"Con Voi lớn" Xangsane vừa đi qua tròn 1 tháng, sự bề bộn ngổn ngang còn chưa hết hẳn thì Đà Nẵng lại phải tiếp tục đối mặt với "Bò rừng" Cimaron. Một không khí khẩn trương đang diễn ra trên toàn thành phố. Để đối đầu với "Bò rừng", Đà Nẵng hoàn toàn chủ động.
Sẵn sàng đón bão
Với Xangsane, thời gian chuẩn bị chỉ có 3 ngày. Lần này khác hẳn, ngay từ ngày 28-10, đúng 1 tuần trước khi bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn vật chất. Được cảnh báo ngay từ phiên làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo các tỉnh miền Trung về khắc phục hậu quả bão Xangsane, ngay chiều 28-10, công điện đầu tiên của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của thành phố đã được phát đi. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin bão xa được phát liên tục. Ngày 30 -10, tuy là ngày nghỉ cuối tuần nhưng không khí làm việc của các cơ quan hữu quan vẫn rất khẩn trương.
Ngay trong sáng 30-10, lãnh đạo thành phố đã có một cuộc hội ý khẩn cấp với lãnh đạo các ban ngành, quận huyện trên địa bàn để bàn hướng đối phó với bão Cimaron sắp đổ bộ vào đất liền. Mệnh lệnh đưa ra là các điểm xung yếu phải di dời dân sớm hơn so với báo Xangsane để không lâm vào tình trạng bị động và nhiệm vụ này được giao cho hai lực lượng quân đội và công an. Đã có kinh nghiệm, khi gió lớn xe cứu thương bình thường không thể di chuyển nên lãnh đạo thành phố đã yêu cầu quân đội tăng cường ít nhất ba xe đặc chủng phục vụ cứu thương.
Các phương án sơ cấp cứu người tại chỗ ngay trong bão để giảm áp lực số nạn nhân đổ dồn lên tuyến trên gây quá tải cũng được giao cho các quận, huyện sẵn. Ngoài việc chỉ đạo bằng mọi cách phải liên lạc, thông báo cho các tàu trên biết đường đi của bão Cimaron để tránh, không nhất thiết phải chạy về thành phố, các đơn vị thi công cũng được yêu cầu phải gỡ bỏ toàn bộ hệ thống cần cẩu, phương tiện thi công xuống đất. Các nhà hàng, khách sạn, công ty được yêu cầu hạ, gỡ các biển quảng cáo lớn. Một việc quan trọng không kém đã được triển khai ngay là tăng cường hệ thống truyền thanh, truyền hình kêu gọi người dân khẩn trương gia cố lại nhà cửa bằng bao cát.
Ngày 31-10, Ban chỉ huy tiền phương chỉ đạo phòng chống bão Cimaron đã được thành lập, trụ sở đặt tại Đà Nẵng, do Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm Trưởng ban. Ban chỉ huy tiền phương Phòng chống bão lụt trung ương cũng chọn khách sạn Bạch Đằng làm sở chỉ huy. Đây là nơi mà Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chọn để đặt Ban chỉ huy tiền phương trong những ngày xảy ra bão Xangsane.
Trong sáng 31-10, đích thân Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã xuống địa bàn kiểm tra ngay tình hình phòng chống bão. Cũng ngay chiều 31/10, Ban chỉ huy tiền phương đã có cuộc họp đầu tiên để bàn kỹ về kế hoạch phòng tránh bão, công tác di dân, địa điểm di dân cũng như khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, dầu lửa cho nhân dân tránh bão...
Có thể nói, chưa bao giờ, Đà Nẵng lại được chuẩn bị chu đáo đến thế để sẵn sàng đương đầu với một cơn bão mạnh chưa từng có.
Lo lắng, nhưng không hề sợ hãi
Trong tình trạng "nước sôi lửa bỏng" trước bão, tuy hầu hết mọi người dân Đà Nẵng đều lo lắng trước sức mạnh của cơn bão cũng như khả năng tàn phá của nó, nhưng không ai còn sợ hãi như trước khi bão Xangsane đổ bộ nữa. Ông Trần Thế Hải (phường An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) chắc nịch: “Lần ni bầy tui đã có kinh nghiệm rồi. Cứ chèn thật nhiều bao cát lên mái, giằng chặt cả mái xuống đất thì gió mô cũng chịu”. Đi dọc các phường thuộc ba quận Sơn Trà, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân túi bụi xúc cát đổ vào các bao dứa, người trên người dưới đưa lên mái nhà. Đứng trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như hàng dãy công sự thời chiến được dựng lên trên các mái nhà.
Rất nhiều người dân hai phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) vừa trở về nhà được ít ngày sau bão Xangsane lại tất bật chuẩn bị cho một đợt sơ tán mới. Các thông tin về cơn bão được mọi người thông báo với nhau hàng giờ và sẵn sàng chờ lệnh trên phát ra là đi ngay. Các kinh nghiệm chống gió giật được truyền tai nhau một cách nhanh chóng. Những kinh nghiệm này cũng chỉ mới được rút ra từ bão Xangsane chứ chưa phải lâu. Quả là trong cái rủi cũng có cái may khi ý thức của người dân trong công tác phòng tránh thiên tai được nâng lên khá nhiều. Dù bão còn cách khá xa nhưng người dân địa phương đã tự chằng chống nhà cửa kỹ lưỡng hơn. Mỗi khối phố, làng xóm đều đã được xác định sẵn chỗ ẩn nấp trong tình huống sập nhà, thậm chí là cả những ống cống, miễn là ẩn nấp được. Khá nhiều hộ dân ở Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) đã đào hầm khi biết nhà mình không thể đương đầu với bão.
Chiều 31-10, có thông tin bão đổi hướng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự chủ động chuẩn bị không bao giờ thừa. “Bò rừng” Cimaron vẫn đang lừng lững từng bước đi tới, nhưng cái bóng tai họa của nó không còn thực sự làm khiếp sợ người dân Đà Nẵng nói riêng và cả miền Trung nói chung, bởi nó được nghênh đón bằng sự chuẩn bị khá chu toàn cùng với tinh thần kiên cường bao đời nay của cha ông trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
(Quốc Dân)