Sau bão, biển Đà Nẵng lại hiền hòa như bừng tỉnh sau một đêm ác mộng kinh hoàng. Cát đã xóa mọi vết tích đổ nát. Nếu như không có những cảnh hoang tàn, đổ nát của những ngôi nhà dân nghèo lấp sấp sau những khu dân cư vốn đã nghèo thì có lẽ biển nơi đây chẳng thể nào bình yên hơn thế. Những khu du lịch ven biển, cây đứng trơ gốc, gãy ngọn tiêu điều cạnh những khu nhà tốc mái.
Trong chuyến đi thăm các khu du lịch ven biển sau bão, ông Thái Bá Cảnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch xúc động nói, chưa bao giờ nhìn thấy cơn bão nào trong đời lại dữ dội như cơn bão Xangsane. Chúng tôi cũng chẳng thể nào giúp gì được ngoài việc đi thăm và động viên họ. Con đường lên bán đảo Sơn Trà sau bão như chứng kiến nỗi đau của người dân sau những căn nhà chỉ còn lại bờ tường. Một vài ngôi nhà mới xây nằm trước khu chung cư Vũng Thùng đổ vỡ như sau một trận bom B52. Chiếc khung mái nhà dân vẫn còn treo lơ lửng trên tầng 4 khu chung cư như một lần nữa chứng minh sức tàn phá của Xangsane.
Thiệt hại nặng đối với vùng dân sống ven biển đã lớn, mà thiệt hại của các nhà đầu tư du lịch lại càng lớn hơn, bởi con số ước tính thiệt hại của mỗi chủ khách sạn, nhà đầu tư đều tính đến đơn vị hàng tỷ đồng. Các khu du lịch Bãi Bụt, khu du lịch Biển Đông, Bãi Trẹm... như một bãi hoang tàn. Sau bão, tại khu nghỉ mát Sandy Beach, toàn bộ bãi thông đều bị gãy rạp. Ông Mohan, chủ đầu tư người Mỹ âu lo khi cho biết, các tour khách châu Âu đã đặt phòng đều bị hủy, đặc biệt là đoàn doanh nghiệp của Cộng hòa Séc, chương trình đón tiếp cho các doanh nghiệp về dự hội nghị cũng tiêu tan. Mà điều quan trọng hơn là công tác quảng bá thương hiệu đều trở thành 'công dã tràng' khi một Sandy Beach được 'đánh bóng' là đẹp như thế nhưng thực tế sau bão chỉ còn lại một quang cảnh hoang tàn. Còn người quản lý khách sạn Mỹ Khê 2 đang khẩn trương khắc phục bão chỉ cho chúng tôi hướng gió bão quật từ phía sau lùa vào khách sạn làm bể hầu hết các cửa kính và kéo theo trần nhà thạch cao, hệ thống điện chiếu sáng sập đổ, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.
Hư hỏng nặng trong đợt bão Xangsane của các khách sạn, khu du lịch ven biển là một bất lợi lớn cho Đà Nẵng và Hội An khi cơ hội quảng bá du lịch từ những ngày diễn ra hội nghị các Bộ trưởng Du lịch APEC sắp đến gần. Bên cạnh hàng trăm đại biểu đến dự hội nghị còn có đại diện của ngành du lịch của 64 tỉnh, thành phố đến tham dự Hội chợ Du lịch APEC - Quảng Nam.Vậy là bão đã đi qua. Những người mạo hiểm đầu tư vào du lịch ven biển không thể đứng nhìn cảnh hoang tàn trong một tâm thế hoang mang. Họ lại bắt từ việc khôi phục môi trường sinh thái khu du lịch, tôn tạo lại cảnh quan, lợp lại mái ngói, nhà chòi, hệ thống điện chiếu sáng. Họ cần phải có thời gian mới khôi phục trở lại tất cả như ban đầu. Dẫu sao, con người vẫn còn đó, những tư duy sáng tạo và đầu tư mới lại nảy sinh với những hứa hẹn đang chờ phía trước. Bởi 'sau tất cả những cái khác đã mất, tương lai vẫn còn'....
(Đoàn Lương)