Những điệu múa Tây Nguyên của Đoàn Đam San, tiếng hát mang âm hưởng núi rừng của ca sĩ Y Moan, cùng những bài ca về Bà Nà trong đêm khai mạc 23-6 tại Khu du lịch Bà Nà Bynight làm nức lòng du khách về tham dự Liên hoan du lịch "Gặp gỡ Bà Nà 2007".
Cùng lúc, ở Trung tâm Du lịch Lệ Nim, không khí lễ hội cũng không kém phần tưng bừng với chương trình "Lửa trại thanh niên - Hát cho nhau nghe" do các đoàn viên thanh niên thực hiện. Trong ánh lửa bập bùng, trong điệu múa và tiếng cồng chiêng âm vang, du khách cùng hòa vào nhau, cùng nắm tay, nhảy múa và cất lên những khúc ca tuổi trẻ.
Trước và sau khai mạc, nhiều hoạt động của liên hoan đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia. Du khách dự lễ chùa Linh Ứng, lễ viếng Miếu Bà. Với các tuyến du lịch độc đáo như tuyến Chim Khướu, Núi Chúa - Vọng Nguyệt, tuyến Cầu Vồng..., du khách được đắm mình trong không gian xanh ngát của núi rừng, nhìn ngắm mây bay, hoa cỏ, nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng ve kêu, vượn hú, cả tiếng chim khướu lảnh lót ẩn khuất trong những tàng cây, được chứng kiến những dấu tích xa xưa của các ngôi biệt thự cổ, những bậc tam cấp đã phủ màu thời gian... Đi cùng chúng tôi trong tuyến Chim Khướu, ông Kenn Wai Tong, một nhà đầu tư người Malaysia luôn miệng nói : "Very surprised" (Thật ngạc nhiên). Ông cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Bà Nà, không khí, thời tiết và cảnh quan ở đây làm ông cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Trở lại với khu Bà Nà Bynight, nhiều du khách rất hào hứng theo dõi các pha tranh tài giành chức vô địch cúp "Tennis Bà Nà mở rộng lần thứ VI" diễn ra trong hai ngày 23 và 24-6. Năm nay, ngoài các sản phẩm phục vụ du lịch thường ngày như áo quần, khăn thổ cẩm, lồng đèn..., tại khu Lệ Nim, Ban tổ chức còn giới thiệu cho du khách một sản phẩm mới, độc nhất vô nhị ở Việt Nam : thạch ảnh. Du khách không ngớt thán phục khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh được phóng lên đá bằng kỹ thuật số. Trên những hòn đá gồ ghề, đủ mọi kích cỡ, chân dung cố thi sĩ tài hoa Bùi Giáng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phong cảnh... hiện ra đẹp đẽ và tinh xảo. 80 bức ảnh do các nhà nhiếp ảnh chụp trong nhiều thời điểm, nhiều khoảnh khắc được trưng bày dọc đường đi của 2 khu Lệ Nim và Bà Nà Bynight cho du khách cái nhìn toàn cảnh về một Bà Nà sương khói, êm đềm và kỳ bí, hấp dẫn.
Đến với Bà Nà, nhất là vào dịp Liên hoan, nhiều người đã không giấu niềm vui được hòa mình vào thiên nhiên và không khí lễ hội. Anh Ngọc Đức, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ cảm xúc : "Mình đã đi nhiều nơi, nhưng chưa thấy ở đâu có khí hậu tuyệt vời như vậy, ngay cả Đà Lạt cũng không thể thấy được sương dày đặc vào ban ngày. Tôi cũng rất ấn tượng với đèo dốc ngoạn mục của ngọn núi này". Còn ông Kenn Wai Tong thì cho rằng Bà Nà rất đẹp, nhưng để giữ chân du khách lâu hơn, nên tăng cường thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Hôm nay 25-6, Liên hoan tiếp tục với các hoạt động chợ quê, du lịch, triển lãm ảnh...
(Hằng Vang)