“Đến Đà Nẵng, du khách không đến thăm danh thắng Ngũ Hành Sơn thì xem như chưa đến Đà Nẵng; còn đã đến Ngũ Hành Sơn mà không ghé vườn tượng đá nghệ thuật của các cơ sở điêu khắc hoặc mua một vài vật lưu niệm bằng đá làm quà thì cũng như chưa đến Ngũ Hành Sơn". Một du khách của chương trình tour tham quan Non Nước do Công ty Du lịch Bến Thành tổ chức đã bộc bạch như vậy khi gặp chúng tôi. Đá Non Nước từ lâu đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố đối với du khách thập phương khi ghé thăm Đà Nẵng, đặc biệt khách ngoại quốc lại càng yêu thích chúng hơn.
Từ những tảng đá vô hồn, dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân điêu khắc, chúng hóa thân thành những danh nhân, những chí sĩ yêu nước lỗi lạc hay những hình tượng văn hóa đặc trưng mang hồn thiêng sông núi Việt. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm đá Non Nước vẫn chưa được sử dụng hiệu quả để quảng bá về một thành phố đặc trưng của biển và đá.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, bên cạnh việc khuếch trương hình ảnh biển Đà Nẵng, năm nay sẽ đẩy mạnh phát triển khu danh thắng Ngũ Hành Sơn nhằm xúc tiến quảng bá hình ảnh khu du lịch này. Đặc biệt là chú trọng quy hoạch vườn tượng đá thành khu sản xuất riêng, tránh gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo điểm đến hấp dẫn giữ chân du khách. Hiện sở đã làm việc với 5 hộ kinh doanh lớn tại đây và họ cũng đã đồng ý ủng hộ chủ trương quy hoạch để sản xuất. Và mới đây, UBND thành phố cũng đã phê duyệt 15 tỷ đồng trong tổng số 84,5 tỷ đồng trong đề án “Phát triển các làng nghề truyền thống đến năm 2010” dành để quy hoạch và phát triển làng đá mỹ nghệ Non Nước. Tuy nhiên, dừng lại đó vẫn chưa đủ mà cần phải đưa tượng đá và các con đường du lịch để đồng hành cùng những bước chân du khách khi đi bách bộ trên phố. Ý tưởng đặt tượng đá dọc theo con đường ven biển từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn trên tuyến đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc là một bước đột phá khá mới mẽ và thú vị.
Lãnh đạo ngành Du lịch còn cho biết, sẽ có kế hoạch xây dựng đề án chuyển đá về phố nhằm tạo sản phẩm ấn tượng và quảng bá hình ảnh tượng đá Non Nước trên các tuyến đường.Trước đây, thành phố cũng đã có chủ trương đặt tượng tại các giao lộ chính và hoàn thành trong dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Đà Nẵng, nhưng đến nay đã tròn 31 năm giải phóng vẫn chưa thấy?
Trong dịp kỷ niệm ngày 29-3 vừa qua, trại điêu khắc quốc tế Việt Nam-Na Uy đầu tiên tại Đà Nẵng đã tặng 12 tác phẩm điêu khắc của 6 điêu khắc gia Việt Nam và 3 điêu khắc gia Na Uy cho thành phố. Hầu hết các bức tượng đều được làm bằng đá và sẽ được đặt dọc theo công viên ở bờ đông sông Hàn. Hy vọng, những bức tượng này sớm về phố để tô điểm thêm vẻ đẹp của không chỉ dòng sông Hàn thơ mộng mà còn là bước thử nghiệm khởi đầu cho một số đoạn đường ven biển của thành phố trong thời gian tới.
(Gia Huy)