Tháng tám, thời tiết bắt đầu sang thu, thành phố Đà Nẵng trong cái nắng dìu dịu, cả "tiểu đội" thông tấn báo chí từ Trung ương cho tới địa phương đã tập họp đầy đủ trước trụ sở Sở Du lịch, chuẩn bị cho một chuyến hành trình khám phá phố biển Đà Nẵng qua chương trình chạy thử City tour.
Quen nhưng vẫn thấy lạ
Cái hay của chương trình là được tham quan lại những điểm du lịch rất đỗi thân quen nhưng vẫn thấy mới lạ, do đây là sản phẩm đầu tiên được kết nối liên hoàn trong một chương trình tour sẽ được đưa vào khai thác khách khi chạy thử thành công. Vì vậy, hầu hết mọi người đều cảm thấy rất tò mò muốn khám phá tour du lịch này xem thử sản phẩm du lịch mới của thành phố như thế nào, với hy vọng mong muốn sẽ có một City tour hấp dẫn để lôi kéo du khách ở lại lâu hơn với Đà Nẵng. Lần đầu tiên "xông đất" tour mới này còn có sự tham gia của lãnh đạo Sở Du lịch thành phố, người luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng để quan sát, nghe ngóng sự đánh giá của các nhà báo qua chương trình chạy thử đầu tiên với dự báo trước là sẽ không tránh khỏi những sai sót ban đầu. Anh Tuấn, một hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm trong nghề cũng không khỏi bồi hồi xúc động bày tỏ lòng mình : "Mặc dù đã hướng dẫn cho nhiều đoàn khách tham quan thuộc Tổng cục Du lịch nhưng hôm nay vẫn thấy hồi hộp và thiếu chút tự tin trước các nhà báo".
Khoảng 10 phút dịch chuyển qua trung tâm thành phố, chúng tôi được nghe hướng dẫn viên giới thiệu tổng quát về thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là chương trình "5 không", "3 có" mà thành phố đang nỗ lực thực hiện, dâng lên trong lòng mỗi người niềm tự hào khi đang được sống và làm việc trong một thành phố văn minh và hiện đại, đang đổi thay từng ngày. Điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Điêu khắc Chămpa. Mặc dù thắng cảnh này khá quen với chúng tôi, nhưng hầu như ai cũng phát hiện ra những ý tưởng mới lạ để góp ý bổ sung về cách xây dựng điểm đến Bảo tàng Điêu khắc Chămpa sao cho có tính liên kết hơn giữa các điểm nhấn nhỏ, nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch hoàn hảo. Anh Hồ Hải Duy, thuyết minh viên của Bảo tàng cho biết, hiện bảo tàng đang lưu giữ 426 cổ vật từ thần Siva (thế kỷ VII-VIII) ở Nam Giáp, tỉnh Quảng Trị cho đến thần Ganesa đầu voi mình người tại Mỹ Sơn, Quảng Nam, rồi đến nữ thần Srasvati, thần Brahma ở Chánh Lộ, Quảng Ngãi... Du khách còn được thưởng thức thêm chương trình biểu diễn nghệ thuật múa trong lễ hội Katê của người Chăm ở Ninh Thuận ngay tại bảo tàng hoặc thư giãn tại phòng khách bằng việc kết hợp xem một đoạn phim về đời sống văn hóa của dân tộc Chăm để hiểu, cảm nhận được cái đẹp tinh túy của nền văn hóa Chămpa cổ xưa.
Chuyến hành trình khám phá phố biển được tiếp tục đi qua đường Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đến đây, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên kể về gương chiến đấu anh dũng của hai người con anh hùng đất Quảng trong lịch sử đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Qua khỏi cầu chưa đầy 8 phút, quận Ngũ Hành Sơn kề với quận Sơn Trà mà trước đây được người dân thành phố gọi là quận Ba thì nay đã phát triển sánh ngang quận Nhất. Thế là câu truyền khẩu năm nào "Gái quận Ba không bằng bà già quận Nhất" được nhắc lại như để chứng minh sự đổi thay của mảnh đất này sau khi một loạt các cây cầu bắc ngang qua sông Hàn thơ mộng được thành phố đầu tư xây dựng, mà nổi bật nhất là cây cầu Sông Hàn đã trở thành biểu tượng của thành phố. Có lẽ sự phát triển nhanh về du lịch biển trên tuyến đường Sơn Trà-Điện Ngọc đã làm cho vùng đất này thay da đổi thịt nhanh chóng, mở ra những khu đô thị du lịch mới đầy hứa hẹn trong tương lai. Đặc biệt, khi khám phá thành phố Đà Nẵng từ trên đỉnh Sơn Trà, du khách sẽ không còn phân biệt được sự khác biệt giữa các quận trong thành phố, mà cả thành phố như hợp lại thành một với những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng lớn thẳng tắp dưới cái nhìn toàn cảnh từ Trạm phát sóng Đài DRT. Tại đỉnh Sơn Trà, hai quả cầu lớn được ví như đôi mắt thần Đông Dương với hai trạm rađa đối không và đối hải, du khách cũng có thể quan sát vịnh Đà Nẵng, đảo cù lao Chàm và thậm chí cả tàu thuyền ra ở tận đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Khám phá để hiểu thêm về Đà Nẵng
Chương trình tour đã đi được nửa chặng đường thì cũng vừa kết thúc buổi sáng, chúng tôi như quên đi tất cả những mệt nhọc sau bữa cơm trưa tại Khu du lịch Biển Đông với các loại hải sản tôm, mực, ghẹ... của biển Đà Nẵng hoặc thư giãn với các loại hình mô-tô nước, lặn xem san hô, câu mực... trên những bãi biển được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Tiếp tục hành trình với City tour, danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ là điểm dừng tiếp theo khi đi qua con đường du lịch ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc nhấp nhô sóng vỗ dưới những bãi tắm cát trắng mịn thoai thoải. Ngũ Hành Sơn với nhiều truyền thuyết huyền bí không khỏi gợi trí tò mò muốn khám phá của du khách về sự hình thành của 5 ngọn núi bên cạnh một phong cảnh thiên nhiên non nước hữu tình. Dưới chân núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tượng đá được điêu khắc dưới những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, mà cụ thể là điểm dừng chân ở cơ sở điêu khắc Nguyễn Hùng, một trong ba cơ sở điêu khắc lớn nhất tại làng đá Non Nước bên cạnh 2 cơ sở Tiến Hiếu, Xuân Ánh.
Cũng là một trong những đặc sản của Đà Nẵng, cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu nằm trên địa bàn quận mới Cẩm Lệ. Hiện bánh khô mè của bà đã có mặt tại thị trường Bắc, Trung, Nam với 2 đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 đại lý tại Hà Nội và 2 đại lý tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tuy là điểm tham quan cuối cùng của City tour trong chương trình chạy thử hôm nay, những cửa hàng trưng bày hải sản của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Tiến đã gây được ấn tượng tốt với du khách chúng tôi bởi không chỉ sự phong phú của sản phẩm cá, mực, ruốc... trong cách chế biến, mà còn có sự bài trí khá chuyên nghiệp và hiện đại. Đây sẽ là điểm dừng lý tưởng để du khách mua hải sản làm quà cho người thân sau City tour vòng quanh thành phố. Phải thú thật, City tour vòng quanh phố biển không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch giải trí, mà nó đã giúp chúng tôi hiểu thêm về sự hình thành và phát triển của một thành phố Đà Nẵng anh hùng, giàu tiềm năng du lịch và văn hóa, đặc biệt là sự đổi mới của thành phố sau 10 năm trực thuộc Trung ương.
(Đoàn Lương)