Một góc trang trí đường hoa Bạch Đằng trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu
Vậy là cái Tết Kỷ Sửu đã qua đi. Một cái Tết đã được dự báo là sẽ tiết kiệm và kém sôi động hơn năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, của lạm phát trong nước v.v... Thêm vào đó, thời tiết đến ngày 29 Tết còn mưa tầm tã, phố phường “lướt thướt” như thời điểm tháng 10, tháng 11 tưởng như lại càng làm cho cái Tết này thêm phần ảm đạm. Thế nhưng, như là sau một cái thở phào nhẹ nhõm, ngày 30 tháng Chạp và sau đó là những ngày Mùng 1, 2, 3 trôi qua với nắng ấm, với trời trong và với sắc xuân hiển hiện khắp mọi nơi trên phố phường, làm cho mỗi người đều cảm nhận được cái Tết đích thực, không thua kém cái tết Mậu Tý năm trước.

Dạo qua phố phường Đà Nẵng những ngày tết này, ấn tượng nhất là con đường Bạch Đằng. Ngày thường con đường này vốn đã khang trang, vào những ngày tết này lại càng đẹp và hấp dẫn hơn. Khung cảnh được bài trí hài hòa với những cụm tượng đá của những nghệ nhân Làng Đá mỹ nghệ Non Nước; là những bồn hoa, chậu cảnh, giỏ hoa được treo trên cây, đặt trên xe mô hình v.v… bên những chú trâu vàng ngộ nghĩnh; những tiểu cảnh được sắp xếp phù hợp với khung cảnh chung, như sáng bừng lên trong nắng xuân, càng làm tôn thêm nét quyến rũ cho bờ sông Hàn. Đây là điểm thu hút đông đảo khách du xuân đến thưởng ngoạn và chụp ảnh. Được biết,  việc trang trí cho con đường này tuy không cầu kỳ nhưng vẫn tạo sức hấp dẫn riêng, lại không tốn kém nhiều. Trước Tết, một công ty chuyên về tổ chức sự kiện đã đề nghị thành phố cho được đầu tư trang trí con đường này, theo phác thảo thì khá hoành tráng nhưng cũng lại khá tốn kém, nên UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên và các đơn vị trực thuộc “làm đẹp” cho con đường này trong dịp tết với chi phí thấp nhất nhưng vẫn mang lại nét đẹp đặc trưng của nó. Mặc dù có bắn pháo hoa vào thời điểm đêm giao thừa nhưng những bồn hoa, tiểu cảnh  trên đường Bạch Đằng vẫn nguyên vẹn, khoe sắc rực rỡ trong sáng Mùng 1 và những ngày sau đó.

 

Một ấn tượng nữa là trong dịp tết, Đà Nẵng vẫn rất sạch, mặc dù theo quy định, Công ty Môi trường đô thị không thu gom rác trong 3 ngày mùng 1, 2 và 3 tết nhưng nhìn chung ý thức của đa số nhân dân là khá tốt, tình trạng xử rác bừa bãi rất ít xảy ra. Việc xử lý rác sau đêm giao thừa cũng được các anh chị em công nhân Môi trường đô thị làm việc cật lực để có một buổi sáng Mùng 1 sạch sẽ, khang trang. Những ngày tết, đi trên các nẻo đường của Đà Nẵng cảm thấy thật dễ chịu, ở đâu cũng thấy phong quang, sạch sẽ. Mùng 4 tết công nhân Cty Môi trường đô thị đã hối hả ra quân từ sáng sớm, kịp thời xử lý những điểm tập kết rác chớm có biểu hiện ứ đọng.

 

Với điều kiện thời tiết bất lợi như năm nay, lượng hoa tết bán ra có ít hơn tết năm 2008, nhưng không vì vậy mà kém phần phong phú. Năm nay, ngoài Chợ hoa tết tại khu vực Quảng trường 29/3, được mở rộng qua đến đường Núi Thành, cùng với những điểm bán hoa thường xuyên tại các quận, huyện, còn nhiều khu vực khác như một số vỉa hè, góc phố được tận dụng làm nơi bán hoa, cây cảnh, tạo nên nét đẹp và không khí tết trên khắp phố phường trong những ngày giáp tết. Tuy nhiên, để duy trì loại hình kinh doanh này trong những năm tới, cần lưu ý đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc, cản trở giao thông…

 

Các hoạt động vui xuân năm nay của thành phố không thể không nhắc đến Hôi Hoa xuân với chủ đề “Tết xưa – Tết nay” được tổ chức thành công tại Công viên 29/3. Qua 9 ngày đêm hoạt động liên tục và sôi nổi, Hội Hoa xuân 2009 đã đón tiếp trên 350 nghìn lượt người trong và ngoài thành phố đến vui chơi thưởng ngoạn, đã làm hài lòng và để lại ấn tượng đẹp trong đông đảo mọi người, tạo được tiếng vang lớn đối với người dân thành phố và du khách gần xa.

 

Một cái tết bình yên, đầm ấm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đã qua trên thành phố bên sông Hàn. Bên cạnh những nét đẹp, nét mới mang tính tích cực cơ bản, vẫn còn đọng lại một vài “hạt sạn”, làm giảm đi phần nào nét đẹp, nét văn minh của thành phố trong những ngày Tết. “Điển hình” nhất là tình trạng người tham gia giao thông, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, cũng như còn chở ba, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Để hạn chế tối đa hiện tượng không đẹp này trong dịp tết năm sau, thiết nghĩ, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra cả trong các ngày tết để kịp thời và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm như đã nêu, không nhân nhượng, không bỏ qua cho bất kỳ đối tượng vi phạm nào vì lý do…”Tết mà”. Có như vậy cái tết ở Đà Nẵng sẽ trọn vẹn đúng nghĩa hơn.

 

(Dân Hùng)

(02/02/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810838