Từ khi đại dịch HIV/AIDS xuất hiện ở nước ta đến nay, tuy so với các địa phương khác trong cả nước, số người nhiễm HIV của Đà Nẵng chưa phải là cao nhưng luôn là vấn đề được cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm, chung tay góp sức ngăn chặn. Trong bối cảnh đó, việc vận động các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo tham gia phòng chống đại dịch HIV/AIDS, là một biểu hiện rất rõ nét về xã hội hoá công tác phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng.
Ngay từ năm 2007, Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận dự án “Tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo phòng chống HIV/AIDS” do tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam– NAV hỗ trợ. Ban trị sự Thành hội Phật giáo đã ra quyết định thành lập Ban tiếp nhận và điều phối các dự án hỗ trợ Phật giáo Đà Nẵng phòng chống HIV/AIDS do 17 tình nguyện viên tăng ni phật tử trong thành phố đảm nhận. Dự án phân ra thành 3 nhóm: Nhóm tăng cường năng lực, Nhóm Tuyền thông và Nhóm Chăm sóc. Ít ai nghĩ rằng, những vị tăng, ni, sư thầy, sư cô các chùa lại là những thành viên tham gia tích cực vào các buổi tập huấn để trang bị những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và cách phòng chống lây lan, kỹ năng truyền thông và tư vấn chăm sóc cho những tình nguyện viên tham dự. Họ còn tham gia các cuộc hội thảo về phương pháp thành lập nhóm Bạn giúp Bạn và thành lập câu lạc bộ của những người bị nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS và đặc biệt là đứng ra tổ chức các buổi họp mặt và cầu nguyện cho người bị nhiễm HIV/AIDS nhân ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS với sự tham gia của hơn 60 người bị nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong 15 năm kể từ ngày thành phố Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên vào năm 1993, một số lượng lớn người nhiễm HIV/AIDS đã công khai tham gia sinh hoạt với cộng đồng.
Bên cạnh đó, tăng ni phật tử thành phố còn tổ chức nhiều cuộc truyền thông tại hơn 20 chùa trong thành phố với gần hàng nghìn lượt người dự; in và phát hành hàng nghìn tờ rơi có nội dung thông tin về cách phòng lây nhiễm HIV và những thông điệp mới về HIV/AIDS; làm và phát hành bản tin nội bộ. Hoạt động truyền thông ở các chùa đã đem đến cho tăng ni phật tử những hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS, những con đường lây và cách phòng lây bệnh đồng thời vận động cộng đồng không kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS. Qua các cuộc truyền thông, đa số tín đồ Phật giáo đã dần dần thay đổi thái độ theo chiều hướng cảm thông, thân thiện và chia sẻ với những người bị nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS.
Với tình thần “từ bi hỷ xả”, “cứu nhân độ thế” của nhà Phật, tăng ni, phật tử Đà Nẵng đã cùng chính quyền, các đoàn thể và xã hội xoa dịu nỗi đau, phá bỏ rào cản ngăn cách, kỳ thị của cộng đồng đối với những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ, giúp họ xóa đi mặc cảm, sống lạc quan hơn. Những người có HIV, trẻ em mồ côi và nhiễm HIV của thành phố được hỗ trợ chăm sóc về vật chất và tinh thần mà không phân biệt thuộc tôn giáo nào đã an tâm sống hoà nhập với cộng đồng, giảm thiểu sự tự kỳ thị mặc cảm bệnh tật.
Trong cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS, Phật giáo Đà Nẵng đã thể hiện tình thương và giáo pháp bình đẳng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni bằng những hành động thiết thực, cụ thể đem lại niềm tin cho những số phận bất hạnh và niềm tin vào những điều thiện, những người tốt trên đời.
(Dân Hùng)