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sản phẩm được chế biến dựa vào lực lượng lao động tại chỗ, nhờ đó giải quyết được tình trạng thất nghiệp tại địa phương. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, tôi đã mạnh dạn triển khai các mô hình làm kinh tế vườn rừng và phát triển kinh tế chăn nuôi. Những việc làm của tôi dù còn rất nhỏ so với các hộ khác nhưng đó là cố gắng của bản thân và gia đình tôi cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Hôm nay, tôi xin được mạo muội nói lên những gì mình đã vượt khó làm được trong thời gian qua.

Nhân đây, tôi kính đề nghị các cấp lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào, hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp bà con dân tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang chúng tôi có điều kiện làm thí điểm các mô hình kinh tế nhất là mô hình trồng cây đót và cây mây. Ngoài ra, dân tộc Cơtu chúng tôi có những nét văn hóa rất đặc sắc. Hằng năm, chúng tôi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới… trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã. Và địa bàn sinh sống của chúng tôi còn được thiên nhiên ưu đãi cho những phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Đây là tiềm năng du lịch chưa được khai thác. Vì vậy, tôi kính mong nhà nước đầu tư phát triển du lịch trên vùng đất của chúng tôi để chúng tôi có dịp giới thiệu thiên nhiên, con người và văn hóa Cơtu đến với bạn bè, anh em trên khắp mọi miền của đất nước.
 
(Đông Trà)

(15/12/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2816078