Nô nức khai hội
Chưa tới 6 giờ sáng ngày 16-6, người từ các nẻo đường đã đổ về đông nghẹt sân khấu tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Vũ điệu tưng bừng của những thiếu nữ xinh đẹp vùng biển, những bước nhảy dễ thương của các em mẫu giáo, và những tiếng trống rộn ràng của đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc đã mở màn cho buổi Khai mạc Liên hoan du lịch "Đà Nẵng - Biển gọi 2007".
Sau lễ khai mạc, mọi người cùng hướng mắt lên cao để nhìn ngắm những chiếc dù bay, khinh khí cầu và máy bay mô hình giữa bầu trời xanh Đà Nẵng. Tiếp đó, cuộc đi bộ "Đồng hành của những người yêu biển", diễu hành Xích lô hoa từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Văn Thoại như gửi gắm thông điệp : "Hãy cùng gìn giữ biển xanh". Một loạt hoạt động trải dài đến hết ngày 19-6 như Ẩm thực biển, tour "Câu mực đêm", "Du ngoạn Sơn Trà bằng xe Jeep", "Lễ hội ẩm thực", "Lễ hội bia"... mang đến cho người dân và du khách của phố biển cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, thỏa cơn khát giải trí, giải nhiệt trong những ngày hè rực lửa. Bạn Lê Minh Sơn, sinh viên khoa tiếng Hàn - Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết : "Mấy năm trước ở Đà Nẵng cũng có liên hoan du lịch, nhưng không nhiều hoạt động bằng năm nay. Liên hoan năm nay có nhiều trò chơi hấp dẫn, sôi nổi hợp với tính cách của tuổi trẻ". Dọc bãi biển Phạm Văn Đồng, gần 100 bức ảnh về hoạt động của dân chài được trưng bày cho du khách cảm nhận hơi thở của lo toan và những thời khắc trong cuộc sống của cư dân vùng biển.
Vũ hội đường phố và những sắc màu tuổi trẻ
Mặc dù diễn ra vào đêm trước khai mạc, nhưng Vũ hội đường phố đã khuấy động không khí, lôi cuốn người dân và du khách cùng tham gia theo nhịp bước của tuổi trẻ. Vũ hội kéo dài trên đường Bạch Đằng, từ Bảo tàng Điêu khắc Chămpa đến Nhà Văn hóa Thanh niên, với những trang phục lấp lánh, tươi sáng của các dân tộc Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Những tiếng nói cười, những lời ca, những vũ điệu tuổi trẻ làm không gian của phố biển như òa vỡ trong âm thanh, sắc màu. Vũ hội không chỉ là lễ hội, mà là sự giao lưu, gặp gỡ của thanh niên Đà Nẵng và du khách quốc tế. Chúng tôi thấy nụ cười tươi của người Anh, cái vẫy tay thân thiện của người Nhật và những cái bắt tay siết chặt giữa người Việt với người nước ngoài. Chúng tôi nghe những "Nice to meet you" (Rất vui khi gặp bạn), hoặc "Konichiwa" (câu chào của người Nhật). Chúng tôi cảm nhận sự nồng ấm, chan hòa và bình đẳng của những con người không cùng màu da và tiếng nói. Ông Kim Tae Seop thuộc Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc chia sẻ : "Người Đà Nẵng rất dễ mến, luôn cho chúng tôi cảm giác vui vẻ khi tiếp chuyện. Nếu Đà Nẵng làm liên hoan du lịch vào những năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia".
Hôm nay, 18-6, Liên hoan tiếp tục với các hoạt động thường xuyên như thi đấu bóng chuyền bãi biển, kéo co, văn nghệ, thả diều...
(Hằng Vang)