Năm nay thêm một tháng nhuần, những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn sau bão số 6 không phải nôn nao khi Tết đã cận kề mà mái ấm vẫn còn thốc gió cuối đông.
Nhà mới chồng nhà mới
Mấy viên gạch men mới vừa được thay, nổi bật trên nền nhà cũ, bộ xa-lông gỗ khảm xa cừ bay mất mặt ghế, chỉ còn lại duy nhất một chiếc tương đối lành lặn. Kính lão đắc thọ, khách nhường cho chủ nhà. Bà Huỳnh Thị Lạ, Tết này tròn bát tuần, tỏ vẻ áy náy khi khách ngồi tạm trên chiếc giường xếp đặt cạnh bức tường vừa mới quét vôi.
Cả gia đình bà từ mé sông lên khu tái định cư Vũng Thùng, xây căn nhà hết 50 triệu đồng, ở chưa được một tháng, bão số 6 quét ngang, chỉ còn lại nền gạch men loang lổ. Gần hai tháng che lều ở tạm, loay hoay mãi không biết lấy chi làm lại nhà. Đoàn cứu trợ bão số 6 của Bộ Quốc phòng đến quận Sơn Trà thăm bà con phường Nại Hiên Đông, hỗ trợ cho gia đình bà 20 triệu đồng. Bà xây lại căn nhà mới trị giá 45 triệu đồng, nhờ bán các thứ nhặt nhạnh được từ căn nhà cũ khoảng 10 triệu đồng, cộng với tiền vợ chồng người con út ở chung với bà vay mượn đóng góp thêm. Bà không giấu được niềm vui : "Già cả rồi, đêm hôm gió máy ghê quá. Có cái nhà cũng đỡ lo".
Cạnh đó, nhà chị Nguyễn Thị Lùng đang trong giai đoạn "làm nguội" để chuẩn bị ăn Tết. Căn nhà cũ trị giá hơn 30 triệu đồng đổ sập, nhận được 5 triệu hỗ trợ của thành phố, 10 triệu của đoàn cứu trợ tỉnh Kiên Giang, chị mượn thêm 10 triệu nữa xây lại nhà. Ngày thường chị làm nghề khiêng cá ở bến Thuận Phước. Lúc biển động, chị về nhà mẹ ở Nại Hưng 1 gánh dầu cho các chủ tàu. Con trai đầu đang học nghề sửa xe máy, con gái đang học THPT. Thuộc diện hộ nghèo, cả 3 mẹ con đều được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Chị bảo, có nhà mới không dột, ngủ ngon giấc là được rồi, chứ không như hồi còn ở dưới mé sông.
Xóm nghèo dưới chân núi Gò Cà
Nói về khó khăn sau bão, trên vùng bán sơn địa thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang có một xóm tên là xóm Gò Cà. Theo nhận xét của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Lương Danh, đây là nơi nghèo nhất xã. Trong xóm hiện có 3 căn nhà bị sập sau bão được hỗ trợ xây mới. Bà Nguyễn Thị Minh được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình quá khó khăn, phải tận dụng công thợ nhà để tiết kiệm kinh phí. Chồng bà là trung úy bộ đội người Ba-na quê ở Gia Lai, phục viên được một thời gian thì mất. Bà hiện ở chung với 3 người con, đứa đi làm thuê, đứa đi than, đi củi. 2 người con ra riêng cũng chẳng khá giả gì. Vì thế, nghe nói được hỗ trợ tiền xây nhà là cả gia đình mừng còn hơn bắt được vàng.
Gần đó, nằm quay lưng vào núi Gò Cà là hai căn nhà vừa mới xây xong của chị Nguyễn Thị Bé và bà Nguyễn Thị Dư. Chị Bé tham gia nhiều công tác địa phương, nhất là phụ nữ, nên sau khi chị xây xong căn nhà trị giá 30 triệu đồng (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 triệu, các đoàn thể hỗ trợ và vay mượn 10 triệu), người quen biết các nơi đã về tặng quà "mừng nhà mới" : Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, các anh chị ở xã, trạm y tế, bà con hàng xóm láng giềng... Đối với xóm nghèo Gò Cà, được như thế là quá tốt lắm rồi. Cả xóm, thanh niên đi các nơi kiếm sống, người lớn tuổi không đi buôn lẹt xẹt thì chỉ biết đi "khai thác" lại những khu rừng bạch đàn hay keo lá tràm mà chủ rừng vừa khai thác xong.
Mong ước mùa Xuân mới
Theo Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông Nguyễn Văn Dũng, trên toàn phường hiện có 35 nhà bị sập hoàn toàn chưa được khắc phục, trong đó có 29 nhà ở khu tái định cư Vũng Thùng và 6 nhà ở khu A dãy nhà liên kế Nại Hưng 2. Xác định 6 nhà này không nằm trong diện được thành phố hỗ trợ - bởi nhà do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ xây dựng, còn đất thì thuộc sở hữu của Nhà nước - địa phương đã vận động tấm lợp và các nguồn quỹ được 40 triệu đồng tập trung cho 6 hộ này xây lại nhà ăn Tết. Anh Hứa Châu ở nhà số 32 nhận 3,6 triệu đồng tiền hỗ trợ, sợ ăn dần hết vốn, mượn thêm 10 triệu nữa làm lại nhà. Có điều, nhà anh ở, nhưng sở hữu chính thức thì chưa, nên mua cái gì, thuê ai làm, anh cũng lấy hóa đơn để sau này còn có chỗ làm bằng chứng. Bà con ở đây than phiền, nếu sau bão, đơn vị thi công khu nhà này không cho xe chở xà gồ, tôn đi hết thì người dân cũng còn có cái để khắc phục.
Với quan điểm không để cho bất cứ người dân nào bị bão số 6 không có chỗ ở ổn định ăn Tết, các địa phương đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc, huy động dân vay thêm vốn sửa chữa lại nhà. Tết này, bà Huỳnh Thị Lạ ấm lòng hơn khi có được một nơi trang trọng để thắp nén hương cho con mình là liệt sĩ Lê Văn Hộ. Bà con xóm nghèo Gò Cà thì rủ nhau kéo gạch bể từ Nhà máy gạch Minh Tân gần đó về chống úng đoạn đường đi qua nhà mình để đón xuân. Các hộ khu A nhà liên kế Nại Hưng 2 thì mong rằng năm mới, các căn nhà được tài trợ bởi Tổ chức Đông Tây hội ngộ của mình sẽ được giải quyết sở hữu dứt điểm để được chính thức "có nhà ở".
(Viên Phúc Quân)