Trong tháng 10, tháng ngay sau bão Xangsane, Đà Nẵng đã đón 22.010 lượt khách quốc tế và 35.722 lượt khách nội địa, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảo tàng Chăm nhộn nhịp khách quốc tế
Sáng nay 3/11, đi ngang qua Bảo tàng điêu khắc Chăm, chúng tôi không khỏi ồ lên đầy cảm xúc khi thấy 5 chiếc xe du lịch loại lớn nối nhau đưa du khách quốc tế đến với địa chỉ tham quan nổi tiếng này ở TP Đà Nẵng. Cô nhân viên bán vé ở Bảo tàng điêu khắc Chăm cho biết, mới nửa đầu buổi sáng 3/11 (tính đến 9h30) đã có 5 đoàn khách quốc tế vào tham quan tại đây, với gần 150 vé đã được bán ra. Bình thường thì những hình ảnh như vậy ở bảo tàng này không gây cho chúng tôi nhiều chú ý đến vậy, nhất là khi Đà Nẵng đang vào mùa đón khách quốc tế. Nhưng trong bối cảnh TP vừa trải qua cơn bão dữ Xangsane và suýt nữa hứng trọn bão Cimaron vào chính thời điểm này thì việc đông đảo du khách tiếp tục đến Bảo tàng điêu khắc Chăm đã trở thành dấu hiệu cho sự hồi sinh của ngành du lịch địa phương. Marney Hall, một du khách người Anh cho hay, bà từng đến thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm cách đây 2 năm và cực kỳ ấn tượng với bảo tàng độc nhất vô nhị này. Lần này, cùng với việc đưa bạn bè đến tham quan, bà cũng muốn trở lại xem bảo tàng có hư hại gì không sau khi hay tin Đà Nẵng bị bão Xangsane mạnh nhất trong hàng chục năm qua tàn phá rất nặng nề. “Chúng tôi vẫn nhìn thấy dấu tích của cơn bão trên những cây cối gãy ngọn hay trơ trụi trong khuôn viên bảo tàng. Nhưng thật mừng là các bức tượng quý không suy suyển gì cả. Kể cả cây cối, tường rào ngã đổ cũng được bảo tàng này khắc phục rất nhanh. Điều đó khiến những người yêu quý các tác phẩm điêu khắc vô giá được trưng bày và lưu giữ tại đây cảm thấy rất yên tâm!” – bà Marney Hall nói.
Có thể nói đánh giá của những du khách như bà Marney Hall là sự phản ảnh khách quan về những nỗ lực của ngành du lịch, văn hoá Đà Nẵng nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả bão Xangsane để tiếp tục đón khách. Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Du lịch Đà Nẵng) Dương Thị Thơ cho hay, cơn bão này đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh của ngành du lịch TP, ước tính lên tới 110 tỉ đồng. Thiệt hại của mỗi chủ khách sạn, nhà đầu tư đều lên đến hàng tỉ đồng.
Sau bão, các khu du lịch Bãi Bụt, Biển Đông, Bãi Trẹm... như một bãi hoang tàn. Tại khu nghỉ mát Sandy Beach, toàn bộ bãi thông đều gẫy rạp. Các tour khách châu Âu đã đặt phòng đều bị hủy, đáng tiếc nhất là đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Séc. Khu du lịch 5 sao Furama được xây dựng với chất lượng cao là thế mà cũng không tránh khỏi hư hại, nhất là khu trung tâm hội nghị quốc tế vừa xây dựng đã bị tốc mái và hư hỏng các thiết bị điện tử…
Sau bão, lượng du khách vẫn tăng
Ngay sau bão Xangsane, cùng với việc khẩn trương khôi phục cơ sở hạ tầng, Sở Du lịch và các doanh nghiệp đã thông tin kịp thời đến các hãng lữ hành trong nước và quốc tế về tình hình khắc phục hậu quả để các hãng yên tâm gửi khách, hạn chế tình trạng huỷ tour. Đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, khuyến mãi và đưa ra các chương trình vui chơi, giải trí hấp dẫn để thu hút khách đến TP trong dịp Noel và năm mới 2007. Nhờ đó, hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn nhanh chóng trở lại bình thường. Phó TGĐ Furama Resort Huỳnh Tân Vinh cho hay, chỉ vài ngày sau bão khu du lịch này đã đạt công suất sử dụng buồng phòng 50%. Đặc biệt, ngày 5/10, Furama đã đón tỷ phú bất động sản của Mỹ Richard Blum đến bằng chuyên cơ riêng cùng đoàn tùy tùng 17 người. Tiếp đó, trong hai ngày 10-11/10, tại đây diễn ra hội thảo “Xúc tiến đầu tư và du lịch Đà Nẵng – Macao” với sự tham dự của trưởng khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) Hà Mậu Hoa cùng đại diện lãnh đạo 70 doanh nghiệp…
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong tháng 10 (tháng ngay sau bão Xangsane), TP đã đón 22.010 lượt khách quốc tế và 35.722 lượt khách nội địa, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu năm 2006, lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch ước đạt 735.816 lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó có 193.121 lượt khách quốc, và 542.695 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu chuyên ngành du lịch trong 10 tháng ước đạt 397,401 tỉ đồng, tăng 11,3%...
