Lực lượng cảnh sát 113 đang trực tổng đài điện thoại
Chiều mùng Hai Tết Kỷ Sửu, chúng tôi đến “xông đất” tại Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113. Căn phòng nhỏ chật hẹp lúc này đang tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ của các cảnh sát trực Tết. Đón chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Phi, đội phó cười bảo: “nếu nhà báo muốn tìm cảm giác mạnh thì hôm nay không gặp may rồi. Chưa năm nào mà cái Tết lại bình yên như năm nay”.
Chưa năm nào mà cái Tết lại bình yên như năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc đã lâu lắm rồi, những chiến sĩ cảnh sát 113 mới được hưởng một cái Tết vui vẻ, thư thái hơn đôi chút. Nói là thư thái hơn, nhưng nhìn vào sổ trực ban, chí trong hai ngày đã thấy hơn 30 cuộc gọi đến, đặc biệt là các cuộc gọi đêm giao thừa. 23 giờ 34, tin báo một vụ tai nạn giao thông tại cầu Trần Thị Lý, 1giờ 35 phút, một vụ gây rối trật tự tại đường Trần Cao Vân, 1 giờ 49,  lại một vụ gây rối tại đường Lê Phụng Hiểu…, những tin báo cứ dồn dập gọi đến. Mà đâu chỉ có tai nạn với gây rối, 113 phải tiếp nhận những thông tin đủ loại. Báo có đám cháy, báo có người đốt pháo, báo tin có người cần đưa đi cấp cứu, thậm chí có cả việc báo tin hai vợ chồng gây lộn đánh nhau. Mới sáng mùng hai có tin bên đường dây nóng UBND TP báo sang đề nghị kiểm tra việc các cửa hàng bán loại đèn lồng đốt lửa thả lên trời dễ gây cháy nổ. Nói chung, 113 như là một địa chỉ để người ta có thể gọi đến mỗi khi gặp rắc rối. Thế là lập tức các cảnh sát 113 lại lên đường hoặc liên lạc đến các đơn vị phối hợp đến từng điểm “nóng”. Với gần 30 chiến sĩ trực Tết, đội cảnh sát phản ứng nhanh luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn toàn thành phố.
 
Chia tay với các đồng chí cảnh sát 113, chúng tôi đến với các đồng chí cảnh sát giao thông. Cùng chung nhận định với lực lượng 113, các đồng chí cảnh sát giao thông trực ban chiều ngày mùng 3 Tết cũng cho rằng đây là cái tết an toàn nhất từ trước đến nay. Trong sổ trực các ngày 30, mùng 2 và mùng 3 Tết đều không có những vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng thực tế vẫn có những vụ tai nạn va quẹt, bị thương tích nhẹ đã được các đơn vị CSGT cấp quận huyện xử lý. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe mô tô ngay vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày mùng Một tết làm chết 03 và bị thương 03 thanh niên lứa từ 19- 23 tuổi. Nói chung, trong các ngày Tết, tình hình giao thông tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.
 
Phối hợp với các lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng ứng phó giải quyết các vấn đề phức tạp trên toàn địa bàn thành phố không thể không nói đến lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Ngày Tết này, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã bảo đảm trực Tết 100% quân số trực 24/24 giờ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các điểm nóng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát giao thông, giải quyết trật tự giao thông, …tạo điều kiện an toàn cho nhân dân vui Tết. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc gây gổ đánh nhau, thu giữ nhiều tang vật phạm tội.
 
Có thể nói, để có một cái Tết an toàn, thuận lợi cho nhân dân thành phố, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an thành phố nói riêng cùng các đơn vị vũ trang nói chung đã phải chịu những hy sinh, thiệt thòi khó có thể kể hết bằng lời. Hầu hết họ không được hưởng những phút giây nồng ấm bên cạnh người thân trong đêm giao thừa và ngay cả trong những ngày đầu năm mới. Với các chiến sĩ cảnh sát giao thông, giao thừa bao giờ cũng được đến sớm hơn vài tiếng đồng hồ, thường là vài phút ngắn ngủi quây quần bên đồng đội nghe chỉ huy gặp gỡ chúc Tết anh em, cũng là lúc giao nhiệm vụ để từ đó toàn lực lượng được phân công chốt tại các trạm và tuyến đường. Với đội cảnh sát cơ động, Tết là lúc 100% quân số luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vũ khí quân trang, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng để khi có lệnh là lập tức lên đường. Với lực lượng cảnh sát 113 cũng vậy, họ đã coi đơn vị là nhà, suốt ngày không rời mắt khỏi màn hình máy tính, điện thoại, bộ đàm bản đồ thành phố để kiểm tra các địa bàn trọng điểm.
 
Nhưng khi chúng tôi thể hiện tình cảm và lòng tri ân đối với những khó khăn vất vả của họ, anh em cảnh sát đều cười bảo đã quen rồi và không chỉ có họ mới phải chịu thiệt thòi như vậy. Vâng đúng vậy, những y bác sĩ trực Tết trong bệnh viện giữ lại tính mạng cho người bệnh, những anh chị lao công miệt mài suốt đêm giữ cho những con đường luôn sạch đẹp, những công nhân điện lực, cấp nước giữ dòng điện, nước đến mỗi gia đình… đó là những con người chung tay giữ cho cái Tết được an vui, trọn vẹn. Với tất cả tình cảm và lòng biết ơn, chúng tôi xin được gọi họ một cách thân thương nhất là “những người giữ Tết”.
 
 (Lê Hoa)
(30/01/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813784