Siêu bão Xangsane (gọi theo tiếng Lào là Con voi lớn) tràn qua thành phố biển Đà Nẵng đã để lại một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Riêng tại Đà Nẵng đã có 22 người chết và 4 người mất tích, hàng ngàn người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị ngã đổ với thiệt hại ước tính ban đầu khoảng trên 5000 tỷ đồng. Điều đáng quan tâm nhất là tình trạng nhà cửa sụp đổ, khiến hàng chục ngàn người dân không có chỗ nương thân sau bão.
Nhà dân sụp đổ
Thống kê cho thấy có trên 3.800 ngôi nhà ở quận Liên Chiểu bị sập gần như hoàn toàn. Tại quận Ngũ Hành Sơn cũng có hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng. Nặng nề nhất có lẽ phải kể đến các phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà), Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) và các phường Hòa Xuân ( quận Cẩm Lệ), Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), các xã: Hoà Liên, Hoà Phong, Hoà Nhơn, Hoà Khương... ( huyện Hòa Vang) với tỷ lệ "san phẳng" lên tới gần 100%.
Chị Nguyễn Thị Loan (tổ 28, P. Hòa Hiệp Nam) khóc nức nở: "Nhà tui 4 mẹ con nay không biết ngủ chỗ nào. Bão đã quét sạch hết rồi". Tại phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) đến đêm 3/10 vẫn còn nhiều người nằm vạ vật ngoài trời mưa với những mảnh bạt che tạm. Với sự nỗ lực của mình, chính quyền thành phố đã bố trí tạm thời cho người dân trú tạm trong các công sở, trường học, các
khu chung cư còn trống, nhưng với số lượng người khổng lồ như vậy thì kiếm một chỗ nương náu khi đêm về cũng là điều không tưởng.
Không chỉ những ngôi nhà cấp 4 lợp tôn bị gió đánh sập, khá nhiều ngôi nhà kiên cố trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền... cũng bị tốc mái, thậm chí sụp đổ. Hàng chục ngôi nhà 2-3 tầng mới xây tại phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà) cũng bị gió bóc từng mảng tường trông như vừa bị một đợt B52 rải thảm. Theo một chủ nhà cho biết, do mới xây nên kết cấu chưa được vững, gặp gió lớn tường bở ra nên nhanh chóng sụp đổ.
Công trình lớn cũng chung số phận
Không những các công trình dân sinh bị bão phá tan tành mà những công trình xây dựng lớn cũng lâm vào cảnh đổ nát sau bão. Bệnh viện 600 giường tại quận Ngũ Hành Sơn đang trong quá trình thi công cũng bị cần cầu đổ làm nát vụn tầng 3. Nhà hát Trưng Vương, một công trình lớn dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm cũng bị gió bão làm bay mất phần mái. Tòa nhà 8 tầng Trung tâm công nghệ phần mềm được coi là khá chắc chắn nhưng cũng chỉ cầm cự được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ trong bão. Ngay sau khi gió đổi hướng quật lại, toàn bộ cửa kính của tòa nhà này đã vỡ tan khiến 70% hệ máy tính bị ướt hoàn toàn. Tòa cao ốc Hoàng Anh Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh cũng lâm vào tình trạng tương tự, chưa kể đến chiếc cần cẩu hạng nặng phục vụ thi công tại tòa nhà này đổ sụp đã khiến 1 người tử vong. Cây cột viba của Công ty Viễn Thông điện lực EVN khổng lồ là thế cũng bị gió bão bẻ gãy gục. Toàn bộ nhà xưởng của Công ty Giày Quốc Bảo (Q.Sơn Trà) đã tơi tả khiến công nhân phải nghỉ việc. Hàng loạt công sở nhà nước được xây dựng kiên cố nhưng cũng không thoát khỏi hư hại khi bão tràn qua.
Hậu quả còn kéo dài
Với việc hàng ngàn ngôi nhà bị xóa sổ, các công trình xây dựng lớn bị hư hại, việc khắc phục hậu quả sau bão có khả năng kéo dài tới vài năm. Nhiều người dân cho biết, họ đã hoàn toàn trắng tay sau khi bao nhiêu tiền của dành dụm được đã đổ theo ngôi nhà và ngay cả mưu sinh còn khó, huống hồ làm lại nhà. Đối với các công trình lớn, tiến độ chắc chắn sẽ chậm lại do phải khắc phục hậu quả của bão. Rất nhiều nhà xưởng của các nhà máy tại các KCN Hòa Khánh, An Đồn, Thọ Quang, Liên Chiểu sẽ còn phải mất khá nhiều thời gian sửa chữa mới có thể quay lại sản xuất.
Đà Nẵng đang đứng trước một thử thách chưa từng có khi phải đối mặt với chồng chất khó khăn trong đó việc khôi phục nền kinh tế, ổn định cuộc sống cho hàng chục ngàn người dân cấp thiết hơn bao giờ hết.
(Quốc Dân)