Với tư cách là một người dân, tôi được UBMTTQ phường Bình Thuận (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thông báo mời đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri của phường với HĐND phường tối 12/1/2007. Được biết, đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng, sau khi đã có buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp quận, mà do điều kiện công tác, tôi không tham dự được.
Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là sự tham gia đông đảo của bà con cử tri ngồi gần kín hội trường Nhà văn hoá phường. Tuy mọi người không có giấy mời đích danh, nhưng sự tham gia đông đảo của bà con chứng tỏ sự quan tâm của họ đến nội dung của buổi tiếp xúc này.Điều làm tôi rất ngạc nhiên là sự nghiêm túc của mọi người, mặc dù thành phần tham dự đa số là các tầng lớp bình dân như các mẹ các chị tiểu thương, các tổ trưởng dân phố, cán bộ hưu trí, người lao động v.v…Cả hội trường, trong suốt buổi họp rất trật tự, ít thấy ai nói chuyện riêng. Ấn tượng nhất với tôi là, mặc dù không thấy bảng đề cấm hút thuốc lá trong hội trường, phòng thóang đãng do các cửa sổ đều mở nhưng tất cả các cử tri là nam giới, mỗi khi hút thuốc đều tự giác ra bên ngoài hành lang. Chú ý quan sát, thỉnh thoảng, một vài người có điện thoại di động gọi đến, đều chạy ra ngoài để trả lời điện thoại, không ai nói trong hội trường, do ai cũng để chế độ rung cho máy nên tuyệt nhiên cũng không nghe một hồi chuông nào. Chợt nghĩ, có những hội nghị, cuộc họp đông người của một số cơ quan ban ngành cấp thành phố, người ta nói
chuyện riêng, đọc báo, để chuông điện thoại reo vô tội vạ, trả lời điện thoại oang oang như chỗ không người, thậm chí có người còn hút thuốc trong phòng họp có máy lạnh...Đáng lên án là trong số đó, có không ít người là cán bộ, là những người có trình độ!?
Một điều làm tôi rất ấn tượng nữa là, không khí dân chủ và nghiêm túc của cử tri thể hiện qua các ý kiến chất vấn cũng ý kiến đóng góp xây dựng thẳng thắn và cụ thể của bà con cử tri đối với các vi đại biểu HĐND, cũng như phần trả lời thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại diện UBND phường. Có những chuyện đơn giản mà cử tri đề nghị như: đề nghị UBND, HĐND phường quan tâm giúp đỡ một số gia đình trong phường có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau bệnh tật hay một gia đình có con học trung cấp ra trường mà chưa có việc, hoặc là trả lời tại sao gia đình mình đóng thuế đầy đủ mà chưa có “sổ đỏ” v.v…Cũng có những chuyện “lớn” hơn như tình trạng ô nhiễm môi trường ở con đường đi qua phường, sự xuống cấp của cái cái nền chợ trong phường, trách nhiệm chưa cao của một số cán bộ Trạm Y tế phường v.v…. Tất cả đều thể hiện sự quan tâm của cử tri đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương và của cả quận, thành phố.
Các ý kiến đa phần mang tính xây dựng, thẳng thắn nêu cụ thể, xác thực những sai sót, khuyết điểm của cán bộ, từ đích danh chủ tịch UBND đến các cán bộ UBND, HĐND phường…Hơn 2 giờ đồng hồ của buổi tiếp xúc cử tri, chú ý theo dõi, tôi cũng không thấy có một ai bỏ về nửa chừng.
Qua buổi tiếp xúc này, đã xoá đi ý nghĩ trong tôi về những “cuộc họp cấp phường”, mà những năm trước đây, còn mang nặng tính hình thức và chất lượng không cao, cũng như sự đối thoại giữa người dân và chính quyền còn rất hạn chế…. Rõ ràng, dân chủ cơ sở của người dân đã được phát huy và nếp sống văn minh đô thị, mà cụ thể là Chương trình “có nếp sống văn hoá văn minh đô thị” trong Chương trình “thành phố 3 có” do thành phố ban hành đã đựoc thể hiện một cách cụ thể và sinh động, dù đối tượng phần lớn là nhân dân lao động, không phải là công chức hay cán bộ nhà nước. Qua đây cũng cho thấy ý thức công dân của các tầng lớp nhân dân thành phố đã được nâng lên, cùng với sự cải thiện về đời sông vật chất và tinh thần.
Đó là những tín hiệu đáng mừng cần được nhân rộng và phát huy trong quá trình xây dựng một thành phố Đà Nẵng "Đô thị loại I" văn minh, hiện đại.
(Dân Hùng)