Mũi Nghê nhô ra như một con tuấn mã phi nước đại tiến vào bán đảo Sơn Trà. Với khoảng 42 loài san hô tạo rạn sống trên 4,5 ha diện tích quanh Mũi Nghê, trong làn nước biển trong vắt như thể du khách giang tay ra là với tới sờ nắm được đáy biển... Buổi sáng, thời tiết thu mát mẻ. Mưa thu rơi nhẹ trên mặt biển yên bình như ủng hộ chúng tôi trên chiếc thuyền gỗ ra khơi. Theo chân đoàn thám hiểm lặn biển khu vực Đông Nam bán đảo Sơn Trà của hai vợ chồng người Pháp, ông Joel và bà Minh Thu Botté, Giám đốc Công ty San hô Coral Reef (trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa) chuẩn bị lập một dự án tour thể thao lặn biển xem san hô quốc tế.

Thời gian chúng tôi dự định khởi hành vào lúc 8 giờ sáng, nhưng loay hoay mãi với bình khí ôxy lặn biển của hai vợ chồng ông Joel mới khởi hành được. Một anh trong Đội cứu hộ của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển cho biết, trong 3 ngày tìm kiếm thuê bình ôxy lặn biển ở Đà Nẵng mà chẳng thể nào tìm thấy, cuối cùng phải đưa 'đồ nghề' của hai ông bà Joel từ tận Nha Trang ra'. Mà cũng đúng thôi, bởi môn thể thao lặn biển vẫn còn quá mới mẻ đối với Đà Nẵng.

Trong chuyến khảo sát rạn san hô lần này, thuyền chúng tôi phải ra đến tận Mũi Nghê, đi mất khoảng 40 phút đường biển từ chân cầu cảng dưới chân núi Sơn Trà. Theo như phác thảo của hồ sơ dự án, thì công ty sẽ mở tour thể thao lặn biển xem san hô ở độ sâu từ 6 đến 21 mét so với mặt nước biển. 

Bức tranh thủy mặc giữa biển khơi 

Từ Mũi Nghê, Bãi Tranh nằm chênh vênh đá dựng. Đã từ lâu, chúng tôi thường nghe người dân gọi bán đảo Sơn Trà là đảo khỉ, nhưng hôm nay mới thực sự chứng kiến tận mắt từng đàn khỉ tắm mưa trên các vách đá quanh Bãi Tranh. Chỉ tiếc rằng, chiếc thuyền nằm quá xa, máy ảnh lại không Zoom tốt nên không chụp được rõ đàn khỉ, vả lại trời cũng quá mưa. Cũng không biết cái tên Bãi Tranh ra đời như thế nào nhưng quả thật khu bãi đá này đẹp như một bức tranh thủy mặc. Một bên là đá dựng với nhiều hình thù thú vật bằng tượng đá như có bàn tay thần biển tạo ra, nào là hình con ếch há mồm xây mặt ra biển như một vị thần uy nghiêm, nào là hình sư tử, khỉ, gấu, báo dũng mãnh... đứng sừng sững dưới những cánh rừng xanh ngắt trên bán đảo. Đặc biệt, với Mũi Nghê, có thể thấy nhiều hình thù con thú đẹp mắt ở những góc độ quan sát khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chỉ cho chúng tôi xem hình con sư tử và hình con hổ ở hai góc độ khác nhau của Mũi Nghê. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi thì thấy nó giống con tuấn mã đang phi nước đại tiến sát vào Bãi Tranh. Theo gợi ý của mọi người cùng đi, ông bà Joel sẽ đưa hình ảnh này vào làm logo cho tour du lịch thể thao lặn biển. Loại hình thể thao này có lẽ sẽ rất thú vị cho những người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm và có sức khỏe tốt. Chiếc thuyền như con hải cẩu trườn trên sóng đến vùng nước êm cách không xa Bãi Tranh là bao. Chúng tôi được dịp thỏa thích ngắm cảnh vật mây trời non nước trên bán đảo yên bình. Mọi dụng cụ đã được chuẩn bị như áo bơi, đuôi cá, máy quay phim, chụp ảnh dưới nước, bình khí ôxy, kính lặn... trong chốc lát đã được khoác lên người ông bà Joel. Hai vợ chồng ông Joel thoáng chốc đã biến thành hai nhà thám hiểm đại dương từ từ nhảy tùm xuống biển để chúng tôi được dịp bấm máy. Sau một vòng khảo sát, điểm cuối cùng gần cầu cảng được xem là đoạn lý tưởng nhất. Ông Joel không khỏi vui mừng hứng khởi hô vang 'The best, the best...'. Nhìn xuống biển, rặng san hô lô nhô trong dòng nước trong vắt mà chúng tôi cảm giác như giang tay ra là với tới nắm, sờ được chúng. Nắng chiếu nhàn nhạt xuyên qua dòng nước trong xanh lấp lóa, chao sóng làm bãi san hô cũng như những rặng cây đung đưa theo gió trong một bức tranh thủy mặc. San hô trắng hình chiếc nấm khổng lồ lô nhô xen kẽ nhau. Thỉnh thoảng nổi bật lên những loài san hô lạ mắt màu xanh lá cây, màu hồng, màu ngọc bích... Cả đoàn chúng tôi cứ đua nhau mà chiêm ngưỡng, quên đi cả cái cảm giác mệt nhọc do say sóng.  

