Với Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố trong thời kỳ mới, những năm gần đây, Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có tính đột phá phục vụ du lịch như các tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà - Điện Ngọc, đường Bạch Đằng, tôn tạo khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch sinh thái Sơn Trà, Bà Nà, Nhà hát Trưng Vương... đã tạo nên diện mạo mới làm tiền đề cho ngành Du lịch phát triển, thu hút hằng năm trên 700.000 khách, tốc độ phát triển du lịch đạt bình quân 18-20%/năm.
Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý, sân bay quốc tế và cảng biển, tiềm năng phong phú du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử cũng đã thu hút hơn 40 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố "đầu biển, cuối sông" đã và đang trở thành miền đất hứa cho những người muốn "ăn nên làm ra".
Ngay từ những bước chân ngỡ ngàng đầu tiên đặt xuống mảnh đất huyền thoại Tiên Sa, du khách sẽ cảm nhận ngay một thành phố biển chan hòa, hữu tình với "núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi". Đó cũng là nơi gặp gỡ điểm đầu của biển và điểm kết thúc của dòng sông Hàn thơ mộng đổ ra biển nên Đà Nẵng còn được gọi : thành phố "đầu biển cuối sông".
Núi trong lòng thành phố
Đến Đà Nẵng, du khách sẽ được khám phá những ngọn núi rất trữ tình và thơ mộng ngay trong lòng phố với nhiều kỳ tích huyền thoại như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi Chúa, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà... Chuyện kể rằng "Ngày xưa, Ngũ Hành Sơn là một vùng biển hoang vu, chỉ có một ông già sống đơn độc trong một túp lều tranh. Một hôm, trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm, giông bão nổi lên, một con giao long rất lớn xuất hiện vùng vẫy trên bãi cát và một quả trứng khổng lồ từ từ lăn ra ở dưới bụng. Sau đó giao long quay ra biển đi mất. Lát sau, một con rùa vàng xuất hiện, tự xưng là thần Kim Quy, đào cát vùi quả trứng xuống và giao cho ông già nhiệm vụ bảo vệ giọt máu của Long Quân. Quả trứng càng ngày càng lớn, nhô lên cao chiếm cả một vùng đất rộng lớn. Một hôm, ông lão vừa chợp mắt thì nghe có tiếng lửa cháy, ông cầu cứu móng rùa-vật mà thần Kim Quy đã giao lại cho ông lúc ra đi và trong lòng trứng xuất hiện một cái hang rộng rãi, mát mẻ. Ông đặt lưng xuống ngủ thiếp luôn và không biết đang xảy ra một phép lạ: một cô gái xinh xắn bước ra từ trong trứng và nơi ông nằm là một trong năm hòn đá cẩm thạch vừa được hình thành từ năm mảnh vỏ của quả trứng...". Từ đó, người ta gọi vùng đất này là Ngũ Hành Sơn : Thủy Sơn, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Kim Sơn và Hỏa Sơn. Trong tư duy triết học của Trung Hoa thì ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là yếu tố cấu thành vũ trụ. Con số 5 là con số cực kỳ quan trọng trong tư duy và trong đời sống phương Đông, vì vậy 5 ngọn núi này tự trong nó đã hàm chứa những vẻ kỳ bí dị thường cho du khách thỏa sức khám phá. Đến với Non Nước, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của một tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa mà còn có cơ hội khám phá về một thế giới tâm linh huyền hoặc...Đối lập với vẻ đẹp Phương Đông bí ẩn của Non Nước, Bà Nà lại là một nơi lý tưởng để du khách thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng với những kiến trúc hiện đại của phương Tây mà người Pháp đã để lại. Được mệnh danh "Đà Lạt miền Trung", Bà Nà có khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình vào mùa hè khoảng 18 độ C. Một đêm nghỉ lại ở Bà Nà là dịp để du khách nghe hơi thở của núi rừng và sống giữa thiên nhiên hoang dã ; đồng thời tận hưởng những món ăn đặc sản của vùng rừng núi bên bếp lửa trại bập bùng, hoặc ngắm nhìn thành phố về đêm... Từ Bà Nà, phóng tầm mắt qua vùng Nam Ô, du khách sẽ nhìn thấy đèo Hải Vân chênh vênh một bên là núi rừng, một bên là biển cả. Đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Gió như đàn ngựa giong ruổi dặm trường, mây như từ từ trên trời tuôn xuống. Có những lúc mây nhiều che phủ cả đoạn đèo, quấn quýt níu lấy chân du khách làm hồn người đến đây như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Phố trong lòng biển khơi
Trở lại trung tâm thành phố, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập cuối cùng về nghệ thuật điêu khắc Chămpa trên thế giới được đặt tại trung tâm cũ của vương quốc Chămpa. Bảo tàng được xây dựng phỏng theo mô típ của các kiến trúc Chămpa, khối nhà trưng bày màu trắng có đường nét trang trí tuy nhỏ nhưng đơn giản và duyên dáng. Hiện nay, bảo tàng trưng bày khoảng 300 tác phẩm điêu khắc nguyên bản bằng chất liệu sa thạch, số ít là đất nung được sưu tập từ các đền, tháp Chàm nằm rải rác ở miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Du khách cũng có thể nghỉ chân tại các khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế từ 4-5 sao như Furama, Sandy Beach... bên những bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Đặc biệt, sẽ thú vị hơn khi dạo phố bằng xích lô đến các điểm tham quan chợ Hàn, tranh XQ ở đường Nguyễn Thái Học, hay thưởng thức các món ăn đặc sản : bánh cuốn Khuê Trung, bún thịt nướng, bê thui... và thậm chí cả các món ăn Trung Hoa, Nhật Bản... ngay giữa lòng thành phố biển. Hoặc len lỏi vào các con phố để thưởng thức hương vị cà-phê trong các quán với đủ loại kiểu dáng kiến trúc phương Đông, phương Tây.... Vừa nhâm nhi một tách cà-phê vừa hưởng gió mát trong lành từ biển và ngắm nhìn những bãi cát vàng mịn màng ngay bên phố, du khách mới "thấu hết nghĩa tình..." như lời một bài ca về Đà Nẵng.
(Gia Huy)