Sau một hồi lưỡng lự trước quyết định bất ngờ của chồng là 'cho thí sinh thi đại học, cao đẳng ở trọ miễn phí', chị Nguyễn Thị Hồng Thu (547 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng) vui vẻ gật đầu. Cái thoáng lưỡng lự nghĩ cũng phải bởi căn nhà mà hai vợ chồng dự định sẽ là chỗ trọ miễn phí cho khoảng 100 thí sinh vốn là tổ ấm, cần câu cơm của gia đình chỉ là nhà... thuê.
Đôi vợ chồng trẻ ấy mới ngoài 30 tuổi, hiện là chủ quán cà phê cho sinh viên có tên Space. Trong suốt cuộc chuyện trò, hai vợ chồng chị Thu, anh Ngô Quang Tuấn thường rất ngại nói về việc làm từ thiện của mình mà chỉ cười: “Khả năng giúp được cái gì cho mấy em thì mình giúp chứ có gì to tát đâu. Căn nhà này được anh chị thuê kinh doanh trước đó không lâu với giá 3 triệu đồng/tháng. Từ cách đây 1 tuần, với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm sinh viên 37 Club, Hội Sinh viên Nghệ An, vợ chồng chị đã xắn tay vào dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ khắp tầng 2, 3 và một phần tầng 1 (vốn hằng ngày được sử dụng bán cà phê) để làm chỗ nghỉ chân cho khoảng 100 thí sinh mỗi đợt.
Anh Tuấn trầm tư nhớ lại: 'Nhà nghèo, lúc trước mình đi thi Đại học Nghệ thuật Huế chỉ có 20.000 đồng, suốt mấy ngày thi, cầm hơi bằng mấy ổ bánh mì, tối thì ra ngủ ngoài cột cờ ở Ngọ Môn'. Vì hoàn cảnh nên thời sinh viên anh cũng không được may mắn. Dù đã từng đạt học bổng hai năm liền ở trường đại học nhưng vì mưu sinh làm thêm, hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên ước mơ của chàng trai từng ngủ cột cờ đi thi đại học phải bỏ dở nửa chừng.
Có lẽ vì vậy nên quyết định dùng ngôi nhà đang thuê để cho thí sinh ở trọ miễn phí đối với anh chỉ là: 'Hôm nay mình có điều kiện hơn giúp các em được chừng nào thì hay chừng ấy!'. Đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là điểm trọ miễn phí của tư nhân lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay. Không chỉ miễn phí tiền trọ, anh chị còn quyết định miễn luôn cả tiền điện, nước để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dù đây sẽ là một khoản chi không nhỏ nếu phục vụ cho khoảng 100 thí sinh ở trọ.
Ngày thi đến gần, cả hai vợ chồng anh Tuấn lo túc trực ở nhà để chuẩn bị đón thí sinh, nhóm 37 - Club của Lê Ngọc Dũng (cựu sinh viên Công nghệ thông tin) thì đang chạy đôn chạy đáo liên hệ với các ký túc xá để được tiếp sức khi những nơi này hết chỗ. Đến thời điểm này, chỗ trọ mới chỉ có hơn 10 thí sinh biết đến. Chị Thu cứ sốt sắng: 'Nhà còn rộng lắm, nếu cần thì sẽ bố trí thêm ở nhà ông nội nữa. Chỉ sợ nhiều em có nhu cầu mà không biết chỗ. Nếu thí sinh có nhu cầu thì cứ liên hệ điện thoại chỗ mình (0511. 730729), có người sẽ đến đón mấy em tận nơi'.
(Theo Thanh Niên)