“Trong khi hoạt động du lịch trên địa bàn mới hồi sinh được một chút thì thông tin về cơn bão Cimaron lại ập tới. Thế là chúng tôi lại phải đối mặt với hàng loạt thông báo huỷ, hoãn các tour du lịch. Thực tế cũng đã có một số MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị và triển lãm) bị huỷ. Có thể nói tuy chưa đổ vào đất liền nhưng bão Cimaron đã thiệt hại không nhỏ về quỹ khách của các doanh nghiệp, chưa thể tính hết!” – bà Dương Thị Thơ cho hay. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bão Xangsane, lần này ngành du lịch Đà Nẵng liên tục cập nhật diễn biến của bão Cimaron cho các đối tác. Đặc biệt là thông báo ngay tin bão Cimaron không còn khả năng đổ vào miền Trung. Nhờ vậy, hoạt động đón khách trên địa bàn không bị xáo trộn quá lớn. Một số tour đã có dự kiến huỷ nhưng đến phút cuối vẫn được tiếp tục nối lại bình thường. Việc các đoàn du khách quốc tế đến thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm sáng nay 3/11 là một ví dụ điển hình.
Du lịch Đà Nẵng vẫn đầy sức hấp dẫn
Bà Dương Thị Thơ cũng cho biết thêm, theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm có 3 chuyến tàu du lịch biển đến Đà Nẵng. Riêng ngày 9/11 tới, tàu Peace Boat (Nhật Bản) sẽ cập cảng Tiên Sa với gần 1.000 khách. Qua đó nâng tổng số tàu du lịch biển quốc tế cập bến Đà Nẵng trong năm 2006 là 26 chuyến với gần 8.000 khách. Bên cạnh đó, hoạt động đón khách du lịch bằng đường bộ (caravan) từ Thái Lan, Lào sang vẫn được giữ ổn định. Từ sau bão Xangsane đến nay đã có gần 2.000 du khách caravan đến Đà Nẵng qua cửa khẩu Lao Bảo. Tháng 12 tới, sau khi thông chiếc cầu nối Lào – Thái Lan ở Mukdakhan thì lượng khách du lịch caravan từ Thái Lan đến Đà Nẵng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa… Trong lĩnh vực thu hút đầu tư vào du lịch, trong tháng 10 vừa qua, Bộ KH-ĐT đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH Lado Filter Engineering (Hàn Quốc) đầu tư 12,08 triệu USD xây dựng sân golf và các dịch vụ đi kèm tại hai xã Hoà Ninh và Hoà Phú (huyện Hoà Vang). Tại hội thảo “Xúc tiến đầu tư và du lịch Đà Nẵng – Macao”, hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển du lịch. Bao gồm thông tin cho nhau về xúc tiến phát triển các tiềm năng du lịch, phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch tại hai địa phương, giới thiệu điểm đến, nguồn khách và xúc tiến đường bay trực tiếp Macao – Đà Nẵng. Mới đây nhất, ngày 31/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và ông Peter Dinning, Giám đốc điều hành Quỹ Vinacapital thuộc Vinacapital Group đã ký thoả thuận nguyên tắc đầu tư dự án khu phức hợp thương mại, văn phòng tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Theo đó, Vinacapital sẽ xây dựng khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao 33 tầng và các khu khác như khách sạn, căn hộ cao cấp, cao ốc cho thuê, biệt thự cao cấp, trường học quốc tế trên diện tích 9ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 200 triệu USD. Đà Nẵng sẽ cho nhà đầu tư thuê khu đất này trong 50 năm với tổng số tiền thuê đất là 24 triệu USD. Được biết, đây là dự án có tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay ở Đà Nẵng, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch, thương mại của TP. Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng vừa bị thiệt hại nặng nề do bão Xangsane thì việc Vinacapital vẫn kiên định theo đuổi dự án này là dấu hiệu tốt đẹp đối với môi trường đầu tư của TP. “Vượt qua thiên tai khắc nghiệt, Đà Nẵng vẫn cho thấy tiềm năng và triển vọng lớn lao. Điều đó đã được các nhà đầu tư, du khách quốc tế thẩm định và đánh giá, nhất là trước sự hồi sinh nhanh chóng sau bão Xangsane. Vì vậy, họ đang và sẽ tiếp tục đến với TP này!” – bà Dương Thị Thơ nói một cách tự tin.
(Theo VietnamNet)