Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc
Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 (DIFC09) đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng hàng trăm ngàn khán giả bên bờ sông Hàn cùng hàng triệu khán giả xem qua màn ảnh nhỏ. Đại tiệc pháo hoa, Lễ hội của ánh sáng, âm thanh sắc màu, hoành tráng, ngoạn mục … là những từ phổ biến trên môi những khán giả may mắn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn của các đội dự thi.

Đội Trung Quốc- hơn cả một chuyện tình

 

Màn biểu diễn của đội Trung Quốc lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cổ điển “Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài” nhưng khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp, sự lãng mạn còn hơn thế. Có thể nói, người Trung Quốc thực sự là những phù thủy đầy ma lực khi cuốn hút khán giả bằng một màn trình diễn uyển chuyển, duyên dáng “đẹp từng xăng ti mét”. Họ đã làm chủ được đến từng chi tiết của màu sắc, độ cao, thấp của pháo hoa và kết hợp chính xác với phần âm nhạc du dương, trầm bổng. Độc đáo nhất là phần trình diễn của pháo hoa trên mặt nước gần giữa sông. Đó là chưa kể đến các màn kết hợp pháo hoa  hình quạt tầm thấp xen lẫn với pháo nổ ở tầm cao. Cũng cần nói thêm là màn biểu diễn của họ tuy sử dụng nhiều loại pháo khác nhau nhưng gây khói rất ít, biểu diễn xong là bầu trời trở lại trong xanh thoáng đãng. Đội Trung Quốc nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả và họ đã nhận giải nhất của cuộc thi một cách xứng đáng.

 

Đội Australia - hoang dã và mạnh mẽ

 

Biểu diễn sau đội Trung Quốc quá mạnh, đội Australia hẳn nhiên đã phải chịu nhiều áp lực tâm lý. Thế nhưng, họ đã nhanh chóng nhập cuộc bằng một lối chơi mạnh mẽ đầy tự tin. Khai thác yếu tố truyền thống là sự hoang dã, tự nhiên có phần thô mộc nhưng rắn chắc, các phân đoan biểu diễn của đội đã thể hiện được bản lĩnh của mình thông qua hiệu ứng của các loạt pháo tầm cao và tầm trung cùng màu sắc rực rỡ với nền nhạc của Thổ dân châu Úc, kết hợp nhạc rock hiện đại. Tuy nhiên, phần trình diễn của đội cũng có đôi chỗ ngắt quãng và xử lý khói chưa hiệu quả bằng đội Trung Quốc và Tây Ban Nha. Có lẽ chính vì vậy mà họ chỉ nhận Giải Ba của cuộc thi.

 

Có một Đà Nẵng: Thiên thời- địa lợi-nhân hòa

 

Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế khép lại thành công trên nhiều phương diện. Ngoài sự nỗ lực chung của chính quyền và nhân dân thành phố tập trung phục vụ tốt cuộc thi, không thể không kể  đến yếu tố may mắn. Đêm trước ngày khai mạc và ngay trước giờ khai mạc trời có mưa. Rồi ngay trước giờ trình diễn vào đêm thứ hai, trời cũng lại mưa khiến Ban tổ chức cùng khán giả không khỏi lo lắng. Thế nhưng đúng vào lúc diễn ra các màn trình diễn thì trời tạnh quang đãng, mát mẻ. Nhiều người xem gật gù bảo nhau: “trời thương”, “ông trời cũng ủng hộ Đà Nẵng mình”…

 

Thật khó có cuộc thi nào mà số lượng khán giả lại đông, vui, hào hứng xen lẫn niềm tự hào như ở cuộc thi này. Có chứng kiến cảnh hàng trăm ngàn khán giả kiên nhẫn đến sớm từ hai ba tiếng đồng hồ, trùm áo mưa ngồi đợi cho đến giờ biểu diễn và niềm vui hân hoan lan tỏa trên các phố phường Đà Nẵng, chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của cuộc thi đối với người dân thành phố. Khi hàng triệu ngôi sao pháo hoa  lung linh, xòe tung rực rỡ trên bầu trời thì cũng có hàng triệu bông hoa lấp lánh trong mắt người như lời một bài hát “hoa lưng trời và hoa trong ánh mắt”. Một Đà Nẵng THIÊN THỜI-ĐỊA LỢI-NHÂN HÒA nhìn từ cuộc thi pháo hoa và không chỉ từ cuộc thi pháo hoa này sẽ chính là nền tảng cho bước đường phát triển của thành phố vươn lên những tâm cao mới.

 

Chúng tôi xin mượn một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Có gì đẹp trên đời hơn thế!” để thay lời bình luận về sự kiện này.

 

(Lê Hoa)

(29/03/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813807