Thoạt nhìn, anh Vỹ có khuôn mặt và dáng dấp hao hao giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thật ra anh cũng là một nhạc sĩ “nghiệp dư” với bút danh là Lê Nguyên Vỹ. Nhưng tên thật của anh là Lê Đức Vỹ, 56 tuổi, hiện ở tổ 29, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Được hỏi về hành trình đi đến loại hình thạch ảnh, anh cho biết : “ Ý tưởng làm thạch ảnh thoát thai từ hàng loạt các ý tưởng muốn làm ra những sản phẩm mới lạ, để đưa gia đình thoát cảnh nghèo khó. Cuộc chiến “mưu sinh” này, dẫn dắt tôi đi qua nhiều nghề như trang trí nội thất, rồi trang trí mỹ thuật…và tạm dừng lại ở những viên đá cuội tình cờ nhặt lên từ các con sông, con suối có vẻ đẹp hoang sơ với những gam màu kỳ bí ở các xã miền núi của huyện Hoà Vang ( TP Đà Nẵng).
Từ những năm 1995, tôi đã thành công việc phóng hình trắng đen lên đá, sau hơn 10 năm kiên trì, lận đận bỏ ra nhiều công sức, mồ hôi nước mắt, có nhiều đêm thức trắng, gia tài khánh kiệt ( nhà cửa cầm cố, bán xe máy, nợ nần chồng chất) để nghiên cứu, tìm tòi, thể nghiệm…đề tài thạch ảnh này. Cuối cùng, vào giữa năm 2005, tôi đã thành công trong việc “phóng” ảnh màu vào đá. Đến nay, đã “xuất xưởng” hơn 200 tác phẩm trên các loại đá, vỏ ốc…gắn liền với trên 200 tác phẩm”. Trước mắt tôi, trong các ngăn của hai tủ, đã bày kín “thạch ảnh”, với những viên, tảng đá đẹp, mà trong đó đã có ảnh chân dung, tranh thuỷ mạc, tranh cổ điển như : le vieux guitarriste của Picasso, danh lam thắng cảnh Đà Nẵng như : Cổ Viện Chàm, cầu Quay Sông Hàn …Đặc biệt nhất là chân dung Bác Hồ, anh đã “đưa“ vào vỏ ốc trắng ngần, hình của Bác toát lên thêm nét uy nghi, nhân hậu … Hầu hết các tác phẩm này đều vinh dự gắn biểu tượng TP Đà Nẵng…”.
Anh còn cho biết :” Công đoạn phóng ảnh kéo dài từ 3h đến 5 h tuỳ theo kích cỡ của đá trên một tác phẩm, sau đó được tráng một lớp hoá chất bảo vệ chuyên dụng. Giá thành sản phẩm được tính 1 cm 2 = 3500 đồng (không tính tiền đá). Kỹ thuật phóng ảnh này cho phép thực hiện trên các vật liệu có mặt phẳng sù sì, lồi lõm … để cho ra các tác phẩm đá có tính nghệ thuật cao, hình ảnh tươi sáng, trung thực. Ngoài ra, mỗi một viên đá, đều có những đường vân, gân đá, gam màu, độ tương phản khác nhau, chọn loại đá nào để phù hợp, hài hoà với nội dung tranh, ảnh … để tác phẩm toát lên được cái "hồn”, thì đòi hỏi phải có tính sáng tạo trong nghệ thuật rất cao. Được biết, thạch ảnh là một loại hình nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới . Vừa qua, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã liên hệ với anh, thu thập một số thông tin liên quan để có điều kiện và sơ sở xác lập kỷ lục, phát hành bộ sách "Những Kỷ lục Việt Nam - Vietnam Records books", nhằm giúp cho bạn đọc trong và ngoài nước cập nhật các thông tin chính xác về nội dung này.
Thời gian gần đây, anh được sự động viên, quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo, chính quyền… tp Đà Nẵng, diều đó đã tạo điều kiện cho anh yên tâm sáng tác. Người dân địa phương hoặc du khách mọi nơi đến thăm quan Đà Nẵng, có nhu cầu lưu tất cả các tranh, ảnh … vào đá, vỏ ốc… ưa thích đều thực hiện được, tạo nên sự phong phú, độc đáo về mặt hàng lưu niệm bằng đá, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Đà Nẵng, thu hút nhiều du khách đến với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong thời gian gần đây, có nhiều thương nhân trong và ngoài nước đến thăm quan, họ không dấu được nỗi ngạc nhiên, niềm thích thú và đặt vấn đề hợp đồng với anh để đóng - trước mắt - một container “thạch ảnh”. Anh lắc đầu từ chối, nhưng vô cùng tiếc rẻ với lý do : “Không có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, với số hàng ấy, với trang thiết bị, nhà xưởng… hiện nay. Có lẽ mất nhiều năm mới đủ số hàng… ”. Để lấy ngắn nuôi dài, hằng ngày anh có nhiều đơn, thư đặt hàng và ảnh từ mọi miền đất nước gữi về nhờ anh lưu hình vào đá, ốc…
(Quốc Kỳ)