Những tuyến đường sạch đẹp cũng là nét văn hóa của Đà Nẵng
Hội nhập và phát triển, người Đà Nẵng được gì, mất gì trước những xu hướng văn hóa khác nhau đang len vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Nhiều người vẫn lo truyền thống văn hóa của người xứ Quảng còn hay mất. Nhưng ít nhất trong 10 năm tự xây dựng một hình ảnh của chính mình, đường phố đã khang trang, sạch đẹp hơn.

Từ sáng kiến đề xuất của Hội Phụ nữ quận Hải Châu triển khai xây dựng những đoạn đường văn minh, sạch đẹp, đến nay toàn thành phố đã có 601 đoạn đường đạt tiêu chí văn minh, sạch đẹp, trải dài ở hầu khắp các quận, do chính những phụ nữ của các gia đình có đoạn đường đi qua trước cửa nhà mình thực hiện. Một sáng kiến, một quyết tâm, một nếp sống văn hóa, văn minh đã được hình thành, làm nên một hình ảnh đẹp, thông thoáng cho đường phố. Cũng trong 10 năm trở lại đây, Công ty Môi trường đô thị thành phố đã lắp đặt được 5.050 thùng đựng rác các loại ở hầu khắp các tuyến đường lớn, nhỏ khác nhau. Đi một đoạn từ 100-200m, người dân có thể nhìn thấy thùng đựng rác, tình trạng vứt rác thải ra đường đã giảm đi đáng kể. Chỉ những vấn đề nhỏ nhặt như vứt rác thải hay tự quản để có những con đường sạch đẹp, Đà Nẵng đã có một bước tiến dài trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đưa lại nhiều lợi ích cho chính người dân, cũng như sự tiện dụng cho du khách, vì vấn đề rác thải hay thùng đựng rác đang là vấn đề đau đầu ở nhiều đô thị hiện nay. Có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, một trong những tiêu chí của thành phố "3 có" mà Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hứa hẹn sẽ thành công. Nhất là trong điều kiện, chúng ta đã có một nền tảng rất quan trọng qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Nhưng ở khía cạnh khác, chúng ta sẽ thấy đặc trưng của văn hóa truyền thống Đà Nẵng vẫn rất mờ nhạt. Đó là những truyền thống văn hóa xứ Quảng có thể tạo nên tố chất người xứ Quảng, tạo ra bản sắc xứ Quảng. Sẽ không có gì là cao xa, nhưng những câu hát dân ca đất Quảng vẫn là thứ xa lạ với nhiều người, những điệu bài chòi mà xứ sở này đã sản sinh ra, những đoạn diễn tuồng đã từng tạo ra một loại tuồng riêng của xứ Quảng hầu như ít người thuộc, ít người nghe, trừ...diễn viên sân khấu. Văn hóa truyền thống không phải là thứ xa lạ, cũng không phải là ở đô thị thì không cần học, không cần biết. Trong khi ở nhiều quốc gia văn minh, hiện đại trên thế giới, người ta đang tìm cách sưu tầm, lưu giữ văn hóa truyền thống để tất cả người dân có thể tiếp cận và thể hiện được những đặc trưng văn hóa đó. Hay như vùng đất đồng bằng sông cửu Long, người dân từ già đến trẻ ai cũng có thể hát một câu vọng cổ ngọt ngào, phóng khoáng. Đó chính là văn hóa, đã ngấm vào máu thịt mỗi người, hay do vùng đất đã ban tặng cho con người một loại hình văn hóa đặc sắc. Trong hội thảo "Văn hóa Đà Nẵng hội nhập và phát triển" mới được tổ chức vào trung tuần tháng 12 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng từ khi chia tách tỉnh, Đà Nẵng không có vốn liếng văn hóa định hình, không có nhiều văn hóa vật thể hay phi vật thể như Huế, Quảng Nam. Nhưng cần phải nhìn nhận đây là văn hóa đất Quảng nói chung, nên tuồng hay dân ca cũng là đứa con tinh thần được khai sinh trên chính vùng đất này.

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng, làng đá Non Nước với những tác phẩm đá mỹ nghệ đặc sắc đã và đang được xuất đi nhiều nước trên thế giới, có thể định hình một nền nghệ thuật của văn hóa điêu khắc đá cho riêng Đà Nẵng mà khó tìm thấy ở một nơi nào khác. Hay như việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ bản thông qua các công trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống cũng như hiện đại, để văn hóa phát triển theo một chiều hướng hiện đại. Và với những đặc điểm địa lý khác biệt như có sông, có biển, có thể xây dựng một số bảo tàng mang tính chất dân tộc học, hải dương học, bảo tàng lịch sử, bảo tàng về vùng đất đã khởi sướng phong trào Duy Tân...để tạo nên điểm vui chơi giải trí, nâng cao trình độ thẩm mỹ của người dân.

Văn hóa thể hiện qua nếp sống, nếp nghĩ của con người. Giữ được truyền thống văn hóa của người đất Quảng lại vừa hiện đại để theo kịp với nếp sống của một đô thị hiện đại là một vấn đề cần xây dựng và phát triển, để Đà Nẵng tại nên một định hình về văn hóa riêng biệt.

(Hoàng Nhung)
 

(03/01/2007)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
1114959