Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu lại bắt đầu tiến hành những buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo tình hình kỳ họp với  cử tri, cũng như lắng nghe, ghi nhận và có những biện pháp thiết thực đối với hầu hết các ý kiến của bà con. Mới đây, tham gia những buổi tiếp xúc cử tri tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố, tôi cảm nhận được nét văn hoá trong các buổi tiếp xúc đó. Bao lâu rồi, nó được lặp đi lặp lại thành nếp trong đời sống văn hoá ở thành phố “3 có “ này. Bởi ở đó, tiếng nói cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân luôn có người lắng nghe, luôn bao trùm một không khí xây dựng cho tương lai đô thị loại I.

Thái độ văn hoá

Đúng giờ. Cảm nhận đầu tiên của tôi từ những lần tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đó là bà con đến đúng giờ. Họ là những cử tri thuộc các tổ dân phố. Tham gia tại buổi tiếp xúc họ sẽ là người đại diện cho một nhóm người, một tổ, hoặc một cụm dân cư để phát biểu ý kiến. Họ háo hức và chờ đợi và họ cũng đã nói thật những cảm xúc của mình trước khi phát biểu rằng “hôm nay nghe nói có tổ đại biểu thành phố xuống tham gia với bà con, chúng tôi háo hức lắm, phấn khởi lắm, muốn gởi gắm nhiều lắm…”. Những câu nói vừa xúc động vừa đầy tâm trạng bao giờ cũng rất thật.

Phát biểu có trình tự, đúng lúc, đúng nội dung cần trình bày, không dông dài, không lạc vấn đề cần nêu. Theo một trình tự, bà con lần lượt đưa tay phát biểu. Hàng loạt những cánh tay giơ lên để được gởi gắm tâm tư nguyện vọng của mình. Một điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên sau những tiếng vỗ tay trong hội trường, đó là lời phát biểu, nêu ý kiến rất rành mạch, rõ ràng, của các cụ ông, cụ bà. Mặc dù cũng có những vấn đề khá bức xúc như vấn đề môi trường, nhà sinh hoạt tổ, vấn đề chính sách v..v nhưng với phương châm chính là góp ý xây dựng, một sự xây dựng rất tích cực, nên trong lời phát biểu vừa rõ ràng trên có cả âm hưởng của sự quyết liệt. Tiếng vỗ tay vang lên bởi tất cả cùng ngầm hiểu rằng, họ nói, họ quyết liệt nói chỉ để xây dựng nơi họ sinh sống, làm việc được tốt hơn, đời sống họ ngày càng nâng cao hơn, và hơn nữa là để cho bộ mặt thành phố ngày càng văn minh hơn theo như chương trình “3 có” mà thành phố đề ra. Chẳng hạn như: “Tôi nghĩ chỗ nào cũng là môi trường, chỗ nào cũng có sự đóng góp công sức tiền bạc của nhân dân, thế thì không lý do gì những khu vực trong xóm hẻm như tổ chúng tôi
lại đến 4,5 ngày mới có xe rác đi qua. Đấy, chúng ta cần chấn chỉnh việc đó để cho môi trường ngày càng sạch sẽ hơn” hay “Tổ chúng tôi rất cần nhà sinh hoạt văn hóa. Lãnh đạo và cấp trên nên quan tâm giúp đỡ, bởi vì có hôm đang giữa giờ sinh hoạt, trời đổ mưa, đành phải dừng”.v.v. Có thể nói, yếu tố hình thành nên không khí sôi động trong mỗi buổi tiếp xúc cử tri đó là thái độ nghiêm túc, chân thành lắng nghe của tổ đại biểu cũng như những phát biểu thể hiện tâm tư nguyện vọng của người dân. Một không khí sôi động từ tinh thần xây dựng quả thật đáng ghi nhận.

Có văn hoá nên dễ có lòng tin

Bao giờ trong các buổi TXCT cũng không thiếu những cánh tay giơ lên xin phát biểu. Họ muốn gửi gắm lòng tin đối với đại biểu của mình. Đó là những tâm tư nguyện vọng được thể hiện qua cả cái nhìn, qua cả giọng nói. “Tôi biết rằng, tổ đại biểu ghi chép đầy đủ và sẽ có sự can thiệp, đưa tiếng nói của người dân đến các cấp, ngành có chức năng xem xét giải quyết. Như vậy tiếng nói của chúng tôi sẽ trở nên có giá trị cũng như vai trò của tổ đại biểu được thể hiện rõ rệt”. Một số cử tri phường Thạc Gián, Chính Gián đã phát biểu trong sự tin cậy như vậy.

Họ tin rằng những bức xúc của họ được cấp trên lắng nghe cho nên khi đứng lên phát biểu, họ có được một tâm lý rất thoải mái. Và họ tin rằng những lời nói của họ sẽ được ghi nhận cũng như sẽ có một hướng giải quyết tốt hơn. Sự có mặt đầy đủ của bà con cử tri trong hội trường còn cho thấy rằng: được đại diện cho một số bà con trong tổ dân phố để có mặt trong buổi tiếp xúc, với họ đã là niềm tin và niềm tin đó sẽ được nhân lên sau khi ý kiến đóng góp của họ được gởi gắm. Qua những cuộc TXCT, cuộc sống của bản thân họ cũng như tập thể trong tổ, trong phường sẽ ngày một tốt hơn lên, hoàn thiện hơn lên. Rồi đây các đường hẻm sẽ được thông thoáng sạch đẹp không còn tình trạng ứ đọng nước; rồi đây người dân sẽ có ý thức hơn trong việc bỏ rác vào thùng được đặt đúng nơi quy định; rồi đây mỗi ở tổ dân phố sẽ có nhà sinh hoạt văn hóa..vv..Bao nhiêu phát sinh tồn đọng trong cuộc sống chưa được giải quyết, sẽ dần dần được đi vào ổn định.

Đó là những cái bắt tay, những nụ cười tin cậy, gửi gắm. Mọi người vui vẻ ra về. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm. Đường phố đã trở về với yên lặng. Chợt nghĩ,  những buổi tiếp xúc cử tri như thế này luôn được diễn ra một cách đều đặn, thường xuyên và đông đủ,sẽ là một lực đẩy đưa tiếng nói của người
dân đến với cơ quan chức năng có thẩm quyền,để từ đó, lực đẩy ấy sẽ nâng đời sống của người dân, nâng diện mạo cho một Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp lên một tầm cao mới, một tầm cao đầy đủ ý nghĩa nhất.

(Nghi Thảo)

(15/08/2006)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2815317