Triển vọng khai thác các loại hình du lịch lặn biển 

Theo báo cáo tổng kết đề tài tháng 8-2006 về  'Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà' của Thạc sĩ Nguyễn Văn Long - Viện Hải Dương học Nha Trang vào năm 1994 và năm 2002, thì tại Mũi Nghê có 4,5 ha diện tích vùng biển có san hô sống. Ngoài ra, nhiều vị trí khác cũng có rất nhiều bãi san hô đẹp như Bãi Bắc (7,3ha), Hục Lỡ (7,1 ha), Vũng Đá (6,3ha), Bãi Nồm (14,1ha).... Trong 3 quần xã san hô tạo rạn được khảo sát, có 52 loài thuộc 26 giống và 11 họ san hô cứng, trong đó họ Faviidae có nhiều nhất (20 loài), tiếp đến là loài Acroporidae (11 loài)... Và các bãi san hô như Bãi U, Hục Lỡ và Bãi Nồm còn tình trạng tương đối tốt (khoảng 31-50%) bao gồm các giống chiếm ưu thế như : Potities (2,06-17,19%), Montipora (0-14,43%), Acropora (2,0-7,69%)... Ngoài ra, còn có các giống cá xuất hiện trong các rạn san hô như : họ cá thia Pomacentridae (18 loài), họ cá bàng chài Laridae (15 loài), họ cá bướm (9 loài), cá thiên thần và các loài khác từ 1-3 loài. Trong đó, khu vực Hục Lỡ có số lượng loài nhiều nhất. Một số loài cá có giá trị thực phẩm như cá mú, cá hồng, cá đổng, cá kẽm, cá dìa... Và các loài tảo, bào ngư và ốc đụn chủ yếu tập trung tại Bãi Nồm, Bãi Rạn, Bãi Trẹm...

Tiềm năng phong phú này đang hướng mở cho Đà Nẵng những triển vọng khai thác và hình thành các sản phẩm du lịch mới. Sau chuyến đi khảo sát thành công mỹ mãn của vợ chồng ông Joel, báo hiệu một sản phẩm du lịch hấp dẫn đang hình thành, phục vụ nhu cầu tham quan lặn biển xem san hô của du khách khi dự án xây dựng tour thể thao lặn biển xem san hô đầu tiên của thành phố được hình thành. Bà Minh Thu Botté cho biết, rạn san hô quanh bán đảo Sơn Trà đa dạng về chủng loại, nhiều màu sắc và hiện bảo tồn rất tốt. Công ty sẽ đầu tư xây dựng tại đây một câu lạc bộ thể thao lặn biển với tổng vốn dự kiến khoảng 4 triệu USD. Như vậy, cùng với sự mở rộng xây dựng giai đoạn 2 của khu du lịch Biển Đông và dự án Spa Resort sắp hoàn thành, môn thể thao lặn biển sẽ khuấy động vùng du lịch bán đảo Sơn Trà khi du khách vừa có đầy đủ các điều kiện nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí trên biển. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết, sắp tới, Ban Quản lý sẽ khai thác thêm loại hình câu mực về đêm cùng ngư dân và khai thông tuyến đường du lịch ra Bãi Bắc với chiều dài 3,4 km để khai thác hiệu quả khu du lịch này. Đồng thời, Sở Du lịch sẽ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế và Công ty TNHH Trường Phúc đề xuất UBND thành phố ban hành một số chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dịch vụ tại đỉnh Sơn Trà. Như vậy, không chỉ mở rộng thêm loại hình du lịch lặn biển ở biển Sơn Trà, mà người dân cũng được tham gia vào khai thác du lịch nhằm xã hội hóa du lịch trong cộng đồng dân cư, tăng thêm hiểu biết và ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trong việc khai thác tiềm năng du lịch biển. 

(Đoàn Lương)

(14/10/2006)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2816105