Anh bạn tôi từ Đà Lạt đến Đà Nẵng chơi trong dịp thành phố đang vào hè. Anh khen là thành phố xây dựng khoa học, hiện đại, đường sá thênh thang, bề thế. Nào là thành phố không tìm thấy một bóng người ăn xin khi uống Cafe hay vào quán ăn... Anh bảo tôi 'rất có tương lai' khi lập nghiệp ở thành phố này. Với những chính sách mang tính đột phá của lãnh đạo thành phố mà báo chí thường xuyên đăng tải, không bao lâu nữa, Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố lớn của nước ta mà còn có vị thế trong khu vực...
Đưa anh đi dạo những con đường ven biển, anh như bị hớp hồn bởi bãi biển ở đây đẹp quá và anh khẳng định, không bao lâu nữa, ngành Du lịch sẽ hái ra tiền nếu đầu tư khai thác có hiệu quả...
Những dự đoán của anh không phải là không có cơ sở thực tế, nhất là dưới con mắt của một người làm báo.
Sau chuyến ngao du với những lời khen ngợi, anh mới nêu lên những hạn chế mà thường ngày ai cũng nhìn thấy nhưng do quen mắt nên chẳng ai bận tâm. Anh bảo rằng thành phố đẹp nhưng lại thiếu cây xanh trang điểm cho vẻ hiện đại, tất nhiên không thể so với Đà Lạt được. Một số con đường hoàn thành đã lâu nhưng sao không thấy trồng cây hoặc có trồng nhưng không đồng bộ. Có nhiều tuyến đường, tình trạng cây chết không được thay thế kịp thời. Công viên thì kín bưng lại bị xâm lấn của các quán nhậu... Không biết cuối tuần, hàng nghìn bạn trẻ trong đó có rất đông sinh viên đi dạo chơi ở đâu ? Phải chăng vì thế mà dịch vụ nhà nghỉ trọ đang ăn nên làm ra đến mức không kiểm soát được. Sau khi thưởng thức đặc sản Mỳ Quảng (đường Hải Phòng), anh chỉ cho tôi những cảnh tượng không được đẹp mắt, đó là hai bên đường, hàng chục cây xanh được bảo vệ bằng 'rọ heo' và bội tre chồng lên nhau. Tôi thấy anh tinh mắt quá, phải chăng khách bao giờ cũng sáng hơn chủ ? Cũng chuyện cây xanh anh nói tiếp, thành phố cậu sao phí quá, khi làm đường sao Công ty Cây xanh thành phố không có phương án 'bứng' các cây cổ thụ để trồng lại (đường ĐBP), vừa khép tán nhanh vừa tiết kiệm được chi phí chăm sóc. Tại sao thành phố không giao cho những hộ dân mặt tiền có cây xanh trước nhà phối hợp với Công ty Cây xanh bảo quản, chăm sóc để cây được an toàn và phát triển nhanh... ?
Anh đi rồi, ngồi suy nghĩ tôi thấy bạn mình có lý lắm. Để thành phố văn minh, sạch đẹp thì nên chấm dứt tình trạng bán hàng, kinh doanh trên vỉa hè ; các ngành chức năng cần có biện pháp 'rắn' đối với những người vứt rác bừa bãi và gây ô nhiễm môi trường ; những băng-rôn panô, quảng cáo thương mại hết hạn cấp phép, cũ nát cần phải được tháo gỡ kịp thời ; thay thế những rọ heo, bội gà nói trên bằng những khung sắt có khóa cố định ; những tụ điểm cờ bạc mini di động ở đường Bạch Đằng, đường 2 tháng 9, Nguyễn Tất Thành phải được xóa sổ ; nạn bán hàng rong kèo nèo khách tại các điểm du lịch cần phải được quản lý chặt chẽ ; những cô gái môi đỏ, chân dài trực đêm trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương... cần phải được đưa lên trại 05 - 06. Những việc trên tưởng như nhỏ nhưng khi tổng hợp lại sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa - văn minh đô thị . Ta hoàn toàn có cơ sở để giải quyết triệt để những vấn đề trên. Mong rằng, những suy nghĩ của người bạn - du khách ái mộ Đà Nẵng sẽ thành hiện thực để Đà Nẵng luôn là địa phương đi đầu trong cả nước không chỉ về phát triển kinh tế mà còn giải quyết tốt các vấn đề xã hội, sớm góp phần cùng thành phố thực hiện thành công đề án '3 có', trong đó có nếp sống văn hóa- văn minh đô thị.
(Ngọc Hân)