Một người chồng ký cam kết không tái phạm

Những năm gần đây, vấn đề phòng chống bạo hành gia đình đã  trở thành vấn đề bức xúc của xã hội và không còn là chuyện riêng của mỗi gia  đình nữa. Thế nhưng, chắc chỉ riêng thành phố Đà Nẵng mới có chuyện Bí thư  Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm một việc  xưa nay chưa ai làm là gặp gỡ, nói chuyện thoải mái với các “đức ông  chồng” lâu nay thường có hành vi đánh đập, ngược đãi vợ con. Chính vì vậy  cuộc nói chuyện sáng ngày 5/8/2009 của đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã được dư  luận chung hết sức chú ý với một sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

Những chuyện cãi vã, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trong gia đình th xuất phát từ nguyên nhân nghèo khó, nợ nần, bức xúc… Theo số liệu cung cấp từ ngành Toà án những năm gần đây, gần 1/3 số vụ ly hôn có nguyên nhân từ tệ bạo hành trong gia đình và 90% nạn nhân đều là phụ nữ. Trong đó, 45% là bị chồng đánh đập, 80% bị sỉ nhục, đe doạ, 70% bị bỏ mặc không quan tâm, 10% bị cấm  đoán, 20% bị ép buộc mang thai hoặc phá thai ngoài ý muốn. Ngoài việc để lại những di chứng nặng nề về thể xác và tinh thần cho các nạn nhân trong  gia đình, bạo hành gia đình cũng là nguyên nhân của những hệ luỵ tiêu cực xã  hội: trẻ em thất học, đói nghèo, nghiện ngập, tệ nạn xã hội bùng phát, xói  mòn đạo đức… Với nội dung được ghi trong giấy mời “Vai trò của nam  giới trong việc phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh  phúc”, Chủ tịch HĐND thành phố đã chỉ đạo đến tận các Chủ tịch UBND xã,  phường triệu tập bằng được 108 đối tượng có hành vi bạo lực gia đình đến Hội  trường UBND thành phố đến nghe nói chuyện và yêu cầu ký cam kết về việc  không để tái diễn tình trạng bạo hành gia đình xảy ra.

Tại buổi nói chuyện Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định cuộc họp ngày hôm nay cũng góp  phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng chương trình thành phố  “5 không 'và '3 có”, đặc biệt có ý nghĩa đối với việc xây dựng nếp sống văn  minh đô thị. “Thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta có luật pháp, có chính quyền, có các đoàn thể quần chúng, có cộng đồng … mà vẫn để xảy ra tình trạng bạo  hành gia đình. Đây không phải là chuyện riêng của mỗi gia đình, không phải chuyện gia đình mình thì mình muốn làm gì thì làm, mà phải xác định cho rõ đây là vấn đề xã hội bức xúc, là trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể. Đối  với các “đức ông chồng” có hành vi bạo lực với vợ con thì đây chính là dịp để  các ông tìm hiểu pháp luật, cam kết làm đúng pháp luật. Từ nay trở đi, đã  biết pháp luật rồi, ký cam kết rồi mà còn vi phạm thì phải chịu trách nhiệm  trước pháp luật.”

Bằng lời lẽ thẳng thắn, nhưng chân tình, đồng chí  Nguyễn Bá Thanh đã chỉ ra cho các “đối tượng” đến dự họp về những khuyết  điểm, hành vi sai trái của mình, những cách thức để kìm chế cơn nóng giận, xử  sự sao cho đúng cách với vợ con... Những câu chuyện cụ thể, sinh động cùng  cách trình bày dí dỏm đã tạo nên không khí thân thiện, cởi mở khiến các “đối  tượng” nghe chăm chú. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền  và các đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là  có các biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình đặc biệt nghèo khó, túng quẫn  tìm cách làm ăn chính đáng, ổn định cuộc sống, vươn lên. Dù còn có  phần mặc cảm, có người còn tự ái khi “bị” mời lên dự họp và viết giấy cam kết nhưng hầu hết các “đối tượng” đều cho rằng họ đã rất thấm thía với những điều  mà người lãnh đạo cao nhất của thành phố đã chân tình khuyên nhủ. Không chỉ có thế, những người tham dự cuộc họp với nhiều tư cách khác cũng hiểu thêm vấn đề: Đảng và nhà nước gần dân hơn, hiểu dân hơn, lo được nhiều điều cho dân hơn khi đi sâu vào những vấn đề cụ thể, giản đơn từ mỗi gia đình. Gia đình đâu chỉ là của riêng mỗi người. Có gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Một cuộc họp, nói đúng hơn là một cuộc trò chuyện giữa người đứng đầu thành phố đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Có thể từ cuộc họp này, trên địa bàn các khu dân cư sẽ bớt đi những tiếng cãi vã, than khóc của bà vợ, những đứa con; cuộc sống dẫu chưa hết nhọc nhằn nhưng sẽ có thêm những tiếng cười thắp sáng thêm ngọn lửa ấm gia đình.

(Lê Hoa)

(07/08/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2815444