Một buổi chiếu phim lưu động (ảnh cadn.com.vn)
So với 10 năm trước, đời sống của bà con ở các vùng núi, nông thôn thuộc TP Đà Nẵng đã bớt khó khăn, nhiều gia đình sắm được các phương tiện truyền thông hiện đại như radio, đầu đĩa, tivi... Tuy vậy, với họ Đội chiếu phim lưu động (CPLĐ) Hòa Vang (thuộc Trung tâm Phát hành phim và CPLĐ TP Đà Nẵng) vẫn được bà con háo hức chờ đón. Đội đã đưa được những bộ phim hay, hấp dẫn, những thước phim về khoa học đời sống, về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giúp đồng bào nâng cao hiểu biết và xóa đói giảm nghèo...

Bên cạnh việc tăng cường lịch CPLĐ, hiện nay Trung tâm đang tiến hành và mở rộng chương trình “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” để phục vụ học sinh các trường trong thành phố và bước đầu đã thu hút rất đông khán giả “nhí”.

Từ điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi và đoàn CPLĐ bì bõm đội mưa hì hục đẩy những chiếc xe máy đang “cõng” trên mình lỉnh kỉnh các trang thiết bị, máy móc vượt qua những đoạn đường quanh co, lầy lội để vào tận xã Hòa Ninh (Hòa Vang, ĐN) cho kịp giờ khởi chiếu. Đến nơi trời đã tối mịt, cả đoàn không kịp ăn tối, loay hoay lắp đặt máy móc, chuẩn bị cho buổi chiếu phim. Vất vả và mệt nhoài nhưng khi chứng kiến cảnh mọi người tấp nập, háo hức kéo vào sân bãi để được xem phim qua màn ảnh rộng, chúng tôi ai nấy đều vui vẻ và hăng hái. “Mệt nhưng rất vui”, đó là tâm sự tận đáy lòng của các thành viên trong đội... Được xem phim, giao lưu, trò chuyện và khoe những tà áo mới là niềm vui lớn của nam thanh, nữ tú, của người già và trẻ nhỏ... Càng về khuya, những hạt mưa to dần nhưng mọi người vẫn đội mưa xem cho kỳ hết. Không vui sao được khi đội chiếu phim chưa đến, hàng trăm bà con vẫn đứng chờ; phim chưa chiếu xong đã níu tay hỏi chừng nào quay lại chiếu nữa. “Mấy chú có cái “triền hình” bự chảng, chiếu lên coi đã lắm. Trời mưa mà không nghỉ, thương lắm!” - cụ Phạm Thị Bốn bày tỏ.

Anh Phạm Công Dũng, Đội trưởng CPLĐ Hòa Vang, cho biết: “Trung bình mỗi tháng, chúng tôi phục vụ 22 buổi tại các thôn, đêm nào sân bãi cũng chật kín người. Để không làm ảnh hưởng đến công việc đồng áng cũng như những sinh hoạt thường nhật của bà con, chúng tôi bắt đầu chiếu từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30. Hiện nay lãnh đạo Trung tâm đã lên kế hoạch tăng thêm số buổi chiếu trong tháng để đáp ứng mong mỏi của bà con, đồng thời tạo điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà con vùng khó khăn”. Không chỉ mang những bộ phim có nội dung hấp dẫn, đoàn CPLĐ Hòa Vang còn chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói, giảm nghèo... đến với bà con”.

Ông Nguyễn Văn Bá, nông dân ở Hòa Bắc, bày tỏ: “Mỗi lần có đội CPLĐ về là bà con chúng tôi vui lắm vì được tụ tập lại trò chuyện, thăm hỏi nhau và được xem phim. Nhiều gia đình không có điều kiện xem tivi, xem báo đài, nhưng những lần xem CPLĐ, chúng tôi biết được nhiều bộ phim hay, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, và nhất là được sinh hoạt vui vẻ. Tôi mong tuần nào đội chiếu phim cũng đến với xã tôi”.

Mỗi ngày, Đội lại có một cuộc hành trình mới đến với bà con vùng sâu, vùng xa; và nơi ấy bà con cũng đang háo hức ngóng đợi...

...đến học đường thành thị

“Các bạn ơi, gửi xe nhanh lên để vào rạp, phim chuẩn bị chiếu rồi đấy. Hôm trước mình có theo anh chị lớp trên vào xem, hay lắm và vui nữa”. Câu nói của một nữ sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) đang thúc giục các bạn cùng đi xem chương trình “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” do rạp Lê Độ 1 và 2 thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng TP Đà Nẵng kết hợp với một số trường trong nội thành thực hiện, khiến chúng tôi tò mò. Theo chân các em vào rạp, chúng tôi thấy, hàng trăm em học sinh đang say sưa dán mắt vào màn ảnh theo dõi thước phim về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội dân gian và các câu chuyện học đường... Ngồi cạnh chúng tôi là một nhóm đang xôn xao bàn luận khi đến chi tiết hay. Tôi quay sang hỏi một em: “Em cảm nhận thế nào về chương trình này?”. Em vui vẻ trả lời ngay: “Em rất thích vì vừa được xem những lễ hội, nét đẹp văn hóa trên mọi miền của đất nước thông qua hình ảnh sinh động lại có nhiều bạn bè để bàn luận, trao đổi nên càng hứng thú. Chương trình đem lại sự cảm nhận tinh tế, độc đáo...”.

Tận mắt nhìn và nghe các em bình luận, chúng tôi thực sự mừng vì một chương trình học đường bổ ích bước đầu đã thu hút được các em học sinh thành thị. Ông Nguyễn Ba – Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng TP Đà Nẵng - cho biết: “Mục tiêu chính của chương trình hướng sự quan tâm đến đối tượng công chúng trẻ, ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Các em sẽ được tiếp cận những nét đẹp văn hóa và lễ hội truyền thống thông qua màn ảnh rộng... Chúng tôi đang thí điểm tại rạp dành cho học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, mỗi tuần 3 buổi. Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng sang các trường khác. Nếu trường gần thì cho học sinh đến rạp, trường xa thì chúng tôi sẽ di chuyển phương tiện đến tận trường phục vụ”. Ông Nguyễn Ba cho biết thêm: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành chiếu những thước phim văn học như: Làng Vũ Đại ngày ấy, Chị Dậu, Rừng Xà Nu... cũng như nhiều phim tài liệu. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa với các trường để chương trình “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” ngày càng hoàn thiện và tiếp tục nâng cao chất lượng chiếu để phục vụ lâu dài cho các em...”.

(Lê Hùng-cadn.com.vn)

(14/11/2008)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810773