Dù cuộc thi pháo hoa quốc tế được tổ chức lần thứ hai, nhưng không khí phấn chấn, háo hức chờ đón vẫn là cảm xúc bao trùm trên mọi nẻo đường dẫn tới đôi bờ sông Hàn. Suốt dọc con đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo lung linh trong ánh điện trang trí. Từ đầu giờ chiều, nhiều người đã mang theo bánh mì, nước uống đến chiếm chỗ ngồi phía bờ đông sông Hàn. Vốn đã không còn mấy xa lạ với loại hình pháo hoa nghệ thuật nhưng Lễ hội của ánh sáng, âm thanh, sắc màu  vẫn là sự hấp dẫn khó có thể cưỡng lại được đối với hàng trăm ngàn khán giả Đà Nẵng và hàng chục ngàn khách du lịch đến đây. Mặc dù lúc chiều muộn có mưa nhỏ nhưng đúng đến trước giờ khai diễn thì tạnh hẳn, làm cả Ban tổ chức lần khán giả đều thở phào nhẹ nhõm

Đội pháo hoa Philippin- Dạt dào cảm xúc

Đội pháo hoa Dragon Fireworks của Philíppin mở đầu bằng màn trình diễn với chủ đề “Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới” dài 21 phút 15 giây. Màn trình diễn với các hiệu ứng đặc biệt được tạo nên bởi các loại pháo tầm cao, xòe nan quạt nhiều hình dáng kết hợp với nền nhạc được sử dụng, giai điệu du dương êm dịu của  bài Nhớ quê hương, rồi rộn rã với bài Niềm vui chiến thắng  và kết thúc với bài Ngưng đọng cảm xúc đã  lột tả được các cung bậc phức tạp khác nhau của cảm xúc con người .
 
 Nhìn chung, màn trình diễn của đội Philippin gây ấn tượng bởi sự gần gũi và thân thiện. Các chùm pháo hoa được khai thác nhiều ở tầm thấp và tầm trung. Dù vậy, phần cuối của màn trình diễn đã bị giảm hiệu quả do khói pháo mù mịt.  
 
Đội Tây Ban Nha- Vũ điệu Flamenco sôi động

 
 Quả không hổ danh của một đội pháo hoa có truyền thống và bề dày thành tích nổi trội trong lĩnh vực pháo hoa, đ
ội Pirotecnia Zamorano Caballer S.A của Tây Ban Nha đã cuốn hút người xem bằng một màn trình diễn sôi động đầy ấn tượng dài 21 phút 42 giây mang tên 'Giai điệu hạnh phúc'. Không thể không nhắc đến vũ điệu đầy đam mê Flamenco trên nền các bài hát Woman in Chains, Rachmaninoff
Piano Concerto no.3, Alégria by René Dupéré, Concierto de Aranjuez, Little Motel, Man of La Mancha (Mitch Leigh) và Suspiros de Espana. Đặc biệt là cách thể hiện các bản nhạc bằng đàn ghita hết sức điêu luyện đã làm nổi bật đặc trưng văn hóa của xứ sở bò tót. Đội Tây Ban Nha sử dụng gam màu vàng sáng trắng tạo hiệu ứng ở tầm cao. Họ cũng rất thành công với những màn trình diễn dưới nước. Phần cuối màn trình diễn thu hút với các pháo hình nến uốn lượn như rồng bay lên trên bầu trời.       
 
Đội pháo hoa Việt Nam- tiến bộ vượt trội

 
 Được đánh giá thấp nhất trong các đội tham gia biểu diễn và không được đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích của đội trong lần này, tuy nhiên  khán giả nhà đã ngỡ ngàng trước một đội Việt Nam “lột xác” trong cách trình diễn tiến bộ vượt trội. Phần trình diễn với sắc màu rực rỡ trên nền nhạc mang âm hưởng dân ca hòa kết hợp với hiện đại,
cùng với hiệu ứng nước và những màu sắc phong phú, đội chủ nhà đã đã “làm nên chuyện” khi thể hiện chủ đề cuộc thi “Âm vang sông Hàn” một cách sinh động.  

 
 Có thể do điều kiện khí hậu sau cơn mưa nhỏ, không khí ẩm ướt đã khiến pháo hoa của đội Philippin và Việt Nam bị khói pháo che khuất, làm giảm hiệu quả quan sát. Nhưng phải thừa nhận đội Tây Ban Nha đã có đẳng cấp cao hơn hẳn khi họ đã hạn chế được khói và tiếng nổ để khán giả có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp rực rỡ và tinh tế trong màn trình diễn của họ. Năm nay, việc bảo vệ trật tự giao thông đã tiến bộ hơn nhiều so với năm trước, tình trạng kẹt xe, ùn tắc đã được giải quyết cơ bản. Việc bố trí khán đài, sân khấu, đặc biệt là phần âm thanh sống động đã được thực hiện chu đáo, tạo hiệu quả rõ rệt, làm cho đêm thi thêm trọn vẹn về  cả về hiệu quả ánh sáng, màu sắc và âm thanh, làm hài lòng đông đảo khán giả đến thưởng thức cuộc thi này.

(Lê Hoa)

(28/03/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813781