1. Ngày đầu năm, ông Lê Minh Phúc, giám đốc Vina Capital Đà Nẵng cho tôi biết, Vina Capital đã hoàn tất thủ tục đầu tư và nhận giấy phép triển khai dự án xây dựng khu resort và sân golf trị giá 130 triệu USD tại vùng biển Hòa Hải, cạnh Ngũ Hành Sơn...Vậy là, sau rất nhiều lần người Đà Nẵng bàn tán về các dự án sân golf, nay mới có thông tin thật rõ ràng. Sân golf này có đến 36 lỗ, tọa lạc trong khu resort rộng đến 260 ha. Tất nhiên sân golf không chỉ đơn thuần để chơi golf! Đó là nơi hội tụ các nguồn khách du lịch 5 sao, các doanh nhân quốc tế, các nhà đầu tư tầm cỡ. Nói cách khác nó chính là một trong những tín hiệu trụ cột cho Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Từ sân golf, người ta bàn tính chuyện làm ăn. Các hợp đồng khởi phát từ đây sẽ mang dấu ấn và phong vị Việt Nam tại một trong sáu bãi biển đẹp và quyến rũ nhất hành tinh.
2. Đà Nẵng có thế đất nhiều nơi mơ ước. Hậu tựa lưng Núi Chúa, Bà Nà. Tiền hướng mặt Sơn Trà. Tả có Hòn Chão. Hữu có Ngũ Hành Sơn. Sau 30 năm hòa bình, lòng người Đà Nẵng vẫn kiên trung trước bao đổi thay vĩ đại. Từ quay lưng ra biển, nay tất cả đồng lòng hướng ra biển. Từ những khu xóm nhà chồ, bãi ngang lố nhố nay là những chung cư, resort sạch bong. Theo ông chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh, năm 2007 dù phải khắc phục nhiều khó khăn do thiên tai để lại, nhưng Đà Nẵng vẫn đang đứng trước nhiều cơ hội, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO. Trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, Đà Nẵng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, tăng cường thu hút đầu tư, chủ động khai thác tối đa các lợi thế của hội nhập, tiếp tục phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..., với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13% đến 13,5%, cao hơn mức bình quân cả nước. Thành phố này đang đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và tiếp tục thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, duy trì chương trình "5 không" và đẩy mạnh chương trình "3 có".
3. Tháng 1/1997, Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và sau đó là đô thị loại 1 cấp quốc gia. Mười năm qua là một chặng đường vỡ vạc có tính quyết định của thành phố miền Trung ấy. Không chỉ là chỉnh trang đô thị mà còn là thay đổi não trạng cũ mòn: biển chỉ là nơi tắm biển đẹp, sạch và ...giá bèo nhất nước! Nhưng trước tiên phải có đường ra biển. Khởi đầu là cầu sông Hàn được khánh thành vào năm 2000 nối liền đại lộ Phạm Văn Đồng. Tiếp đó là cầu Tuyên Sơn nối hai bờ sông Hàn kéo dài xuống cảng Tiên Sa, điểm mút của hành lang kinh tế, du lịch Đông-Tây: Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Xa hơn là cầu Cẩm Lệ vươn dài chiếm lĩnh không gian đô thị mới phía Nam. Và cầu Thuận Phước, tuy chậm chạp, rồi sẽ nối liền cánh cung Hải Vân, Tiên Sa, Sơn Trà, Điện Ngọc, Hội An trong giai đoạn mới. Tương lai gần, cầu Tiểu La với vốn đầu tư 33 triệu USD sẽ được khởi công, nối liền sân bay Đà Nẵng với biển Mỹ Khê. Khi ấy, tư duy về một thành phố bên sông sẽ thay đổi nhanh với chính người Đà Nẵng: từ "thành phố bên sông Hàn" đến "thành phố bên bờ biển Đông"...
4. Mùa Xuân mới đang về. Mùa Xuân lên mười kể từ khi Đà Nẵng quyết tâm "hướng ra biển lớn". Song hướng ra biển đâu chỉ để nhìn! Phải tiếp tục làm gì để cầm nắm trên tay các nguồn của cải từ lòng biển bao la là câu hỏi không dễ trả lời. Những trục đường Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Sơn Trà-Điện Ngọc được mở, giúp người Đà Nẵng mở rộng tầm nhìn. Song, những con đường trên biển, những hạm tàu công suất lớn, những du thuyền vượt đại dương, những tổ hợp chế biến thủy hải sản tầm cỡ quốc tế, những núi khoan thăm dò tài nguyên thềm lục địa...mới chính là chìa khóa mở ra kho tàng từ lòng biển mẹ. Đà Nẵng đang từng bước thực hiện lộ trình ngỡ xa diệu vợi ấy. Những thế hệ người Đà Nẵng hôm nay và tương lai chắc chắn còn rất nhiều việc phải và cần làm...
"Sự phát triển toàn diện của Đà Nẵng có sức mạnh lan tỏa, tác động đến tốc độ tăng trưởng của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng không chỉ là điểm nối kết "Con đường di sản miền Trung" mà còn là cửa mở của con đường Xuyên Á, là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông-Tây đầy sinh khí. Vì vậy, trong kế hoạch 5 năm 2006-2010, thành phố Đà Nẵng phải vươn nhanh, mạnh để trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là hạt nhân gắn kết các vùng miền và trở thành đầu tàu năng động, xứng đáng là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của miền Trung" - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh nói.
(Đặng Ngọc Khoa)